1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglinh07

    phuonglinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chị Vịt đâu vào lôi bạn về dạy lại đê
    Đồng chí bạn của chị Vịt : Trước khi vào nhà người ta thì phải gõ cửa chứ đừng sộc thẳng vào phòng ngủ như thế chứ
    Lần đầu tiên thấy một Mem mới " nhiệt xình " đến mức tí lụt cả làng KBC
    [/quote]
    hì mới vào chưa biết làng KBC thế nào quậy phá một lúc xem
    tính tôi khoái thấy đám đông là chen vào giữa
    hì hì
    thích nghe mọi chuyện
    thích nhìn thẳng vào sự thật
    cũng thích viết nhiều chuyện nhưng văn dốt nên không viết được nhiều và không biết nói thế nào cho văn vẻ
    hì có gì không phải mong các bạn thông cảm nhé
    ai làm người đó chịu đừng có bao giờ lôi vịt vào
    vịt ---------------> vịt nhựa . vịt giả đó
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    I LOVE ALL​
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em thật sự xin lỗi bởi em cũng không nghĩ đó là trung đội trưởng của anh, chỉ biết rằng với giọng í thì người đó không phải là anh thôi.
    Vậy là anh bị thu máy rùi
  3. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    anh ở quân khu thủ đô!nhưng lại yêu Hà Giang,viết bài trong bõ KBC!vậy rốt cuộc anh có quan hệ thế nào với KBC!tò mò quá!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đừng đổi giới tính của tớ như xế chứ, nhìn lại đê
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bước qua tháng Ba
    Tháng Ba của em quá nhiều đứt nối
    Em không còn nhớ nổi mùa xuân
    Dù vẫn biết tháng Ba hiền dịu lắm
    Như ngày xưa em đứng ngắt tơ hồng
    Anh đừng nhắc tháng Ba vừa qua ngõ
    Cho em thương bông gạo đã rụng rồi
    Không được thấy khi hoa còn sắc thắm
    Để bây giờ thảng thốt mùa vơi
    Anh đừng nhắc tháng Ba còn rét nữa
    Em có còn đan áo cho ai
    Sợi thương nhớ dỡ tung vì dang dở
    Chầm chậm cuộn vào nghe tim vỡ làm hai
    Em bước khỏi chênh vênh từ khi ấy
    Tháng Ba là dấu hỏi sau lưng
    Mùa chớm hạ em ngồi xe sợi
    Chuốt niềm vui nghe chim hót xa gần
    P/s: Lâu lắm rùi không thơ thẩn. Tranh thủ lúc con ngủ khò và chuẩn bị đến giờ cho con ti ti, gấu mẹ vĩ đại lãng mạn trộm con 1 tí nhá.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền ui ! Tớ hông nghĩ là lấy chồng & coá kon lại đâm ra thơ thẩn xế nài đâu
    Đừng như con dao tự cứa vào lòng mình, tớ cũng xót lắm bạn ơi

Chia sẻ trang này