1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tháng Ba ngồi buồn chải tóc
    Mái tóc loi thoi như những sợi tình
    Không còn ngắn để dễ dàng quên lãng
    Chưa đủ dài để buộc một trái tim
    Cô gái tháng Ba hát khúc ca buồn
    Lãng đãng hạt mưa lẫn vào mái tóc
    Thoáng chút rêu xanh như là ký ức
    Trong mắt tròn ngơ nágc chiều qua
    Cô gái ngồi không biết đến tháng ba
    Đem rét mướt thổi tê màu cỏ dại
    Bạt hết cả mùi hương ngai ngái
    Cả niềm tin cũng nhợt nhạt đến vô hồn
    Cô gái tháng Ba ngồi đếm yêu thương
    Xoè tay xem đường đời lẩn khuất
    Ai tìm lại cho em chút bình yên đã mất
    Ai gọi thương yêu về với đôi tay ?
    Để một chiều mưa em không khóc nơi này
    Khoảng trời xám chìm sâu ... chìm sâu mãi ...
    Cô gái đa đoan đi dọc thán ba
    Câu thơ cán đôi chia làm hai nửa
    Nửa muộn phiền trôi về cửa bể
    Nửa chòng chành em đứng vớt hồn ai ...
     Sẽ đánh thức tình em đấy chắc em không ngại , cho tình yêu ấy tái sinh ta lại ...
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tháng Ba ngồi buồn chải tóc
    Mái tóc loi thoi như những sợi tình
    Không còn ngắn để dễ dàng quên lãng
    Chưa đủ dài để buộc một trái tim
    Cô gái tháng Ba hát khúc ca buồn
    Lãng đãng hạt mưa lẫn vào mái tóc
    Thoáng chút rêu xanh như là ký ức
    Trong mắt tròn ngơ nágc chiều qua
    Cô gái ngồi không biết đến tháng ba
    Đem rét mướt thổi tê màu cỏ dại
    Bạt hết cả mùi hương ngai ngái
    Cả niềm tin cũng nhợt nhạt đến vô hồn
    Cô gái tháng Ba ngồi đếm yêu thương
    Xoè tay xem đường đời lẩn khuất
    Ai tìm lại cho em chút bình yên đã mất
    Ai gọi thương yêu về với đôi tay ?
    Để một chiều mưa em không khóc nơi này
    Khoảng trời xám chìm sâu ... chìm sâu mãi ...
    Cô gái đa đoan đi dọc thán ba
    Câu thơ cán đôi chia làm hai nửa
    Nửa muộn phiền trôi về cửa bể
    Nửa chòng chành em đứng vớt hồn ai ...
     Sẽ đánh thức tình em đấy chắc em không ngại , cho tình yêu ấy tái sinh ta lại ...
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn uống nhậu nhẹt nhà đứa bạn về sinh nhẽo mệt thật online chút cho đỡ bực
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn uống nhậu nhẹt nhà đứa bạn về sinh nhẽo mệt thật online chút cho đỡ bực
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ac.ac. online suốt ngày mà chẳng có ai để chát chít cả


    TưởngTin  Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  6. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ac.ac. online suốt ngày mà chẳng có ai để chát chít cả


    TưởngTin  Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    lại khoe mình rảnh rỗi hả
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    lại khoe mình rảnh rỗi hả
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  9. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhá
    <STRONG>Tư duy lại tương lai</STRONG>
    Được kbigbang sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 04/03/2004
  10. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhá
    <STRONG>Tư duy lại tương lai</STRONG>
    Được kbigbang sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 04/03/2004

Chia sẻ trang này