1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Buồn từ tối hôm qua.........cả ngày đi còn ko nhớ là mình đã đi đâu làm gì.... 19/3 năm nay .có lẽ ko thể nào quên được nó mất

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Buồn từ tối hôm qua.........cả ngày đi còn ko nhớ là mình đã đi đâu làm gì.... 19/3 năm nay .có lẽ ko thể nào quên được nó mất

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ đủ làm ngứa mặt nhưng hôm nay ta lại cảm thấy nó đang xối xả xoa dịu nóng nảy trong ta. Nó ru ta ngủ trong hiền lành để ko thức mà u mê trong cáu giận
    Bao nhiêu năm ta bị sống, được nuôi ăn học. Bà mụ cho tao một cái đầu ko giỏi giang gì nhưng ta biết nó cũng nạp được những thứ tối thiểu phải có của một con người. Bao nhiêu năm ấy thì có bấy nhiêu năm người ta bảo tôi hiền quá đỗi. Đôi khi lời nhận xét ấy ko phải là lời khen mà còn kèm theo cái nhăn mặt. Thế rồi một ngày ta được lột xác thành một kẻ vô văn hoá, bụi đời, thiếu tri thức. Tri thức? Có ai đủ? Nhưng người nào có được một tí tẹo thôi cũng biết dùng đến nó để nhận thấy chả ai là ko có tri thức cả. Còn người đem tri thức đi gí vào mặt kẻ khác nói rằng "bạn thiếu đấy" thì phải hiểu thế nào đây? Dĩ nhiên là người đó có tri thức rồi, biết đâu cũng nhiều, nhưng họ để ở đâu ý nhỉ?
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ đủ làm ngứa mặt nhưng hôm nay ta lại cảm thấy nó đang xối xả xoa dịu nóng nảy trong ta. Nó ru ta ngủ trong hiền lành để ko thức mà u mê trong cáu giận
    Bao nhiêu năm ta bị sống, được nuôi ăn học. Bà mụ cho tao một cái đầu ko giỏi giang gì nhưng ta biết nó cũng nạp được những thứ tối thiểu phải có của một con người. Bao nhiêu năm ấy thì có bấy nhiêu năm người ta bảo tôi hiền quá đỗi. Đôi khi lời nhận xét ấy ko phải là lời khen mà còn kèm theo cái nhăn mặt. Thế rồi một ngày ta được lột xác thành một kẻ vô văn hoá, bụi đời, thiếu tri thức. Tri thức? Có ai đủ? Nhưng người nào có được một tí tẹo thôi cũng biết dùng đến nó để nhận thấy chả ai là ko có tri thức cả. Còn người đem tri thức đi gí vào mặt kẻ khác nói rằng "bạn thiếu đấy" thì phải hiểu thế nào đây? Dĩ nhiên là người đó có tri thức rồi, biết đâu cũng nhiều, nhưng họ để ở đâu ý nhỉ?
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Sóng cứ xô và gió cứ cuốn đi. Ai luôn tỉnh táo hết cả đời mình được. Trong mỗi con người đều có những cái xấu nhưng thà người ta công nhận còn hơn là khoác lên nó mác đạo đức giả.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Sóng cứ xô và gió cứ cuốn đi. Ai luôn tỉnh táo hết cả đời mình được. Trong mỗi con người đều có những cái xấu nhưng thà người ta công nhận còn hơn là khoác lên nó mác đạo đức giả.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ sống như ta đã từng sống, cứ yêu như đã từng yêu, cứ đau khổ và hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy, ta phải chấp nhận nó thôi. Cái ta làm được là cố gắng phấn đấu để mang hạnh phúc đến cho người ta yêu, cứ làm hết lòng mình, đó là sống và đó cũng là hạnh phúc. Thử hỏi ai chưa ăn đói bao giờ có hiểu được niềm vui khi được ăn no không? Thử hỏi ai chưa đau khổ bao giờ có hiểu được hạnh phúc mà mình hiện có hoặc sẽ có không?
    Chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt, chẳng có tình yêu nào là không gặp trắc trở cả. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Và nếu như mình không thể vượt qua được những rào cản, những níu kéo của các ràng buộc vô hình và hữu hình, mình vẫn ở cạnh nhau, an ủi nhau, buồn với nỗi buồn của nhau, lo với lo lắng của nhau, vui với thành công của nhau. Đó chẳng phải là hạnh phúc ư? Hạnh phúc được một người yêu thương hết mình đến cuối cuộc đời này.
    khi anh cảm thấy mưa ở ngoài trời là nước mắt em chẩy trong lòng, khi em cần anh mà anh không ở bên cạnh em được. Khi người mình thương yêu vô cùng mắt nhòa lệ mà mình không thể làm gì được, màn hình đây, bàn phím đấy, bao yêu thương trút hết vào câu chữ. Cảm giác của tình yêu xa cách ấy giờ anh mới hiểu. Chỉ muốn em đừng nghĩ ngợi nữa. Đừng dằn vặt nữa. Đừng nghĩ là em có lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả khi một người tự nguyện đứng ra yêu thương em đến hết cuộc đời này mà không cần đòi hỏi gì, bởi vì khi em hạnh phúc là khi người ấy cũng hạnh phúc . Khi đó chẳng phải là cả hai ta đã mang lại hạnh phúc cho nhau ư?

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ sống như ta đã từng sống, cứ yêu như đã từng yêu, cứ đau khổ và hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy, ta phải chấp nhận nó thôi. Cái ta làm được là cố gắng phấn đấu để mang hạnh phúc đến cho người ta yêu, cứ làm hết lòng mình, đó là sống và đó cũng là hạnh phúc. Thử hỏi ai chưa ăn đói bao giờ có hiểu được niềm vui khi được ăn no không? Thử hỏi ai chưa đau khổ bao giờ có hiểu được hạnh phúc mà mình hiện có hoặc sẽ có không?
    Chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt, chẳng có tình yêu nào là không gặp trắc trở cả. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Và nếu như mình không thể vượt qua được những rào cản, những níu kéo của các ràng buộc vô hình và hữu hình, mình vẫn ở cạnh nhau, an ủi nhau, buồn với nỗi buồn của nhau, lo với lo lắng của nhau, vui với thành công của nhau. Đó chẳng phải là hạnh phúc ư? Hạnh phúc được một người yêu thương hết mình đến cuối cuộc đời này.
    khi anh cảm thấy mưa ở ngoài trời là nước mắt em chẩy trong lòng, khi em cần anh mà anh không ở bên cạnh em được. Khi người mình thương yêu vô cùng mắt nhòa lệ mà mình không thể làm gì được, màn hình đây, bàn phím đấy, bao yêu thương trút hết vào câu chữ. Cảm giác của tình yêu xa cách ấy giờ anh mới hiểu. Chỉ muốn em đừng nghĩ ngợi nữa. Đừng dằn vặt nữa. Đừng nghĩ là em có lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả khi một người tự nguyện đứng ra yêu thương em đến hết cuộc đời này mà không cần đòi hỏi gì, bởi vì khi em hạnh phúc là khi người ấy cũng hạnh phúc . Khi đó chẳng phải là cả hai ta đã mang lại hạnh phúc cho nhau ư?

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì yêu mà anh trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che chở và làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời này.Bởi vì yêu mà anh trở nên dịu dàng hơn để xoa dịu những nỗi buồn, những cơn đau và cả những cơn nhõng nhẽo của em nữa.Bởi vì yêu anh bao dung hơn với những lỗi lầm, nhìn cuộc đời với cái nhìn ấm áp hơn. Bởi vì yêu anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có chỉ để đổi lại cho em một khoảng bình yên và một nụ cười rạng rỡ.
    Anh đã đau với nỗi đau của em, anh đã vui với niềm vui của em, anh nhói lòng khi em đau ốm, anh cảm thấy mọi thứ u ám hơn khi em đi xa và anh biết rằng cái mà người ta gọi là ?ohạnh phúc? sẽ không bao giờ thuộc về anh nếu thiếu vắng em trong cuộc đời này.
    Em yêu thương, anh chỉ muốn nói rằng: cám ơn em ,cám ơn em đã trao cho anh tình yêu thương tha thiết và vì tình yêu đó anh thấy mình hạnh phúc biết bao.
    [​IMG]

    NGÔI SAO CÔ ĐƠN

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì yêu mà anh trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che chở và làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời này.Bởi vì yêu mà anh trở nên dịu dàng hơn để xoa dịu những nỗi buồn, những cơn đau và cả những cơn nhõng nhẽo của em nữa.Bởi vì yêu anh bao dung hơn với những lỗi lầm, nhìn cuộc đời với cái nhìn ấm áp hơn. Bởi vì yêu anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có chỉ để đổi lại cho em một khoảng bình yên và một nụ cười rạng rỡ.
    Anh đã đau với nỗi đau của em, anh đã vui với niềm vui của em, anh nhói lòng khi em đau ốm, anh cảm thấy mọi thứ u ám hơn khi em đi xa và anh biết rằng cái mà người ta gọi là ?ohạnh phúc? sẽ không bao giờ thuộc về anh nếu thiếu vắng em trong cuộc đời này.
    Em yêu thương, anh chỉ muốn nói rằng: cám ơn em ,cám ơn em đã trao cho anh tình yêu thương tha thiết và vì tình yêu đó anh thấy mình hạnh phúc biết bao.
    [​IMG]

    NGÔI SAO CÔ ĐƠN

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này