1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanthanhminh

    vanthanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ANH VÀ EM
    Em là ốc nhồi
    Anh là củ chuối
    Đôi ta đắm đuối
    Say trong cuộc tình
    Em là tinh tinh
    Anh là khỉ đột
    Đôi ta dại dột
    Trong một đêm mưa
    Em là khế chua
    Anh người thai nghén
    Say sưa anh chén
    Ngọt như mía lùi
    Em đi tàu chui
    Tôi người soát vé
    Đôi ta mánh khóe
    Ngủ chung một buồng
    Em là cục xương
    Tôi là con chó
    Đôi ta nhăn nhó
    Gặm nhau suốt ngày
    Em là cỏ may
    Tôi là gió chướng
    Gặp em sung sướng
    Bế khắp trần gian
    Em là cục than
    Tôi là Đa Kế
    Gặp nhau vẫn thế
    Giòn tan chúng mình.
  2. vanthanhminh

    vanthanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ANH VÀ EM
    Em là ốc nhồi
    Anh là củ chuối
    Đôi ta đắm đuối
    Say trong cuộc tình
    Em là tinh tinh
    Anh là khỉ đột
    Đôi ta dại dột
    Trong một đêm mưa
    Em là khế chua
    Anh người thai nghén
    Say sưa anh chén
    Ngọt như mía lùi
    Em đi tàu chui
    Tôi người soát vé
    Đôi ta mánh khóe
    Ngủ chung một buồng
    Em là cục xương
    Tôi là con chó
    Đôi ta nhăn nhó
    Gặm nhau suốt ngày
    Em là cỏ may
    Tôi là gió chướng
    Gặp em sung sướng
    Bế khắp trần gian
    Em là cục than
    Tôi là Đa Kế
    Gặp nhau vẫn thế
    Giòn tan chúng mình.
  3. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ừ, những cái nhạt nhoà thường không hẳn đều đẹp. Hoa cúc ngả trắng còn lòng người có khi nào sờn bạc ? Tôi cũng biết có người mải mê ôm nỗi buồn như bữa ăn giấc ngủ. Thấm vào lòng mất rồi. Chắc thiếu chúng mình không là mình, và lại thấy mình cười nói đấy, hớn hở đấy chẳng qua là một sự lừa dối.
    Chiều nay trời chênh chao gió và lá . Lại thèm tự do. Nhớ Phú Quang viết Tôi còn đâu... còn đâu đam mê - Trời chang chang nắng tôi về héo khô. Bật một tiếng cười khô khốc . Có lẽ chẳng cần nắng mưa, chẳng cần đi qua mùa nào cả, mình vẫn héo khô như thường, như một lẽ đơn giản của hoa mùa cuối.
    Mấy ngày gần đây, hình như tôi và bạn ngắm những bông hoa loa kèn trong online theo chiều cảm xúc này. Những ngày đầu đông năm ngoái cho đến giờ cái Topic nhỏ nhoi này đã tồn tại trong đời sống của những kẻ thích chui vào một nơi yên tĩnh, khi mà KBC phình to và trẻ con sinh sôi lắm. Và đã có bao nhiêu người đi, kẻ ở, có những người chỉ dừng chân trong giây lát, lại có những tháng năm mải miết trôi trong này. Tháng năm mải miết của những kẻ ở lại cứ mờ dần không mất hẳn. Cái mờ dần lại cứ khiến tôi nghĩ về màu trắng của loa kèn. Tháng năm đếm bằng hoa... bằng những vết chân để lại nơi đây không nỡ ngủ quên. Đêm Hà Nội! Hoa Sữa, hoa Sưa, hoa Loa kèn, hoa Ngọc lan, hoa Lộc vừng... trôi đi và bạn ạ, tôi cũng sẽ ở lại! Ở lại nhìn chim thiên di, ở lại nhìn hoa thiên di, ở lại nhìn những con mắt đèn đường thiên di trong giấc ngủ của những mái nhà liêu xiêu.
    Đôi khi mình cứ bâng khuâng không biết đang ở đâu, đang ở đâu và đang làm gì, đang làm gì và để làm gì...
    Mà thôi, kệ chúng! Thời gian đếm bằng những bông hoa... Nghe lãng mạn đến độ sến quá nhỉ!!! Chẳng biết cái mình rơi vào gọi là gì nữa! Là trạng thái mỗi khi mùa mới trở về!
    Được ngaynhieugio sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 16/04/2004
    Được ngaynhieugio sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 16/04/2004
  4. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ừ, những cái nhạt nhoà thường không hẳn đều đẹp. Hoa cúc ngả trắng còn lòng người có khi nào sờn bạc ? Tôi cũng biết có người mải mê ôm nỗi buồn như bữa ăn giấc ngủ. Thấm vào lòng mất rồi. Chắc thiếu chúng mình không là mình, và lại thấy mình cười nói đấy, hớn hở đấy chẳng qua là một sự lừa dối.
    Chiều nay trời chênh chao gió và lá . Lại thèm tự do. Nhớ Phú Quang viết Tôi còn đâu... còn đâu đam mê - Trời chang chang nắng tôi về héo khô. Bật một tiếng cười khô khốc . Có lẽ chẳng cần nắng mưa, chẳng cần đi qua mùa nào cả, mình vẫn héo khô như thường, như một lẽ đơn giản của hoa mùa cuối.
    Mấy ngày gần đây, hình như tôi và bạn ngắm những bông hoa loa kèn trong online theo chiều cảm xúc này. Những ngày đầu đông năm ngoái cho đến giờ cái Topic nhỏ nhoi này đã tồn tại trong đời sống của những kẻ thích chui vào một nơi yên tĩnh, khi mà KBC phình to và trẻ con sinh sôi lắm. Và đã có bao nhiêu người đi, kẻ ở, có những người chỉ dừng chân trong giây lát, lại có những tháng năm mải miết trôi trong này. Tháng năm mải miết của những kẻ ở lại cứ mờ dần không mất hẳn. Cái mờ dần lại cứ khiến tôi nghĩ về màu trắng của loa kèn. Tháng năm đếm bằng hoa... bằng những vết chân để lại nơi đây không nỡ ngủ quên. Đêm Hà Nội! Hoa Sữa, hoa Sưa, hoa Loa kèn, hoa Ngọc lan, hoa Lộc vừng... trôi đi và bạn ạ, tôi cũng sẽ ở lại! Ở lại nhìn chim thiên di, ở lại nhìn hoa thiên di, ở lại nhìn những con mắt đèn đường thiên di trong giấc ngủ của những mái nhà liêu xiêu.
    Đôi khi mình cứ bâng khuâng không biết đang ở đâu, đang ở đâu và đang làm gì, đang làm gì và để làm gì...
    Mà thôi, kệ chúng! Thời gian đếm bằng những bông hoa... Nghe lãng mạn đến độ sến quá nhỉ!!! Chẳng biết cái mình rơi vào gọi là gì nữa! Là trạng thái mỗi khi mùa mới trở về!
    Được ngaynhieugio sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 16/04/2004
    Được ngaynhieugio sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 16/04/2004
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ờ, lên đọc thấy ai cũng chán đời hay sao ý nhỉ? buồn.
    mưa to cũng có cái hay ho........
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ờ, lên đọc thấy ai cũng chán đời hay sao ý nhỉ? buồn.
    mưa to cũng có cái hay ho........
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cũng có cái nhạt nhoà mà đẹp. Đó là kỉ niệm. Đó là nỗi đau, bạn ạ. Trịnh Công Sơn có nói kỉ niệm bao giờ cũng đẹp, không ai muốn nhớ mãi những kỉ niệm buồn đau trong đời. Những kỉ niệm buồn khi có thời gian bôi xoá cũng có thể lung linh màu sắc. Dù sao nó cũng là quãng đời đã qua, chẳng nên hoài cổ trong buồn thương tiếc nuối. Nếu có nỗi buồn, xin hãy nhè nhẹ thôi.
    Bạn không thấy mình được tự do ư? Đôi khi chiếc ***g giam hãm tự do do chính trái tim ta tạo nên đấy bạn. Vừa chợt phát hiện ra hoa cúc tháng Tư đẹp hơn nhiều tháng khác trong năm. Nhận cái nick này với hy vọng mình cũng bền lâu được như hoa. Chẳng biết tôi có thể thuỷ chung như vậy hay không. Thuỷ chung với những gì tốt đẹp, không phải thuỷ chung với những nỗi buồn. Tôi sợ hãi buồn chán và cô đơn rồi bạn ạ, sợ hãi mình sẽ héo khô. Tôi biết bạn nói vậy thôi chứ một tâm hồn tuổi đôi mươi, làm sao đã héo khô? Một chút buồn cho đời thêm thi vị, cho online theo chiều cảm xúc dày thêm chút ít, cho ta quý trọng niềm vui. Vậy thôi, bạn nhỉ?
    Đếm mùa bằng hoa để thấy mùa nhiều màu sắc và hương thơm. Không sến lắm đâu. Trong hồn ai chả tiềm ẩn ít nhiều lãng mạn. Tôi vẫn tin là thế. Mãi mãi là như thế. Cứ sống hết lòng đi, sẽ không phải hối tiếc đâu. Cứ buồn cho đến độ, một ngày kia ta sẽ thấy giữa nỗi buồn nở một niềm vui...
    ]
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 16/04/2004
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cũng có cái nhạt nhoà mà đẹp. Đó là kỉ niệm. Đó là nỗi đau, bạn ạ. Trịnh Công Sơn có nói kỉ niệm bao giờ cũng đẹp, không ai muốn nhớ mãi những kỉ niệm buồn đau trong đời. Những kỉ niệm buồn khi có thời gian bôi xoá cũng có thể lung linh màu sắc. Dù sao nó cũng là quãng đời đã qua, chẳng nên hoài cổ trong buồn thương tiếc nuối. Nếu có nỗi buồn, xin hãy nhè nhẹ thôi.
    Bạn không thấy mình được tự do ư? Đôi khi chiếc ***g giam hãm tự do do chính trái tim ta tạo nên đấy bạn. Vừa chợt phát hiện ra hoa cúc tháng Tư đẹp hơn nhiều tháng khác trong năm. Nhận cái nick này với hy vọng mình cũng bền lâu được như hoa. Chẳng biết tôi có thể thuỷ chung như vậy hay không. Thuỷ chung với những gì tốt đẹp, không phải thuỷ chung với những nỗi buồn. Tôi sợ hãi buồn chán và cô đơn rồi bạn ạ, sợ hãi mình sẽ héo khô. Tôi biết bạn nói vậy thôi chứ một tâm hồn tuổi đôi mươi, làm sao đã héo khô? Một chút buồn cho đời thêm thi vị, cho online theo chiều cảm xúc dày thêm chút ít, cho ta quý trọng niềm vui. Vậy thôi, bạn nhỉ?
    Đếm mùa bằng hoa để thấy mùa nhiều màu sắc và hương thơm. Không sến lắm đâu. Trong hồn ai chả tiềm ẩn ít nhiều lãng mạn. Tôi vẫn tin là thế. Mãi mãi là như thế. Cứ sống hết lòng đi, sẽ không phải hối tiếc đâu. Cứ buồn cho đến độ, một ngày kia ta sẽ thấy giữa nỗi buồn nở một niềm vui...
    ]
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 16/04/2004
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư một chiều cả gió. Mưa ngớt và nắng lên đủ sáng bừng không gian cho mây trôi trên bầu trời nhẹ tênh...
    Màn hình YM nhỏ xinh với những con chữ khuôn mẫu như mềm mại hẳn đi vì giỏ hoa loa kèn của một thiên-sứ. Em gọi là thiên sứ có được không khi hoa loa kèn được mang đến bất ngờ và lãng mạn thế, trong khi xung quanh mình toàn những thứ thuộc về thực tế lạnh. Ôi tháng Tư? Hồng Nhung hát Mơ? em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh bên anh!!!
    Mới thế mà xa lắm rồi những ngày xưa hát Tháng Tư về!!!
    Vẫn ước có ngày được đi dưới hai hàng cây, trên con đường mòn, và hoa lựu đỏ trên đầu như mái vòm. Ước có thể tự do như cánh chim bay để thanh thản hót, khi nào mệt sẽ gối đầu lên chiếc lá phong bên bờ suối ngắm mây bay. Hoa loa kèn trắng vẫy gọi những khát vọng nhỏ nhoi và hoang dã trở về...
    Khi Người gửi cho em file thangtuve.mp3, may mắn thay em không nhận được. Nếu không chắc sẽ phải nghĩ suy quá mức mình muốn ? Em yêu nó chỉ đơn giản vì nó là tháng Tư. Đơn giản như thể mỗi ngày em cần khí trời để thở, đơn giản tháng Tư mưa nắng thất thường và những đợt gió mùa quyến luyến chân em bước. Đừng bắt em nghĩ những gì không thuộc về chính nó...
    Để tháng Tư trong em trọn vẹn...
    Nhớ mùa Đông quá, thiên sứ ạ! Em ước sao giờ mình lại được ngồi trên thềm Nhà hát Lớn như em đã ngồi ngày xưa...
    Em là hạt cát mong manh quá
    Yêu chưa xong, mộng mị cũng chưa xong ...

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 17/04/2004
  10. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư một chiều cả gió. Mưa ngớt và nắng lên đủ sáng bừng không gian cho mây trôi trên bầu trời nhẹ tênh...
    Màn hình YM nhỏ xinh với những con chữ khuôn mẫu như mềm mại hẳn đi vì giỏ hoa loa kèn của một thiên-sứ. Em gọi là thiên sứ có được không khi hoa loa kèn được mang đến bất ngờ và lãng mạn thế, trong khi xung quanh mình toàn những thứ thuộc về thực tế lạnh. Ôi tháng Tư? Hồng Nhung hát Mơ? em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh bên anh!!!
    Mới thế mà xa lắm rồi những ngày xưa hát Tháng Tư về!!!
    Vẫn ước có ngày được đi dưới hai hàng cây, trên con đường mòn, và hoa lựu đỏ trên đầu như mái vòm. Ước có thể tự do như cánh chim bay để thanh thản hót, khi nào mệt sẽ gối đầu lên chiếc lá phong bên bờ suối ngắm mây bay. Hoa loa kèn trắng vẫy gọi những khát vọng nhỏ nhoi và hoang dã trở về...
    Khi Người gửi cho em file thangtuve.mp3, may mắn thay em không nhận được. Nếu không chắc sẽ phải nghĩ suy quá mức mình muốn ? Em yêu nó chỉ đơn giản vì nó là tháng Tư. Đơn giản như thể mỗi ngày em cần khí trời để thở, đơn giản tháng Tư mưa nắng thất thường và những đợt gió mùa quyến luyến chân em bước. Đừng bắt em nghĩ những gì không thuộc về chính nó...
    Để tháng Tư trong em trọn vẹn...
    Nhớ mùa Đông quá, thiên sứ ạ! Em ước sao giờ mình lại được ngồi trên thềm Nhà hát Lớn như em đã ngồi ngày xưa...
    Em là hạt cát mong manh quá
    Yêu chưa xong, mộng mị cũng chưa xong ...

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 17/04/2004

Chia sẻ trang này