1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, lớp nó có phong trào để tóc dài, nó cũng để nhưng không phải theo phong trào mà vì "người ta" thích. Tóc nó dần dài ra nhưngkhông suông mềm mà cứ bông lên trông xấu tệ. Nhỏ bạn của nó cũng để tóc dài, nhưng tóc nhỏ đẹp lắm. Rồi tình cờ nó biết nhỏ cũng để tóc vì người ta, nó buồn, nhìn mái tóc với những ngón tóc mềm buông xoã ôm lấy bờ vai nhỏ bạn ,nó chạnh lòng, mái tóc để dài từ tóc ngắn của nó trông cũn cỡn làm sao. Tóc rối.
    Rồi chia tay " người ta", nó buồn nhưng không thể nào khóc nỗi.. "Chúng mình không hợp nhau" lý do " người ta" đưa ra thật đơn giản ,nhẹ nhàng, nó chỉ biết im lặng và chấp nhận sự thật, chẳng cần thêm lời giải thích nào, chỉ cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng. Nó đã cố thay đổi mình cho hợp với người ta, nhưng hình như con bé với mái tóc ngắn cũn cỡn không thể nào dối được mình trong mái tóc dài kia. Nó vẫn là nó thôi. Có lẽ ai đó đã nói đúng " trongtình yêu chỉ có sự chinh phục và đổ vỡ là thú vị, cái còn lại chỉ là sự lấp đầy".

    Imagine me and you, i doI think about you day and night, its only rightTo think about the girl you loveand hold her tightSo happy together
  2. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, lớp nó có phong trào để tóc dài, nó cũng để nhưng không phải theo phong trào mà vì "người ta" thích. Tóc nó dần dài ra nhưngkhông suông mềm mà cứ bông lên trông xấu tệ. Nhỏ bạn của nó cũng để tóc dài, nhưng tóc nhỏ đẹp lắm. Rồi tình cờ nó biết nhỏ cũng để tóc vì người ta, nó buồn, nhìn mái tóc với những ngón tóc mềm buông xoã ôm lấy bờ vai nhỏ bạn ,nó chạnh lòng, mái tóc để dài từ tóc ngắn của nó trông cũn cỡn làm sao. Tóc rối.
    Rồi chia tay " người ta", nó buồn nhưng không thể nào khóc nỗi.. "Chúng mình không hợp nhau" lý do " người ta" đưa ra thật đơn giản ,nhẹ nhàng, nó chỉ biết im lặng và chấp nhận sự thật, chẳng cần thêm lời giải thích nào, chỉ cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng. Nó đã cố thay đổi mình cho hợp với người ta, nhưng hình như con bé với mái tóc ngắn cũn cỡn không thể nào dối được mình trong mái tóc dài kia. Nó vẫn là nó thôi. Có lẽ ai đó đã nói đúng " trongtình yêu chỉ có sự chinh phục và đổ vỡ là thú vị, cái còn lại chỉ là sự lấp đầy".

    Imagine me and you, i doI think about you day and night, its only rightTo think about the girl you loveand hold her tightSo happy together
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ấy chắc hẳn sẽ kết thúc trong sự nuối tiếc ,nhưng có như thế ta mới biết nâng niu quý trọng những giây phút vui vẻ đó .
    Ngày hôm qua của ta cũng có thể là một lời nói ,một cái lắc đầu ,một cái nắm tay siết chặt ,một nụ cười ,một ánh mắt ,một trận khóc bão giông để rồi hôm nay ta có một hồi ức đẹp về thời ,những tình cảm ngây thơ ,trong sáng ,hồn nhiên ấy sẽ mãi mãi là những ký ức đẹp nhất trong mỗi chúng ta .Hôm qua của chúng ta nhiều lắm ,làm sao mà kể cho hết những tháng ngày đậm đà ấy .Nhưng có một điều ta chắc chắn rằng:"ngày hôm qua là quá khứ song thì quá khứ đó vẫn luôn bên ta ,thôi thúc ta sống tốt hơn cho ngày hôm nay ,cho mai sau ...
    Cảm ơn ngày hôm qua ,cảm ơn những hoài niệm mà ngày hôm qua đã cất công lưu giữ ,để một ngày nào đó của ngày hôm nay ,cầm trên tay chiếc chìa khóa của ngày hôm qua ,ta bắt đầu lục lọi ,tìm kiếm những hồi ức tưởng đã lãng quên nhưng vẫn còn đó ,trong một ngăn kéo rất nhỏ và kín .Những hồi ức đó có lẽ ta không muốn nhớ và đã cất kỹ nhưng hôm qua đã không cho ta quên mà bắt ta phải nhớ lại .
    Chúng ta phải cám ơn ngày hôm qua ,vì nhờ nó mà ta đã dũng cảm đối diện với những mất mác ,những đau thương, những giọt nước mắt ,những cuộc chia ly....mà ta không hèn nhác trốn chạy .
    Vâng,chính vì có ngày hôm qua mà ta mới thấy cuộc sống trọn vẹn hơn

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ấy chắc hẳn sẽ kết thúc trong sự nuối tiếc ,nhưng có như thế ta mới biết nâng niu quý trọng những giây phút vui vẻ đó .
    Ngày hôm qua của ta cũng có thể là một lời nói ,một cái lắc đầu ,một cái nắm tay siết chặt ,một nụ cười ,một ánh mắt ,một trận khóc bão giông để rồi hôm nay ta có một hồi ức đẹp về thời ,những tình cảm ngây thơ ,trong sáng ,hồn nhiên ấy sẽ mãi mãi là những ký ức đẹp nhất trong mỗi chúng ta .Hôm qua của chúng ta nhiều lắm ,làm sao mà kể cho hết những tháng ngày đậm đà ấy .Nhưng có một điều ta chắc chắn rằng:"ngày hôm qua là quá khứ song thì quá khứ đó vẫn luôn bên ta ,thôi thúc ta sống tốt hơn cho ngày hôm nay ,cho mai sau ...
    Cảm ơn ngày hôm qua ,cảm ơn những hoài niệm mà ngày hôm qua đã cất công lưu giữ ,để một ngày nào đó của ngày hôm nay ,cầm trên tay chiếc chìa khóa của ngày hôm qua ,ta bắt đầu lục lọi ,tìm kiếm những hồi ức tưởng đã lãng quên nhưng vẫn còn đó ,trong một ngăn kéo rất nhỏ và kín .Những hồi ức đó có lẽ ta không muốn nhớ và đã cất kỹ nhưng hôm qua đã không cho ta quên mà bắt ta phải nhớ lại .
    Chúng ta phải cám ơn ngày hôm qua ,vì nhờ nó mà ta đã dũng cảm đối diện với những mất mác ,những đau thương, những giọt nước mắt ,những cuộc chia ly....mà ta không hèn nhác trốn chạy .
    Vâng,chính vì có ngày hôm qua mà ta mới thấy cuộc sống trọn vẹn hơn

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  5. devilwife

    devilwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  6. devilwife

    devilwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  7. samhoi

    samhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ... Đôi khi ta chỉ muốn xé toang ***g ngực .. tận mặt nhìn vào cái hốc sâu thăm thẳm của nỗi đau không bao giờ lành lặn .. tồn tại trong cuộc đời bằng hai bản thể là một tội lỗi .. một tội lỗi không thể nào tha thứ. Bản hợp đồng của quỷ dữ .. bóp nghẹt những ảo tưởng mơ hồ .. đêm đêm con vẫn quỳ dưới chân Người, Đấng tạo hoá vĩ đại .. để cầu xin sự tha thứ, được an lành gột rửa lương tâm .. để ca vang bản Tụng ca về cuộc sống vĩnh hằng ...
  8. samhoi

    samhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ... Đôi khi ta chỉ muốn xé toang ***g ngực .. tận mặt nhìn vào cái hốc sâu thăm thẳm của nỗi đau không bao giờ lành lặn .. tồn tại trong cuộc đời bằng hai bản thể là một tội lỗi .. một tội lỗi không thể nào tha thứ. Bản hợp đồng của quỷ dữ .. bóp nghẹt những ảo tưởng mơ hồ .. đêm đêm con vẫn quỳ dưới chân Người, Đấng tạo hoá vĩ đại .. để cầu xin sự tha thứ, được an lành gột rửa lương tâm .. để ca vang bản Tụng ca về cuộc sống vĩnh hằng ...
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ , hình như cuộc đời nó có những ngã rẽ , những con người , những hoàn cảnh , mà trong một chừng mực nào đó , ta gặp gỡ , ta chia sẽ , đi chung với nhau trong một đoạn đường và hình như cũng rất ngắn ngủi thì phải . Để rồi khi màng đêm buông xuống , chợt giật mình " Hình như có một cái gì đó vuột khỏi tầm tay , có một ai đó vừa đi khỏi đời ta " Rồi tự trách móc mình , tại sao vậy ?? tại sao lại để chuyện đó xảy , tại sao lại có cớ sự như ngày hôm nay ?? ... Ôi muôn vàn câu hỏi , muôn vàn ý tưởng nó cứ dồn nén cào xé trong ta , để rồi ta chẳng biết phải làm gì , cứ vậy phó mặc cho số phận , phó mặc hàng đống câu hỏi ko rõ nguyên nhân ,rối bời tưởng như không thể nào gỡ được . Rồi thì sao?? chẳng sao cả , mọi thứ lại qua đi như chẳng có gì xảy ra , có chẳng là để lại trong trái tim ta một vết sướt nhẹ nhàng , để lại trong tâm hồn ta một nỗi nhớ khôn khuây . Và ta vẫn cứ sống , vẫn cứ ngẩn cao mặt mà sống với cuộc đời , để cố quên đi những kỷ niệm buồn vui , những cuộc tao ngộ tình cờ , những người quen biết bất ngờ ...và cả những lời trách móc dù nhỏ nhẹ nhưng làm đau lòng nhau . Đau lắm có biết không !!??
    Tim đã nát giờ càng thêm nát ...
    Lệ vẫn chảy dài, róc rách ở trong tim

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ , hình như cuộc đời nó có những ngã rẽ , những con người , những hoàn cảnh , mà trong một chừng mực nào đó , ta gặp gỡ , ta chia sẽ , đi chung với nhau trong một đoạn đường và hình như cũng rất ngắn ngủi thì phải . Để rồi khi màng đêm buông xuống , chợt giật mình " Hình như có một cái gì đó vuột khỏi tầm tay , có một ai đó vừa đi khỏi đời ta " Rồi tự trách móc mình , tại sao vậy ?? tại sao lại để chuyện đó xảy , tại sao lại có cớ sự như ngày hôm nay ?? ... Ôi muôn vàn câu hỏi , muôn vàn ý tưởng nó cứ dồn nén cào xé trong ta , để rồi ta chẳng biết phải làm gì , cứ vậy phó mặc cho số phận , phó mặc hàng đống câu hỏi ko rõ nguyên nhân ,rối bời tưởng như không thể nào gỡ được . Rồi thì sao?? chẳng sao cả , mọi thứ lại qua đi như chẳng có gì xảy ra , có chẳng là để lại trong trái tim ta một vết sướt nhẹ nhàng , để lại trong tâm hồn ta một nỗi nhớ khôn khuây . Và ta vẫn cứ sống , vẫn cứ ngẩn cao mặt mà sống với cuộc đời , để cố quên đi những kỷ niệm buồn vui , những cuộc tao ngộ tình cờ , những người quen biết bất ngờ ...và cả những lời trách móc dù nhỏ nhẹ nhưng làm đau lòng nhau . Đau lắm có biết không !!??
    Tim đã nát giờ càng thêm nát ...
    Lệ vẫn chảy dài, róc rách ở trong tim

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này