1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Bố yêu vẫn ở HN mà ! Đã về đâu ! Chưa về
  2. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Để một ngày không dài...
    Để một đêm không lạnh ...
    Để luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết ...
    Để sống một đời không uổng phí ....
    ??? Làm gì
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Má Mì nài cấu chít giờ Vín vở
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Vịt để em cắn má mì cho
  5. phuonglinh07

    phuonglinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ha ha tuổi gì mà đòi cắn má mì vịt hahhaha
    xem mình là ai mà đòi cắn má mì vịt
    mà mì phone đến và la chết giờ....................
    cẩn thận đó suỵt suỵt suỵt suỵt im lặng nhé
  6. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cũng không định nói, nhưng thấy vấn đề đọc hiểu của tay này có vẻ có vấn đề, nên mới nói , cái này là khuyên chứ ko dám dạy : Trước khi tham gia câu chuyện, kể trên mạng hoặc ngoài đời, ít nhất mình cũng phải hiểu người ta đang nói về cái gì. Đừng có nhảy xổ vào giữa đám đông mà bi bô như thế người ta cười cho.
    Nhé!
    Được nguyennghiem sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 09/11/2007
  7. phuonglinh07

    phuonglinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cũng không định nói, nhưng thấy vấn đề đọc hiểu của tay này có vẻ có vấn đề, nên mới nói , cái này là khuyên chứ ko dám dạy : Trước khi tham gia câu chuyện, kể trên mạng hoặc ngoài đời, ít nhất mình cũng phải hiểu người ta đang nói về cái gì. Đừng có nhảy xổ vào giữa đám đông mà bi bô như thế người ta cười cho.
    Nhé!
    [/quote]
    haha thế giới ảo . ảo mà thật thật mà ảo
    tôi nói với bạn tôi khiến ông phải xen vào à
    ông xem lại vấn đề đọc hiểu của ông trước đi rồi hãng nói người khác .
    ông bảo ai nhảy xô vào giữa đám đông
    tôi nói trêu vitop ( bạn thân của tôi ) mắc mớ gì đến ông mà ông xía vào ục cục kít . nhìn bản mặt thấy ghét , lúc này mời uống ruợu bây giờ kô mời nữa vì ghét mặt rồi
  8. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích cãi nhau với những người ngu mà bảo thủ, thôi tớ xin lỗi cậu vậy .
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Vịt đâu vào lôi bạn về dạy lại đê
    Đồng chí bạn của chị Vịt : Trước khi vào nhà người ta thì phải gõ cửa chứ đừng sộc thẳng vào phòng ngủ như thế chứ
    Lần đầu tiên thấy một Mem mới " nhiệt xình " đến mức tí lụt cả làng KBC
  10. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lại nghĩ: Có gì lạ đâu, nhiệm vụ của loài cây ấy là cứ đến kỳ thì trút hết lá đi rồi vài ba tháng nữa lại bừng nở một rừng hoa báo hiệu cho mọi nhà một mùa vui đoàn tụ. Và anh cũng tưởng lòng mình vẫn lạnh lùng dửng dưng như bao mùa đông trước. Vậy mà chiều qua khi đi làm về nhìn hàng cây hoàng hậu hai bên đường nở hoa trắng xóa, anh mới thảng thốt giật mình. Nhớ em nhiều quá?
    Có lẽ đọc đến đây em sẽ tủm tỉm mà cười anh vì màu trắng của loài hoa kia với em thì có liên quan gì đến nỗi nhớ của anh. Ừ, có lẽ em cũng đã quên thật rồi, anh không trách gì cả, vì kỷ niệm suy cho cùng cũng chỉ là một chấm nhỏ mờ xa trong bao la đời sống tình cảm con người. Nhưng anh vẫn nhớ, nhớ từng chi tiết của những gì đã trải qua khi anh và em còn bên nhau.
    Ngày em đến bên anh thật nhẹ nhàng, hồn nhiên. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là một dáng người tiểu thư, quí phái. Mái tóc dài óng mượt phủ dày trên mảnh lưng thon thả. Đôi mắt đẹp nhưng u buồn. Đặc biệt là khi em giới thiệu tên mình anh đã thấy chất chứa trong đó bao nhiêu là cảm xúc, anh liền suy ra thành biệt danh rồi gọi luôn từ đó.

Chia sẻ trang này