1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    nó hiện lên rồi - 1 góc sông Lô
    làm như thế để có cảm giác HG luôn bên mình
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mình với Rùa làm chuyến lên HG nhé.. . Tự nhiên cũng nhớ Hg ghê gớm... Ôi quê hương của tôi, nơi chôn cái ba nhau quấn cổ.. hề hề
  3. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    một buổi chiều sau khi học xong đạp xe thong rong cùng lũ bạn rồi ghé quán chè, sao hôm nay thành phố im lặng thế?
    chợt nghe bước anh về.................
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ừh, anh về, anh về:)
    NGHÉ!
    lại bác bẩu:)
    bao giờ ...định làm ...t.....râu? có cả ...nghé em nữa hử?
    :)
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ối rời ơi cháu nó còn bé mà bác Lào Thào cứ trên xưng anh dưới xưng bác là hơi bị nguy hiểm nhé
    em lại mất công tập huấn cho em nó vài chiêu cơ bản
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Rất thú vị!
    Rất hay,
    Đáng để nhớ!
    1 đứa bạn fải cai Cafê và 1 đứa bạn fải cai rượu!!
    hị hị, sao mình ko nghiện gì thế nhỉ??!!
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    chẳng thể nào qua hết từng con phố....
    (_PQ_)
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Linh chuẩn bị mở cổng bước vào nhà Nga thì bất ngờ Dương chạy đến và nói như hét :
    - Linh ơi ! chờ mình 1 chút !
    Linh ngạc nhiên đứng lại nhìn về hướng ấy, không hiểu là có chuyện gì đây?
    - Ủa cậu chưa về sao?không sợ vợ mắng à?
    Dương lại gần, tay anh đã tìm thấy bàn tay trái của cô, ánh mắt của anh nhìn cô không chớp :
    - Mình thật sự nhớ cậu Linh à !
    Cô đứng thần người ra 1 lúc, bất chợt cô giật mạnh tay ra rồi nói như không phải giọng của mình :
    - Thôi cũng đã muộn,Dương về đi ! Linh cũng buồn ngủ lắm rồi nè !
    Linh quay vào thì bất chợt bàn tay Dương vòng qua người cô từ phía sau rồi siết thật mạnh :
    - Hãy đứng im như thế nhé ! chỉ một chút thôi - một chút thôi mà !
    Linh quay lại nhìn thẳng vào mắt Dương, hình như mắt cô cũng đang nhoè đi :
    - Chúng mình cũng đã lớn cả rồi, chuyện ngày xưa Dương đừng hoài niệm, đừng làm điều gì có lỗi với cả hai đứa.
    Dương về.Linh quay vào nhà Nga rồi vào thẳng giường.Cô bật khóc, tiếng khóc nấc lên nhưng không nói gì với Nga về chuyện vừa xảy ra.
    ****************************************
    Thật không thể hiểu nổi được là mình lại có những giây phút như thế Dương ơi !
    "Anh ở đâu trên cuộc đời này?
    Mà em gọi, mà em tìm đến thế.
    Đến lúc bạc đầu nhận một lời rất khẽ
    Anh ở ngoài vùng phủ sóng của em."
    Yêu thương ơi.......
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 17/04/2007
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhân tình bạc thế lại bôi vôi:(
    thế Dương cũng không vào nhà Nga à;?
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    vào gì bác ơi người ta có vợ có con rồi nên chuyện giờ giới nghiêm là đương nhiên
    hơn nữa Linh cũng không cho phép mình đi quá cái thời khắc ấy

Chia sẻ trang này