1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    sắp thi, như K..........
    đã gần như quên được thế mà hôm qua ngồi học tự dưng lại miên man nghĩ. Moonlight_lời khá hay và cũng khá độc.....
    Lại chán mất rồi đi tiếp vậy
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    sắp thi, như K..........
    đã gần như quên được thế mà hôm qua ngồi học tự dưng lại miên man nghĩ. Moonlight_lời khá hay và cũng khá độc.....
    Lại chán mất rồi đi tiếp vậy
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Về quê. Cũng lâu lâu rồi mới đi trên mấy con đường ấy để về nhà. Thật ra vẫn qua nhưng không phải để về nhà nên chẳng có cảm hứng gì mà nhìn ngó lung tung. Hôm qua em mới nhận ra bây giờ đang là tháng Ba đấy. Tháng Ba có rét nàng Bân. Tháng Ba có những kỉ niệm không rõ ràng, chỉ rõ ràng nỗi buồn nhè nhẹ. Vì sao thì chẳng muốn nhớ làm gì. Ở Hà Nội mà em thấy hoa xoan, nhiều hơn khi cả về nhà cơ đấy. Nhìn từ xa cứ tưởng hoa sưa nhưng thoang thoảng màu tím. Hoa sưa đã rụng hết từ lâu lắm. Ngó lại chỉ thấy màu xanh ngút mắt của lá, nhớ cái ảnh con bé ôm bó hoa trắng to huỵch, trên đầu vòm hoa sưa trắng, dưới đất thềm hoa sưa trắng... Hoa loa kèn cũng trắng. Đã tháng Tư rồi. Mùa hoa loa kèn nở. Mùa của bằng lăng. Nhưng năm nay rét muộn, bằng lăng giờ lá mới lên xanh. Chỉ có hoa loa kèn là đúng hẹn. Có lẽ đây là tháng em hay cắm hoa nhất trong năm . Cứ để đầu giường, nhắc nhớ câu thơ Không có anh em mua hoa lấy cho mình... Không có anh hoa loa kèn vẫn nở. Nhưng tháng Tư không một nửa bao giờ. Không một nửa tức là mình còn nguyên cả tháng Tư, chẳng phải chia sớt cho ai hết. Biết chia rồi có ai nhận lấy không?
    Qua Thanh minh, trời nhiều nắng hơn. Những con đường dần khô ráo. Tháng này năm ngoái hay mưa. Không biết có còn lặp lại?
    Sáng nay em thức dậy, hoa loa kèn nở trắng trên đầu. Ngó qua lịch mới nhớ ra đã qua một phần ba tháng Tư rồi đấy. Hết tháng này trời sẽ bớt mưa. Em nhớ lại mùa này năm trước một mình em đánh mất hết ô của cả phòng. Một lũ đầu trần lúp xúp chạy dưới mưa. Một tháng tư bàng bạc nỗi nhớ thương, khi em bắt đầu thoát khỏi nỗi buồn ngày cũ. Tự dưng nhớ lại mấy câu thơ khắc hoạ tháng Tư:
    Em thoát khỏi chênh vênh từ khi ấy
    Tháng Ba là dấu hỏi sau lưng
    Mùa chớm hạ em ngồi xe sợi
    Chuốt niềm vui nghe chim hót xa gần

    Em là hạt cát mong manh quá
    Yêu chưa xong, mộng mị cũng chưa xong...

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 14/04/2004
  4. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Về quê. Cũng lâu lâu rồi mới đi trên mấy con đường ấy để về nhà. Thật ra vẫn qua nhưng không phải để về nhà nên chẳng có cảm hứng gì mà nhìn ngó lung tung. Hôm qua em mới nhận ra bây giờ đang là tháng Ba đấy. Tháng Ba có rét nàng Bân. Tháng Ba có những kỉ niệm không rõ ràng, chỉ rõ ràng nỗi buồn nhè nhẹ. Vì sao thì chẳng muốn nhớ làm gì. Ở Hà Nội mà em thấy hoa xoan, nhiều hơn khi cả về nhà cơ đấy. Nhìn từ xa cứ tưởng hoa sưa nhưng thoang thoảng màu tím. Hoa sưa đã rụng hết từ lâu lắm. Ngó lại chỉ thấy màu xanh ngút mắt của lá, nhớ cái ảnh con bé ôm bó hoa trắng to huỵch, trên đầu vòm hoa sưa trắng, dưới đất thềm hoa sưa trắng... Hoa loa kèn cũng trắng. Đã tháng Tư rồi. Mùa hoa loa kèn nở. Mùa của bằng lăng. Nhưng năm nay rét muộn, bằng lăng giờ lá mới lên xanh. Chỉ có hoa loa kèn là đúng hẹn. Có lẽ đây là tháng em hay cắm hoa nhất trong năm . Cứ để đầu giường, nhắc nhớ câu thơ Không có anh em mua hoa lấy cho mình... Không có anh hoa loa kèn vẫn nở. Nhưng tháng Tư không một nửa bao giờ. Không một nửa tức là mình còn nguyên cả tháng Tư, chẳng phải chia sớt cho ai hết. Biết chia rồi có ai nhận lấy không?
    Qua Thanh minh, trời nhiều nắng hơn. Những con đường dần khô ráo. Tháng này năm ngoái hay mưa. Không biết có còn lặp lại?
    Sáng nay em thức dậy, hoa loa kèn nở trắng trên đầu. Ngó qua lịch mới nhớ ra đã qua một phần ba tháng Tư rồi đấy. Hết tháng này trời sẽ bớt mưa. Em nhớ lại mùa này năm trước một mình em đánh mất hết ô của cả phòng. Một lũ đầu trần lúp xúp chạy dưới mưa. Một tháng tư bàng bạc nỗi nhớ thương, khi em bắt đầu thoát khỏi nỗi buồn ngày cũ. Tự dưng nhớ lại mấy câu thơ khắc hoạ tháng Tư:
    Em thoát khỏi chênh vênh từ khi ấy
    Tháng Ba là dấu hỏi sau lưng
    Mùa chớm hạ em ngồi xe sợi
    Chuốt niềm vui nghe chim hót xa gần

    Em là hạt cát mong manh quá
    Yêu chưa xong, mộng mị cũng chưa xong...

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 14/04/2004
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh không về nên lỡ hẹn tháng Ba
    Thơ em viết chẳng gom đủ mùa trong nỗi nhớ
    Tháng Ba buồn tháng ba trăn trở ...
    Anh không về không bởi thêm một tháng hai
    Để tháng ba dở dang ngày vào hạ
    Nắng trong veo, rét nàng Bân xa quá
    Sấm đã ì ầm, cái rét trốn nơi đâu ?!
    Anh không về cho xanh mối tình đầu
    Hun hút mắt giữa ngày nhiều gió ...
  6. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh không về nên lỡ hẹn tháng Ba
    Thơ em viết chẳng gom đủ mùa trong nỗi nhớ
    Tháng Ba buồn tháng ba trăn trở ...
    Anh không về không bởi thêm một tháng hai
    Để tháng ba dở dang ngày vào hạ
    Nắng trong veo, rét nàng Bân xa quá
    Sấm đã ì ầm, cái rét trốn nơi đâu ?!
    Anh không về cho xanh mối tình đầu
    Hun hút mắt giữa ngày nhiều gió ...
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa cúc tím cứ ngả dần sang màu trắng. Cảm giác màu hoa đang tan loãng giữa khoảng không xung quanh. Có phải cái gì để yên lâu cũng dễ nhạt nhoà như thế? Mà không phải cái gì nhạt nhoà cũng đẹp như hoa. Em đang để quá nhiều cái không đáng ngủ yên phải ngủ yên và đánh thức quá nhiều điều bất ổn. Chợt nhớ mấy câu nhạc Trịnh " Đời tôi ngốc dại, tự mình làm khô héo tôi đây". Chỉ dám nhớ từ đó thôi, xin ngắt lại một câu hát trước. Em không dám, thực lòng em không dám... Tại sao?!
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa cúc tím cứ ngả dần sang màu trắng. Cảm giác màu hoa đang tan loãng giữa khoảng không xung quanh. Có phải cái gì để yên lâu cũng dễ nhạt nhoà như thế? Mà không phải cái gì nhạt nhoà cũng đẹp như hoa. Em đang để quá nhiều cái không đáng ngủ yên phải ngủ yên và đánh thức quá nhiều điều bất ổn. Chợt nhớ mấy câu nhạc Trịnh " Đời tôi ngốc dại, tự mình làm khô héo tôi đây". Chỉ dám nhớ từ đó thôi, xin ngắt lại một câu hát trước. Em không dám, thực lòng em không dám... Tại sao?!
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đã ba tuần trôi qua sau sinh nhật đáng nhớ ấy !Nhanh quá ! Anh đã muốn em nói và anh lắng nghe như một người bạn. Em ..đã nói nhưng chưa phải là tất cả. Cũng khó quá đối với em đúng ko. Nếu nói tất cả có lẽ giữa anh và em sẽ có thêm một bức tường ngăn cách, dù không ai muốn thế, nhưng tự nhiên sẽ như thế ...Cuộc sống cũng có nhiều điều khó hiểu...phải ko em
    Anh đã cảm thấy thoải mái hơn trong lòng vì đã xác định được - lựa chọn , anh sẽ đi theo lựa chọn ấy ! Mong em hạnh phúc nhé ! Hãy giữ lấy tình yêu của mình nhé em ! Anh sẽ luôn là người tốt và mong em cũng giống anh và.........chỉ cần em nói " Em mãi yêu anh " ? Anh chẳng thể nói ngược lại với em được nữa vì câu nói đó là dành cho em chứ ko phải anh , nhưng anh mong Thiên thần bé nhỏ sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình .....

  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đã ba tuần trôi qua sau sinh nhật đáng nhớ ấy !Nhanh quá ! Anh đã muốn em nói và anh lắng nghe như một người bạn. Em ..đã nói nhưng chưa phải là tất cả. Cũng khó quá đối với em đúng ko. Nếu nói tất cả có lẽ giữa anh và em sẽ có thêm một bức tường ngăn cách, dù không ai muốn thế, nhưng tự nhiên sẽ như thế ...Cuộc sống cũng có nhiều điều khó hiểu...phải ko em
    Anh đã cảm thấy thoải mái hơn trong lòng vì đã xác định được - lựa chọn , anh sẽ đi theo lựa chọn ấy ! Mong em hạnh phúc nhé ! Hãy giữ lấy tình yêu của mình nhé em ! Anh sẽ luôn là người tốt và mong em cũng giống anh và.........chỉ cần em nói " Em mãi yêu anh " ? Anh chẳng thể nói ngược lại với em được nữa vì câu nói đó là dành cho em chứ ko phải anh , nhưng anh mong Thiên thần bé nhỏ sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình .....

Chia sẻ trang này