1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh. những chiếc lá vàng cuối thu run rẩy không nỡ lìa cành, mặt hồ không còn xanh và sóng thì rất nhỏ. Thu qua nhanh quá.
    Em nhặt một chiếc lá, tìm kiếm những điều mùa thu vừa gửi gắm. Em thấy anh đang nhìn em say đắm. Keng. ***** bố cái ống bơ.
    Em đá nó như đá ánh mắt say đắm của anh, một cái vào quá khứ, còn một cái xuống hồ. Thu qua quá nhanh.
  2. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ư?Có bao giờ bạn bước trên con đường đầy là vàng, bất chợt gặp bóng dáng người thiếu nữ, trên làn tóc bờ vai, vứơng màu vàng của lá, bạn sẽ thấy đẹp và trữ tình biết bao! Ánh mắt lạ lẫm ban đầu bỗng trở nên thân quen và trong lòng dậy lên một cảm xúc tuyệt vời:"xúc cảm mùa thu".
    Sẽ đôi lần sau giờ học, chầm chậm một mình dạo bứơc trên con đường vắng, nhìn lá rơi lác đác bạn sẽ thấy lòng xao xuyến, muốn làm thơ muốn hát vang, những lo toan thường nhật tan biến kỉ niệm đẹp tràn về, thấy yêu thương
    khát khao vô vàn ánh mắt từng làm trái tim mình rung động.
    Chiếc gió từ đâu đến khẽ chạm vào bờ vai ta, ta nâng niu chiếc lá trong lá trong tay:"lá ơi có phải duyên số đưa lá đến với ta?".Nhìn lá rơi mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau về cuộc đời về bản thân mình. Người đang vui vẻ mỉm cười mân mê chiếc lá trong tay như giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Ai có tâm trạng buồn lại chạnh lòng tiếc nuối những kỉ niêm xưa "lá xa cành!".
    Đừng giữ chiếc lá trong tay! Đừng khép chặt tâm hồn minh! Hãy để cho gió đưa lá đến nơi thật xa, hãy để nỗi đâu hôm nay trôi vào quá khứ, lá lìa cành nhưng ngày mai dưới nắng xuân ấm áp, từ cành cây kia sẽ nhú lên một chồi non mới, bên mình vẫn có những ngừoi thật sự quan tâm đến những bước đi của mình. Sống đẹp với chính mình với cuộc đời, rồi mai kia khi gặp chiếc lá thu rơi, bạn sẽ mỉm cười mà giữ chặt trong tay. Thu vẫn mãi là thu, l;à nguồn cảm hứng vô tận của chúng ta.
    Bnaj ơi hãy nắm lấy tay người mình yêu thương nhất dạo bước trên con đường đầy lá, chỉ cần sự im lặng cũng để bạn hiểu người bên cạnh đang nghĩ gì, tình bạn của bạn lớn đến đâu? Và vẻ đẹp của mùa thu giờ đây không chỉ của thiên nhiên mà là của bạn -một tâm hồn tràn ngập tình yêu thương>>>cô bạn triết lý quá!>>>>thấy hay up cho anh em đọc luôn
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lạnh dần, đi học từ sánh sớm trời còn chưa sáng rõ, đi 1 mình thật lạnh lẽo,thấy người ta có người đèo đi, thèm, lại lẩm bẩm ước gì mình được như cô ấy, lúc đó đúng là cách duy nhất chỉ có hát, gào một mình, thật thú vị, ai bảo đường vắng cơ chứ Nhưng ngồi trong lớp, nhìn trời mưa, chợt nhớ, nhớ da diết, nhớ ghê cơ.....
  4. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi chiều nữa.
    À . Sắp đến tối rùi .
    Mùa đông đến sao mà lạnh lẽo thế.
    Lạnh lẽo nhất với những đứa cô đơn như mình.
    Bạn bè bảo hâm, cứ đi đi về về một mình. Dở hơi quá.
    Mãi mà chẳng thấy trong suy nghĩ mình có ai...
    Có ... một thoáng .. bất chợt thôi rùi nó lại chạy mất.
    Có ai giữ được trong mình một tình cảm lâu dài?
    Mình cảm thấy khâm phục những tình cảm đẹp. Những tình cảm mà có lẽ cả đời này mình chẳng thể có được. Hay chỉ tại mình chẳng biết trân trọng những gì mình đang có ... chỉ biết chạy trốn .. để khỏi phải yêu. CHỉ biết chạy đi tìm kiếm những cái gì đó rất vô vọng. Chỉ biết những thứ rất lý tưởng mà chỉ có trong suy nghĩ mới có ...
    Với ai , cũng vẫn gọi là tình yêu, nhưng chưa bao giờ có được một tình yêu bền vững .. CHưa bao giờ có thể có được ?个可O续'.s"^f.?,
    Nhiều lúc ngồi suy nghĩ cũng thấy buồn đấy. Uhm. Trời gió heo may, mưa mưa thế này thì lạnh lẽo một chút. Cô đơn cũng đúng thôi...
    Nhưng đi ngủ tí là hết ngay mà .... Nhỉ . Đi ngủ thôi Phan ơi ...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái rì đơi mi nhon ơi ới ời?
  6. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Không nói gì đến chị đâu :D Em gọi chị là Loáng thoáng cơ mà :D :D
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thoáng bị ... quáng gà roài, he he
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, chắc giờ này đang lạnh lắm. Đà Nẵng cũng mưa, những cơn mưa mà em vẫn đặt tên là Mưa Dở Hơi. Chả dở hơi sao được khi mình ở nhà thì nó chẳng mưa, chuẩn bị mũ áo đi thì sầm sập, ào ạt, trắng phố. Đến nơi cần đến thì nó tỉ tả ngớt.
    Đà Nẵng không lạnh nhiều, có lẽ giờ này miền Bắc lạnh hơn. Bất chợt muốn tự tay đan mấy cái khăn quàng cổ rồi thuê máy bay chở đến tặng mỗi người một cái .
    Đông về rồi, nhớ giữ ấm nhé.
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Tự nhiên thấy buồn vu vơ. Cái lạnh cứ len lỏi trong tâm, thấy mình cô đơn chi lạ. Chẳng buồn vì một điều gì rõ nét chỉ vụt qua trong tâm trí rồi đi. Cứ nghĩ, cứ lo lắng cho một điều gì đó! Chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì nữa. Chán nhỉ? MÌnh ko hiểu mình thì ai hiểu được mình?

  10. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mùa đông đến mang theo những cơn gió tuyết thổi rụng những chiếc lá còn sót lại của mùa thu>>>>anh nhơ em nhiều lắm!

Chia sẻ trang này