1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Trong tìm thức có những kỷ niệm mà ta tưởng chửng như đã nguội tắt và được chôn vùi trong quá khứ. Nhưng không! Nó vẫn ngự trị trong trai tím ta dù chỉ một góc cạnh nhỏ bé của con tim. Những hình ảnh ấy được bảo tồn và gìn giữ như một kho báu nó sẽ sống dậy một cách mạnh mẽ mỗi khi có ai nhắc đến và những khi ta nhắc được kỷ niệm xưa.
    Em yêu! thời gian xa nhau đã gần bằng mặc dù ngắn hơn ngớ rằng nó bằng Thời gian ta quen nhau , vậy mà ngay giờ đây anh vẫn chưa quên được em, cái nỗi nhớ ngày dêm van dàng dac anh đến ngày nay. Nhiều lần anh muốn tìm quên lãng bóng hình anh trong tâm hồn và cố xua đẩy cái tên em khỏi trái tim anh. Nhưng sữ thật càn phủ phàng hơn, vì anh nhận ra một điều " càng xa càng gần, càng quên thì cang nhớ". Anh nhớ đến em, nhớ ánh mắt nhớ nụ cười, nhớ mái tóc đen óng ả, nước da trắng nhờ giọng nói chầm ấm và nhớ rất nhiều cái dáng dốc emtrong chiếc áo màu xanh và quần jean lắm bụi trần. Ai có ngờ rằng chỉ một lần gặp gở gắn ngủi ấy, mà trong tim anh đả in dậm bóng hình em. Nhưng nay vì đâu, ta lại xa cách nhau, không tin thư cũng không lời giải thích???

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Trong tìm thức có những kỷ niệm mà ta tưởng chửng như đã nguội tắt và được chôn vùi trong quá khứ. Nhưng không! Nó vẫn ngự trị trong trai tím ta dù chỉ một góc cạnh nhỏ bé của con tim. Những hình ảnh ấy được bảo tồn và gìn giữ như một kho báu nó sẽ sống dậy một cách mạnh mẽ mỗi khi có ai nhắc đến và những khi ta nhắc được kỷ niệm xưa.
    Em yêu! thời gian xa nhau đã gần bằng mặc dù ngắn hơn ngớ rằng nó bằng Thời gian ta quen nhau , vậy mà ngay giờ đây anh vẫn chưa quên được em, cái nỗi nhớ ngày dêm van dàng dac anh đến ngày nay. Nhiều lần anh muốn tìm quên lãng bóng hình anh trong tâm hồn và cố xua đẩy cái tên em khỏi trái tim anh. Nhưng sữ thật càn phủ phàng hơn, vì anh nhận ra một điều " càng xa càng gần, càng quên thì cang nhớ". Anh nhớ đến em, nhớ ánh mắt nhớ nụ cười, nhớ mái tóc đen óng ả, nước da trắng nhờ giọng nói chầm ấm và nhớ rất nhiều cái dáng dốc emtrong chiếc áo màu xanh và quần jean lắm bụi trần. Ai có ngờ rằng chỉ một lần gặp gở gắn ngủi ấy, mà trong tim anh đả in dậm bóng hình em. Nhưng nay vì đâu, ta lại xa cách nhau, không tin thư cũng không lời giải thích???

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thèm quá cái cảm giác xưa cũ, cái cảm giác của một thời đã xa.
    nhớ lắm khoảng thời gian ngắn ngủi , đôi khi lại nhớ những khoảng lặng trống rỗng đầy bế tắc. Lang thang 1 mình, 1 thú vui khó bỏ, chả để làm gì mà chỉ để tận hưởng cái cảm giác đơn độc đến khó diễn tả nổi.
    Mọi người nói mình là người của công chúng luôn bận rộn vơ việc vào người, ừ, đúng thật, nhưng có lẽ đó cũng chỉ để chạy trốn bản thân, luôn làm mình bận rộn để quên đi thực tại mình đang phải đối mặt.
    Dạo này ghét bản thân mình tệ hại, vu vơ, chán ngán.
    Nhớ mọi người nhiều!!!!
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thèm quá cái cảm giác xưa cũ, cái cảm giác của một thời đã xa.
    nhớ lắm khoảng thời gian ngắn ngủi , đôi khi lại nhớ những khoảng lặng trống rỗng đầy bế tắc. Lang thang 1 mình, 1 thú vui khó bỏ, chả để làm gì mà chỉ để tận hưởng cái cảm giác đơn độc đến khó diễn tả nổi.
    Mọi người nói mình là người của công chúng luôn bận rộn vơ việc vào người, ừ, đúng thật, nhưng có lẽ đó cũng chỉ để chạy trốn bản thân, luôn làm mình bận rộn để quên đi thực tại mình đang phải đối mặt.
    Dạo này ghét bản thân mình tệ hại, vu vơ, chán ngán.
    Nhớ mọi người nhiều!!!!
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  5. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Những khi buồn người ta ngồi đây
    Cà fê đắng và buổi chiều lộng gió
    Vò tan nát một phần ba nho nhỏ
    Của cuộc đời tười đẹp đã đi qua
  6. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Những khi buồn người ta ngồi đây
    Cà fê đắng và buổi chiều lộng gió
    Vò tan nát một phần ba nho nhỏ
    Của cuộc đời tười đẹp đã đi qua
  7. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    sắp hết ngày thứ 7, điểm lại, hôm nay nó cũng làm được khơ khớ việc gọi là có ích. Chẳng phải bàn tán giề về 1/2 ngày nó phải mài đũng quần trên ghế.......của công ty chỉ vì cái cuộc họp wái gở hàng tháng...nhưng bù lại buổi chiều nó dc đi xem phim, ăn kem cùng bạn bè....nói đến đây thui hông một số người đọc được lại ghen tị thì chít........anh phamith, anh hamic, anh manta nhẩy
    còn bi giờ thì bơ phờ mệt nhưng vẫn cố lết ra hàng net, chẳng phải là ham hố gì mà chỉ bởi vì, đã từ rất lâu rùi cái xe ko được tắm................., đành phải ol chiều cảm xúa tẹo vậy....(chớ bảo tớ là câu bài đấy nhá)
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    sắp hết ngày thứ 7, điểm lại, hôm nay nó cũng làm được khơ khớ việc gọi là có ích. Chẳng phải bàn tán giề về 1/2 ngày nó phải mài đũng quần trên ghế.......của công ty chỉ vì cái cuộc họp wái gở hàng tháng...nhưng bù lại buổi chiều nó dc đi xem phim, ăn kem cùng bạn bè....nói đến đây thui hông một số người đọc được lại ghen tị thì chít........anh phamith, anh hamic, anh manta nhẩy
    còn bi giờ thì bơ phờ mệt nhưng vẫn cố lết ra hàng net, chẳng phải là ham hố gì mà chỉ bởi vì, đã từ rất lâu rùi cái xe ko được tắm................., đành phải ol chiều cảm xúa tẹo vậy....(chớ bảo tớ là câu bài đấy nhá)
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    nghĩ thật nhiều , buồn thật nhiều.....muốn nói thật nhiều...nhưng không type được cái gì cả...hè hè ....Thế giới quả là rộng lớn ,và còn nhiều thứ phải chơi .. chơi hết ngày này lại sang ngày khác, hết quán này đến quán khác , hết club này đến club khác...chơi bao giờ mệt nghỉ thì ta lại về với ta....hôm nay ngồi xem cái VCD *** Made in Haiphong , chả có cái quái gì ,...nhạt thếch , thế mà thấy mấy đứa nhà báo vô duyên thiếu văn hoá ở VN nó cũng làm ầm lên như cả đời chưa từng được coi film ***....papa khỉ, vừa xem vừa cười ..khổ thân con bé , trắng trẻo xinh xắn đến thế , chắc là cái thằng nhà báo thừa nói thiếu ăn kia cưa mãi ko đổ cho nên bôi bác làm ầm lên....
    Không biết viết bài thế này có bị coi là pham luật không nhỉ , cái bọn mod là hay bắt bớ vô lý lắm...nói chung là rắch chuyện... có khi lại còn bị liệt vào loạt bài viết nhạy cảm chứ nhảy.,..trên đời này mà cứ nhắc đến *** là thế nào cũng bị liệt vào dạng vô văn hoá...hè hè...bố tiên sư , có đứa nào trên đời mà lại ko thử *** một lần ko nhỉ, con người lịch sự đến đâu thì khi lên giường với đàn bà cũng phải cởi quần áo....hờ hờ...thế mà ra đường nhiều khi phải phân biệt giữa những đứa lịch sự và đứa thô thiển đấy....
    Bố khỉ , trên đời này con người đứa éo nào cũng cho rằng mình quan trọng ,rằng mình là trung tâm của hệ thái dương, rằng thì là....nhiều thứ lắm , và éo có đứa nào nó nhận rằng nó là một đứa củ chuối . Có một đứa mà lúc nào nó cũng ngực khen : " Em văn viết thì dốt ,nhưng văn nói em hơi bị được " ..bố tiên sư nhà mày , tao chưa có bao giờ thấy mày nói đưọc cái gì mà tao cho là được ,thế mà cũng vỗ ngực...chả thả shut up bố cái miệng lại đi lại còn dễ chịu .. đấy , thiên hạ cũng lắm đứa buồn cười thế đấy...tớ thì éo thích triết lý tí nào cả , tớ loại cái philosophy với cả psychology vào thể loại hâm .
    ối thế mà nhiều khi hâm một tẹo đời lại thêm vui , có khi ta ko thèm đi xe bus về nhà mà cố tình lang thang on foot lại thấy hay .... khỉ thật , đang định type nữa thì cứ bị ngắt quãng bới tiếng kêu ì èo ngoài ti vi,.,..thôi, éo type nữa
                  
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    nghĩ thật nhiều , buồn thật nhiều.....muốn nói thật nhiều...nhưng không type được cái gì cả...hè hè ....Thế giới quả là rộng lớn ,và còn nhiều thứ phải chơi .. chơi hết ngày này lại sang ngày khác, hết quán này đến quán khác , hết club này đến club khác...chơi bao giờ mệt nghỉ thì ta lại về với ta....hôm nay ngồi xem cái VCD *** Made in Haiphong , chả có cái quái gì ,...nhạt thếch , thế mà thấy mấy đứa nhà báo vô duyên thiếu văn hoá ở VN nó cũng làm ầm lên như cả đời chưa từng được coi film ***....papa khỉ, vừa xem vừa cười ..khổ thân con bé , trắng trẻo xinh xắn đến thế , chắc là cái thằng nhà báo thừa nói thiếu ăn kia cưa mãi ko đổ cho nên bôi bác làm ầm lên....
    Không biết viết bài thế này có bị coi là pham luật không nhỉ , cái bọn mod là hay bắt bớ vô lý lắm...nói chung là rắch chuyện... có khi lại còn bị liệt vào loạt bài viết nhạy cảm chứ nhảy.,..trên đời này mà cứ nhắc đến *** là thế nào cũng bị liệt vào dạng vô văn hoá...hè hè...bố tiên sư , có đứa nào trên đời mà lại ko thử *** một lần ko nhỉ, con người lịch sự đến đâu thì khi lên giường với đàn bà cũng phải cởi quần áo....hờ hờ...thế mà ra đường nhiều khi phải phân biệt giữa những đứa lịch sự và đứa thô thiển đấy....
    Bố khỉ , trên đời này con người đứa éo nào cũng cho rằng mình quan trọng ,rằng mình là trung tâm của hệ thái dương, rằng thì là....nhiều thứ lắm , và éo có đứa nào nó nhận rằng nó là một đứa củ chuối . Có một đứa mà lúc nào nó cũng ngực khen : " Em văn viết thì dốt ,nhưng văn nói em hơi bị được " ..bố tiên sư nhà mày , tao chưa có bao giờ thấy mày nói đưọc cái gì mà tao cho là được ,thế mà cũng vỗ ngực...chả thả shut up bố cái miệng lại đi lại còn dễ chịu .. đấy , thiên hạ cũng lắm đứa buồn cười thế đấy...tớ thì éo thích triết lý tí nào cả , tớ loại cái philosophy với cả psychology vào thể loại hâm .
    ối thế mà nhiều khi hâm một tẹo đời lại thêm vui , có khi ta ko thèm đi xe bus về nhà mà cố tình lang thang on foot lại thấy hay .... khỉ thật , đang định type nữa thì cứ bị ngắt quãng bới tiếng kêu ì èo ngoài ti vi,.,..thôi, éo type nữa
                  

Chia sẻ trang này