1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có người mua sách giống mình, tới mức ...sách nhìều quá, hôm nào ngủ cũng nơm nớp lo sách ...đổ vào đầu
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có người mua sách giống mình, tới mức ...sách nhìều quá, hôm nào ngủ cũng nơm nớp lo sách ...đổ vào đầu
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đọc sách ư? Xa xỉ quá! Một thú vui xa xỉ của đám trí thức. Đích thực đấy!
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đọc sách ư? Xa xỉ quá! Một thú vui xa xỉ của đám trí thức. Đích thực đấy!
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diên đá ...tung mồm (chấm côm) :))
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diên đá ...tung mồm (chấm côm) :))
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Lại mua tiểu thuyết sướt mướt à?.
    Cho mượn mí
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Lại mua tiểu thuyết sướt mướt à?.
    Cho mượn mí
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Pip pip Rám đốc, lên tinh thần đi nào, trong avarta thấy toàn đồ ăn không nhỉ . Tặng Rám đốc một bài hát (hay phết):
    http://vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2447
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Thời gian đã ra đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    (Đã có trung tâm, không thể thiếu Rám đốc rồi
    Khách bao nhiêu người đâu thể bỏ đi)
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    *(Đến KBC không thể nhớ bao nhiêu bài
    Vắng mất Môi Hồng, khối người ngẩn ngơ. Nhỉ?)
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
    Nhạc và lời : Phó Đức Phương
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Pip pip Rám đốc, lên tinh thần đi nào, trong avarta thấy toàn đồ ăn không nhỉ . Tặng Rám đốc một bài hát (hay phết):
    http://vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2447
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Thời gian đã ra đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    (Đã có trung tâm, không thể thiếu Rám đốc rồi
    Khách bao nhiêu người đâu thể bỏ đi)
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    *(Đến KBC không thể nhớ bao nhiêu bài
    Vắng mất Môi Hồng, khối người ngẩn ngơ. Nhỉ?)
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
    Nhạc và lời : Phó Đức Phương

Chia sẻ trang này