1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Con bé ngồi cạnh mình lúc nãy cứ nhe răng ôm bụng cười cái gì đó. Chả thể tưởng tượng nổi nhưng hiểu được. Hơ hơ, mình tò mò quá.
    Ngó bên những người thích đùa thấy mới đưa ra cái trò biểu dương những thành viên tích cực nhất trong tháng chắc dụ dỗ được khối con em miệt mài để tháng sau được nêu tên đây. Những thằng được tôn vinh trong tháng này vừa ý vì công sức mình bỏ ra, nhưng thể nào chẳng nảy sinh ý nghĩ "tung hô như thế chẳng đáng là bao". Trong mấy thằng tích cực đó cũng có một thằng chả được tích sự gì. Người không biết sẽ lè lười thán phục nó, người biết thì lè lưỡi coi khinh cho xem. Tội nghiệp. Hu hu tôi thương vay khóc mướn thế này làm gì nhỉ?
    Trời đang rầm rầm tiếng sấm. Chết khiếp cái mùa hè. Nắng. Nóng. Đen sì. Bụi. Mưa. Chả được cái gì vừa ý. Ôi thôi... bế tắc quá. Tự nhiên muốn trốn khỏi mùa hè. Trốn đi đâu? Bế tắc quá. Vặt vãnh quá.
    ( cười khẩy, cái con dở hơi này, nó viết những thứ này đúng là đồ thừa hơi, ta đọc thì thành thừa hơi như nó mất. Lần sau phải tránh nó ra mới được) <=======có ai đang nghĩ thế ko? he he he he? Có ai ko? he he he
    nói cho thoả cái mồm
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Con bé ngồi cạnh mình lúc nãy cứ nhe răng ôm bụng cười cái gì đó. Chả thể tưởng tượng nổi nhưng hiểu được. Hơ hơ, mình tò mò quá.
    Ngó bên những người thích đùa thấy mới đưa ra cái trò biểu dương những thành viên tích cực nhất trong tháng chắc dụ dỗ được khối con em miệt mài để tháng sau được nêu tên đây. Những thằng được tôn vinh trong tháng này vừa ý vì công sức mình bỏ ra, nhưng thể nào chẳng nảy sinh ý nghĩ "tung hô như thế chẳng đáng là bao". Trong mấy thằng tích cực đó cũng có một thằng chả được tích sự gì. Người không biết sẽ lè lười thán phục nó, người biết thì lè lưỡi coi khinh cho xem. Tội nghiệp. Hu hu tôi thương vay khóc mướn thế này làm gì nhỉ?
    Trời đang rầm rầm tiếng sấm. Chết khiếp cái mùa hè. Nắng. Nóng. Đen sì. Bụi. Mưa. Chả được cái gì vừa ý. Ôi thôi... bế tắc quá. Tự nhiên muốn trốn khỏi mùa hè. Trốn đi đâu? Bế tắc quá. Vặt vãnh quá.
    ( cười khẩy, cái con dở hơi này, nó viết những thứ này đúng là đồ thừa hơi, ta đọc thì thành thừa hơi như nó mất. Lần sau phải tránh nó ra mới được) <=======có ai đang nghĩ thế ko? he he he he? Có ai ko? he he he
    nói cho thoả cái mồm
  3. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lục trong chồng sách cũ , phát hiện "Anh Chi yêu dấu" đã bị lãng quên, buồn cho Anh Chi ghê. Xem lại lần nữa cảm xúc vẫn như ngày nào, say sưa theo những câu chuyện của Anh Chi và anh Huy, em Chi mới đáng yêu làm sao:

    " Nếu là chim trời...
    - Thì anh không là cái ná.
    - Chi vậy?
    - Một cái ná độc ác có thể bắn chim trời sa rụng.
    - Không, anh chỉ xin làm một nhánh cây.
    - Chi vậy?
    - Để đêm chim về đậu ngủ ở đấy.
    - Nhưng nếu em là một bông hoa bé tí mọc trên chót vót đỉnh núi.
    - Thì anh sẽ làm một tiều phu tiêu pha cả đời mình đi tầm thứ hoa lạ đó.
    - Nhọc công nhỉ, đáng gì đâu anh.
    Chi ngậm hờ ngón tay trỏ ở giữa hai hàm răng để nghĩ xem mình sẽ là một cái gì thật lạ lùng. Chi reo lên:
    - A, em sẽ là một cây kim, mà cây kim rớt xuống biển cơ.
    - Anh sẽ là một cây kim thứ hai, cũng rớt xuống biển.
    - Làm sao tìm được em?
    - Nếu sống cùng một kiếp, sống riêng một cõi thì trước sau gì cũng gặp. "
    Thương Anh Chi quá đi thôi, Anh Chi ấy mong manh lắm .Nhưng cuối truyện ĐTL lại để cho Chi biến mất vào hư vô như ông đã gán cho em là chim trời vậy, để Huy mãi thương nhớ .Hình như ông cũng nhận ra 1 điều gì đó cho riêng mình:..... "Thương yêu là một cái bóng đi theo mãi trong cuộc đời ta không biết mệt mỏi, để nhắc nhở ta một điều, người đã vắng nhưng nỗi nhớ vẫn đầy"...
    Nhớ Anh Chi mãi không thôi
    ". Ngồi xuống đây với anh, bé yêu dấu, trên thảm cỏ ngày nào còn xanh kỷ niệm. Hôm qua anh còn mơ thấy bé. Bé trở về thênh thang trong gió, trong môi cười, trong mắt thơ ngây thuở chúng ta còn tung tăng chân chim. Anh trở dậy sau cơn sốt ngắn và thấy miệng mình ngọt ngào như ngậm đầy mật. Anh tỉnh dậy sau cơn mê dài của đời. Bảy năm rồi đó bé, nhưng làm sao quên được"

    Imagine me and you, i doI think about you day and night, its only rightTo think about the girl you loveand hold her tightSo happy together
  4. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lục trong chồng sách cũ , phát hiện "Anh Chi yêu dấu" đã bị lãng quên, buồn cho Anh Chi ghê. Xem lại lần nữa cảm xúc vẫn như ngày nào, say sưa theo những câu chuyện của Anh Chi và anh Huy, em Chi mới đáng yêu làm sao:

    " Nếu là chim trời...
    - Thì anh không là cái ná.
    - Chi vậy?
    - Một cái ná độc ác có thể bắn chim trời sa rụng.
    - Không, anh chỉ xin làm một nhánh cây.
    - Chi vậy?
    - Để đêm chim về đậu ngủ ở đấy.
    - Nhưng nếu em là một bông hoa bé tí mọc trên chót vót đỉnh núi.
    - Thì anh sẽ làm một tiều phu tiêu pha cả đời mình đi tầm thứ hoa lạ đó.
    - Nhọc công nhỉ, đáng gì đâu anh.
    Chi ngậm hờ ngón tay trỏ ở giữa hai hàm răng để nghĩ xem mình sẽ là một cái gì thật lạ lùng. Chi reo lên:
    - A, em sẽ là một cây kim, mà cây kim rớt xuống biển cơ.
    - Anh sẽ là một cây kim thứ hai, cũng rớt xuống biển.
    - Làm sao tìm được em?
    - Nếu sống cùng một kiếp, sống riêng một cõi thì trước sau gì cũng gặp. "
    Thương Anh Chi quá đi thôi, Anh Chi ấy mong manh lắm .Nhưng cuối truyện ĐTL lại để cho Chi biến mất vào hư vô như ông đã gán cho em là chim trời vậy, để Huy mãi thương nhớ .Hình như ông cũng nhận ra 1 điều gì đó cho riêng mình:..... "Thương yêu là một cái bóng đi theo mãi trong cuộc đời ta không biết mệt mỏi, để nhắc nhở ta một điều, người đã vắng nhưng nỗi nhớ vẫn đầy"...
    Nhớ Anh Chi mãi không thôi
    ". Ngồi xuống đây với anh, bé yêu dấu, trên thảm cỏ ngày nào còn xanh kỷ niệm. Hôm qua anh còn mơ thấy bé. Bé trở về thênh thang trong gió, trong môi cười, trong mắt thơ ngây thuở chúng ta còn tung tăng chân chim. Anh trở dậy sau cơn sốt ngắn và thấy miệng mình ngọt ngào như ngậm đầy mật. Anh tỉnh dậy sau cơn mê dài của đời. Bảy năm rồi đó bé, nhưng làm sao quên được"

    Imagine me and you, i doI think about you day and night, its only rightTo think about the girl you loveand hold her tightSo happy together
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên lúc này nghĩ đến cậu tôi thấy cậu ảo quá, sam hoi ạ. Có một cảm giác của tôi về cậu khó diễn tả- chắc chắn đã thay đổi nhiều so với cảm giác của những lần đầu mới quen. Nếu cậu biết cậu có thể sẽ diễn tả được cảm giác ấy của tôi lúc này bằng thứ ngôn ngữ mà như cậu nói cậu chả hiểu gì. Biết vậy.
    Đêm qua tôi chỉ ngủ có 2 tiếng thôi. Tôi ôm 1 quyển truyện và tình cờ biết được về Kafka với lời chú thích ngắn ngủi như thế. Nhờ có cái SMS của cậu mà tôi lại hiểu được đoạn truyện tôi đang đọc hơn. Mỉm cười. Sáng mở mắt, cố gượng tấm thân uể oải dậy. Trong đầu ong ong những trang truyện. Nhớ lại những gì đọc được, thở đánh thượt một cái và nói "chả được tích sự gì".
    Lết xác đi học. Tới trước cửa lớp rồi còn dừng lại định làm một đơn xin nghỉ. Nghe nức nở trong lòng. Chỉ còn học thầy khoảng 4 buổi nữa. Chui vào lớp đờ đẫn nhưng chưa bao giờ tôi quyết tỉnh táo như lúc đó. Suốt 3h chỉ ngáp có 3 cái, haaaaaaa, kỷ lục đấy. Nhưng những gì thầy nói cứ đập choeng choeng vào tai nhức nhối. Giá mệt nhoài thế này vì một cuốn truyện khác
    Thầy kể hôm qua thấy suýt tử vì tai nạn xe. Vèo một cái trong óc loé lên ý nghĩ trời ơi, chính lúc này cũng có thể mình đang mất đi thứ gì quý giá lắm chứ
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên lúc này nghĩ đến cậu tôi thấy cậu ảo quá, sam hoi ạ. Có một cảm giác của tôi về cậu khó diễn tả- chắc chắn đã thay đổi nhiều so với cảm giác của những lần đầu mới quen. Nếu cậu biết cậu có thể sẽ diễn tả được cảm giác ấy của tôi lúc này bằng thứ ngôn ngữ mà như cậu nói cậu chả hiểu gì. Biết vậy.
    Đêm qua tôi chỉ ngủ có 2 tiếng thôi. Tôi ôm 1 quyển truyện và tình cờ biết được về Kafka với lời chú thích ngắn ngủi như thế. Nhờ có cái SMS của cậu mà tôi lại hiểu được đoạn truyện tôi đang đọc hơn. Mỉm cười. Sáng mở mắt, cố gượng tấm thân uể oải dậy. Trong đầu ong ong những trang truyện. Nhớ lại những gì đọc được, thở đánh thượt một cái và nói "chả được tích sự gì".
    Lết xác đi học. Tới trước cửa lớp rồi còn dừng lại định làm một đơn xin nghỉ. Nghe nức nở trong lòng. Chỉ còn học thầy khoảng 4 buổi nữa. Chui vào lớp đờ đẫn nhưng chưa bao giờ tôi quyết tỉnh táo như lúc đó. Suốt 3h chỉ ngáp có 3 cái, haaaaaaa, kỷ lục đấy. Nhưng những gì thầy nói cứ đập choeng choeng vào tai nhức nhối. Giá mệt nhoài thế này vì một cuốn truyện khác
    Thầy kể hôm qua thấy suýt tử vì tai nạn xe. Vèo một cái trong óc loé lên ý nghĩ trời ơi, chính lúc này cũng có thể mình đang mất đi thứ gì quý giá lắm chứ
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Nhóc anh xin lỗi em nhé.............thật sự là anh ko muốn điều đó đâu nhưng nhưng .............em biết ràng ngày hôm nay anh bất chợt lại nhớ đến hòm thư của em ... anh đã mở ra và em biết sao ko ..................rất nhiều lá thư được gửi tới em và em đã đọc anh cũng chỉ tò mò 1 chút...........anh buồn lắm , anh cũng trả biết nói sao khi chính người trong những bức thư đó lại gọi em = 1 tiếng là " chồng ''".............Anh cũng ko ngờ đâu ..Anh tưởng chỉ duy nhất mình anh được em gọi thân mật như vây............nhưng ko đã có thể có người thứ 2 hay 3 ..........anh ko biết những người đó có yêu thương em như anh đã từng dành cho em ko ?...........anh biết thêm nữa người trong bức thư đó lại chính thèng em của anh .........anh thật sự ko ngờ.........anh cũng hiểu là vì sao em lạ lựa chọn như vậy nhóc à...anh quá bận rộn trong học tập em cũng vậy nhưng người mà anh biết thì lại quá nhàn dỗi ( người đó có thời gian gần gũi em hơn anh ) khéo đó cũng là nguyên nhân đúng ko em , anh ko hối tiếc gì cả anh chỉ mong rằng nếu em có thể hạnh phúc bên ai đó hơn anh thì anh cũng mong vậy nhưng chỉ muốn 1 điều như anh đã nói với em " anh mãi yêu em " dù thế nào đi nữa ..........
    Nếu kỉ niệm chẳng giữ nổi hai ta
    Thì chia tay rồi một ngày sẽ đến
    Những thương yêu và những điều mỏi mệt
    Thì sau này chúng ta sẽ quên đi
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Nhóc anh xin lỗi em nhé.............thật sự là anh ko muốn điều đó đâu nhưng nhưng .............em biết ràng ngày hôm nay anh bất chợt lại nhớ đến hòm thư của em ... anh đã mở ra và em biết sao ko ..................rất nhiều lá thư được gửi tới em và em đã đọc anh cũng chỉ tò mò 1 chút...........anh buồn lắm , anh cũng trả biết nói sao khi chính người trong những bức thư đó lại gọi em = 1 tiếng là " chồng ''".............Anh cũng ko ngờ đâu ..Anh tưởng chỉ duy nhất mình anh được em gọi thân mật như vây............nhưng ko đã có thể có người thứ 2 hay 3 ..........anh ko biết những người đó có yêu thương em như anh đã từng dành cho em ko ?...........anh biết thêm nữa người trong bức thư đó lại chính thèng em của anh .........anh thật sự ko ngờ.........anh cũng hiểu là vì sao em lạ lựa chọn như vậy nhóc à...anh quá bận rộn trong học tập em cũng vậy nhưng người mà anh biết thì lại quá nhàn dỗi ( người đó có thời gian gần gũi em hơn anh ) khéo đó cũng là nguyên nhân đúng ko em , anh ko hối tiếc gì cả anh chỉ mong rằng nếu em có thể hạnh phúc bên ai đó hơn anh thì anh cũng mong vậy nhưng chỉ muốn 1 điều như anh đã nói với em " anh mãi yêu em " dù thế nào đi nữa ..........
    Nếu kỉ niệm chẳng giữ nổi hai ta
    Thì chia tay rồi một ngày sẽ đến
    Những thương yêu và những điều mỏi mệt
    Thì sau này chúng ta sẽ quên đi
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng một người bạn, lại cứ lơ mơ nghĩ về một người bạn khác. Tội lỗi ?!
    Mỏi mệt và lo lắng. Sao cứ phải nghĩ suy nhiều thế ?! Em bất lực với chính mình !
    Bao giờ những ngày này mới qua ?!
  10. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng một người bạn, lại cứ lơ mơ nghĩ về một người bạn khác. Tội lỗi ?!
    Mỏi mệt và lo lắng. Sao cứ phải nghĩ suy nhiều thế ?! Em bất lực với chính mình !
    Bao giờ những ngày này mới qua ?!

Chia sẻ trang này