1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Người ơi mong đợi mà chi
    Gặp nhau chưa biết chia ly lúc nào
    Lúc đầu xao xuyến xuyến xao
    Ngày mai ai biết lúc nào chán chê

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Anh Và Em..

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  2. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Người ơi mong đợi mà chi
    Gặp nhau chưa biết chia ly lúc nào
    Lúc đầu xao xuyến xuyến xao
    Ngày mai ai biết lúc nào chán chê

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Anh Và Em..

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    điên à? dở hơi à? thần kinh à? bố cái lão C never Đ ý, điên cả tiết, mới online đã gặp ngay chuyện bực mình
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    điên à? dở hơi à? thần kinh à? bố cái lão C never Đ ý, điên cả tiết, mới online đã gặp ngay chuyện bực mình
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Một bông hoa bằng thủy tinh, mong manh và nhỏ bé, tưởng chừng như chỉ một khẽ động cũng khiến nó tan vỡ, loài hoa ấy chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng tình thương và sự âu yếm. Loài hoa ấy ai ai cũng có, đó chính là tâm hồn của chúng ta.

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Một bông hoa bằng thủy tinh, mong manh và nhỏ bé, tưởng chừng như chỉ một khẽ động cũng khiến nó tan vỡ, loài hoa ấy chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng tình thương và sự âu yếm. Loài hoa ấy ai ai cũng có, đó chính là tâm hồn của chúng ta.

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    .............
    Được Gangster__ sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 22/03/2004
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    .............
    Được Gangster__ sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 22/03/2004
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    online tìm vài người thông báo vài chuyện, hơi chán, chả gặp đứa nào. gặp được đứa bạn thân lại không thể nói gì, nín lặng invil. tự dưng nhớ đến Kei và mong được như hắn, có 1 Kyo để mà vươn tới, để mà bước tiếp, để mà... à, mà mình có Kyo của riêng mình rồi chứ nhỉ,cũng khá vui. đời là thế, ai biết trước được. Nhớ.........
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    online tìm vài người thông báo vài chuyện, hơi chán, chả gặp đứa nào. gặp được đứa bạn thân lại không thể nói gì, nín lặng invil. tự dưng nhớ đến Kei và mong được như hắn, có 1 Kyo để mà vươn tới, để mà bước tiếp, để mà... à, mà mình có Kyo của riêng mình rồi chứ nhỉ,cũng khá vui. đời là thế, ai biết trước được. Nhớ.........
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 

Chia sẻ trang này