1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng online xem box của chúng ta thế nào? Sao dạo này mọi người đều bận hết thì phải, chẳng thấy mọi người post bài gì vậy cả??? Hay là có vấn đề gì xảy ra???
    Anh yeu em den nay chung co the
    Ngon lua tinh chua han da tan phai.
  2. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng online xem box của chúng ta thế nào? Sao dạo này mọi người đều bận hết thì phải, chẳng thấy mọi người post bài gì vậy cả??? Hay là có vấn đề gì xảy ra???
    Anh yeu em den nay chung co the
    Ngon lua tinh chua han da tan phai.
  3. BeUn

    BeUn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá. Nóng quá. Ngột ngạt quá. Ta ko thể thở được bằng thứ không khí nặc bụi này. Nếu như lúc này bên tai ta không phải thứ nhạc gầm rú có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn. Ta chợt nghĩ đến em gái ta. Có thể ta cứ nghe Đan Trường như nó ta sẽ đỡ mệt mỏi. Nhưng ta nhớ đến ánh mắt của hắn khi ta nói về Đan Trường. Hắn sẽ thổi ý tưởng vừa chợt nảy ra kia của ta tan như khói thuốc từ khoé miệng hắn. Đó là hắn bây giờ, còn nếu là hắn khi ta và hắn chưa thay đổi cách xưng hô và đối xử thì hắn có thể xạc cho ta một trận và chê ta thậm tệ lắm chứ. Suốt 7 năm học chung, là mày là tao tưởng như bất di bất dịch mà bây giờ phải to ra lịch sự hơn là ta là mi đôi khi cũng khiến ta phải bật cười một mình. Chẳng ai ngờ ta và hắn còn chung bước vào cổng trường đại học thế này nữa. Ta đã quen gần hắn đến nỗi nếu không có hắn thì ta không biết sống như thế nào nữa. Mà giờ này hắn đâu nhỉ? Ta đang chờ hắn mà... Nóng quá, ngột ngạt quá
  4. BeUn

    BeUn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá. Nóng quá. Ngột ngạt quá. Ta ko thể thở được bằng thứ không khí nặc bụi này. Nếu như lúc này bên tai ta không phải thứ nhạc gầm rú có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn. Ta chợt nghĩ đến em gái ta. Có thể ta cứ nghe Đan Trường như nó ta sẽ đỡ mệt mỏi. Nhưng ta nhớ đến ánh mắt của hắn khi ta nói về Đan Trường. Hắn sẽ thổi ý tưởng vừa chợt nảy ra kia của ta tan như khói thuốc từ khoé miệng hắn. Đó là hắn bây giờ, còn nếu là hắn khi ta và hắn chưa thay đổi cách xưng hô và đối xử thì hắn có thể xạc cho ta một trận và chê ta thậm tệ lắm chứ. Suốt 7 năm học chung, là mày là tao tưởng như bất di bất dịch mà bây giờ phải to ra lịch sự hơn là ta là mi đôi khi cũng khiến ta phải bật cười một mình. Chẳng ai ngờ ta và hắn còn chung bước vào cổng trường đại học thế này nữa. Ta đã quen gần hắn đến nỗi nếu không có hắn thì ta không biết sống như thế nào nữa. Mà giờ này hắn đâu nhỉ? Ta đang chờ hắn mà... Nóng quá, ngột ngạt quá
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    đau!! nhớ!!! buồn!!!!
    Bạn lại trách tôi mất rồi, phì, hay vật!!
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    đau!! nhớ!!! buồn!!!!
    Bạn lại trách tôi mất rồi, phì, hay vật!!
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhé em!
    Anh đau khổ . Nhưng thấy lòng mình thanh thản . Mình yêu nhau vất vả quá em ạ .
    Những giận hờn, những nỗi niềm không thể nói ra cứ day dứt trong anh và em . Chia tay không lí do cụ thể, không ai đúng ai sai, cơ hồ như bỗng lãng quên một lúc, rồi sẽ nhớ , nồng nàn hơn .
    Nhưng đó là sự thật, dù mỗi lần nghĩ về em anh lại thấy nhoi nhói trong tim .
    Kết thúc chuỗi ngày hoài nghi . Anh luôn lo sợ, không biết em sẽ vuột khỏi tay anh lúc nào . Bây giờ anh đã đuối sức . Con tim anh quá nhỏ bé ,nó không đủ sức để suốt đời gồnh gánh những bất ổn
    Phải lâu lắm anh mới quen được khoảng trống không em ,mới quên được một người từng là tất cả trong anh . Có thể mai kia anh sẽ nuối tiếc vì đã yêu em nhiều đến thế .Nhưng cuộc sống của con người luôn phải đối mặt với những lựa chọn, cho dù đau đớn .
    Rồi anh sẽ quên, sẽ phải khác đi dù chẳng dễ gì vứt bỏ nỗi đau lại phía sau . Tất cả chỉ là cái vấp hơi đau, sẽ đứng lên và đi tiếp , thế thôi em ạ .
    " Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
    Gửi lại cho em một nửa vầng trăng"

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhé em!
    Anh đau khổ . Nhưng thấy lòng mình thanh thản . Mình yêu nhau vất vả quá em ạ .
    Những giận hờn, những nỗi niềm không thể nói ra cứ day dứt trong anh và em . Chia tay không lí do cụ thể, không ai đúng ai sai, cơ hồ như bỗng lãng quên một lúc, rồi sẽ nhớ , nồng nàn hơn .
    Nhưng đó là sự thật, dù mỗi lần nghĩ về em anh lại thấy nhoi nhói trong tim .
    Kết thúc chuỗi ngày hoài nghi . Anh luôn lo sợ, không biết em sẽ vuột khỏi tay anh lúc nào . Bây giờ anh đã đuối sức . Con tim anh quá nhỏ bé ,nó không đủ sức để suốt đời gồnh gánh những bất ổn
    Phải lâu lắm anh mới quen được khoảng trống không em ,mới quên được một người từng là tất cả trong anh . Có thể mai kia anh sẽ nuối tiếc vì đã yêu em nhiều đến thế .Nhưng cuộc sống của con người luôn phải đối mặt với những lựa chọn, cho dù đau đớn .
    Rồi anh sẽ quên, sẽ phải khác đi dù chẳng dễ gì vứt bỏ nỗi đau lại phía sau . Tất cả chỉ là cái vấp hơi đau, sẽ đứng lên và đi tiếp , thế thôi em ạ .
    " Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
    Gửi lại cho em một nửa vầng trăng"

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    anh không ngờ là hôm nay mình lại xa nhau, dẫu biết rằng đó là kết quả khi em đến với anh. anh không trách em người yêu hỡi! vì thâm tâm anh hiểu rằng không phải em phụ tình anh.anh biết cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ và anh sẽ không thể giữ nổi bước chân em, nhưng em hãy luôn nhớ cho rằng lúc nào anh cũng vẩn luôn thương chờ và mong nhớ em theo ngày tháng, lúc nào đó , nếu em đã mỏi mệt trên đường đơì thì hãy trở về bên anh. ! anh vẫn chờ em

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    anh không ngờ là hôm nay mình lại xa nhau, dẫu biết rằng đó là kết quả khi em đến với anh. anh không trách em người yêu hỡi! vì thâm tâm anh hiểu rằng không phải em phụ tình anh.anh biết cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ và anh sẽ không thể giữ nổi bước chân em, nhưng em hãy luôn nhớ cho rằng lúc nào anh cũng vẩn luôn thương chờ và mong nhớ em theo ngày tháng, lúc nào đó , nếu em đã mỏi mệt trên đường đơì thì hãy trở về bên anh. ! anh vẫn chờ em

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này