1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chữ ký này nhớ lời thoại của 1 trong 2 bộ phim " Thần Điêu Đại Hiệp" hay " Chuyện tình cô gái tóc bạc" mà mình xem hồi học lớp 6.
    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Tình khiến sanh tử tương hướng
    Trời nam đất bắc song phi nhạn
    Cổ thụ mấy mùa hàng sương
    Oan lạc thú
    Biệt ly sầu
    Ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây
    THiên sơn không băng giá
    Quân tử đi cùng ai.
    Ko biết có chính xác ko, nhưng tớ nhớ như in thế này.
    Việc hiểu người khác nhưng nhiều khi chả hiểu mình...

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 29/05/2007
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chữ ký này nhớ lời thoại của 1 trong 2 bộ phim " Thần Điêu Đại Hiệp" hay " Chuyện tình cô gái tóc bạc" mà mình xem hồi học lớp 6.
    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Tình khiến sanh tử tương hướng
    Trời nam đất bắc song phi nhạn
    Cổ thụ mấy mùa hàng sương
    Oan lạc thú
    Biệt ly sầu
    Ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây
    THiên sơn không băng giá
    Quân tử đi cùng ai.
    Ko biết có chính xác ko, nhưng tớ nhớ như in thế này.
    Việc hiểu người khác nhưng nhiều khi chả hiểu mình...

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 29/05/2007
  3. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    buồn quá,từ năm lớp 10 tới giờ ko được về thăm quê,năm nay cả nhà rảnh rang về mình lại mắc thi ở trường...hic,nhớ quê chết đi được,giờ quê mình chắc đổi thay nhiều lắm nhỉ
  4. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    buồn quá,từ năm lớp 10 tới giờ ko được về thăm quê,năm nay cả nhà rảnh rang về mình lại mắc thi ở trường...hic,nhớ quê chết đi được,giờ quê mình chắc đổi thay nhiều lắm nhỉ
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tiếp thu văn hóa phim ảnh Tàu sớm quá, từ những năm còn phổ thông phổ cập, giờ lại nhiễm Hàn Quốc, nên nghĩ cái gì cũng sắc sắc không không!"_"
    mời theo Lão Cọ sớm tối vân du, lấy mây ngàn làm nhà, cân đẩu vân khắp nơi ngao du sơn thủy một thời gian xem sao
    (nhớ là bay bổng vừa thôi nhé, hạ cánh dần dần như máy bay í, sợ bay lâu hết xăng! nguy!!!"
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tiếp thu văn hóa phim ảnh Tàu sớm quá, từ những năm còn phổ thông phổ cập, giờ lại nhiễm Hàn Quốc, nên nghĩ cái gì cũng sắc sắc không không!"_"
    mời theo Lão Cọ sớm tối vân du, lấy mây ngàn làm nhà, cân đẩu vân khắp nơi ngao du sơn thủy một thời gian xem sao
    (nhớ là bay bổng vừa thôi nhé, hạ cánh dần dần như máy bay í, sợ bay lâu hết xăng! nguy!!!"
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc mệt mỏi, em thấy mình như đang cố gắng vì anh dù biết rằng đó chỉ là 1 hi vọng nhỏ nhoi nhưng anh biết không?tất cả bòng tối của thế gian cũng không thể che được ánh sáng của một ngọn nến đấy anh ạ !
    Em cố gắng hoàn thành công việc để mỗi buổi tối em lại được ngồi nói chuyện với anh về chuyện người - chuyện đời ! Em nghĩ đó là 1 niềm vui nh nhỏ, nó cứ len lỏi vào trong em từ bao giờ không hay ! Giờ này anh đang ở đâu?anh đang làm gì?không biết liệu anh có đọc được những dòng tâm sự thật lòng này của em không?nếu anh đọc được có lẽ anh sẽ hiểu một điều đơn giản rằng em đang nhớ anh !
    Điều em trăn trở nhất lại là từ phía anh ! em sợ anh chỉ như một cơn gió thoảng qua, mang chút hương dịu nhẹ đến bên em rồi anh lại đi, đi rất nhanh mà không ngoái đầu lại nữa.
    có phải nhau thì về với em đi !
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 30/05/2007
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc mệt mỏi, em thấy mình như đang cố gắng vì anh dù biết rằng đó chỉ là 1 hi vọng nhỏ nhoi nhưng anh biết không?tất cả bòng tối của thế gian cũng không thể che được ánh sáng của một ngọn nến đấy anh ạ !
    Em cố gắng hoàn thành công việc để mỗi buổi tối em lại được ngồi nói chuyện với anh về chuyện người - chuyện đời ! Em nghĩ đó là 1 niềm vui nh nhỏ, nó cứ len lỏi vào trong em từ bao giờ không hay ! Giờ này anh đang ở đâu?anh đang làm gì?không biết liệu anh có đọc được những dòng tâm sự thật lòng này của em không?nếu anh đọc được có lẽ anh sẽ hiểu một điều đơn giản rằng em đang nhớ anh !
    Điều em trăn trở nhất lại là từ phía anh ! em sợ anh chỉ như một cơn gió thoảng qua, mang chút hương dịu nhẹ đến bên em rồi anh lại đi, đi rất nhanh mà không ngoái đầu lại nữa.
    có phải nhau thì về với em đi !
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 30/05/2007
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mưa bóng mây bạn ạ, hơi đất nồng lên hăng hắc, lạy trời về nhà đừng ong ong đầu lại khổ.
    Hôm nay tự nhiên chán thế nhỉ, he he, có ai rủ tớ đi uống bia pha nước ngọt hem nhể
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    mây và gió có hiểu lòng ta ko?

Chia sẻ trang này