1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hè rồi....
    Các club hôm nay rầu rầu ... ít người post bài quá ... !
    mọi người đang thi ?!?
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hè rồi....
    Các club hôm nay rầu rầu ... ít người post bài quá ... !
    mọi người đang thi ?!?
  3. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm, nhận được 1 cuộc điện thoại làm tôi bàng hoàng. Tiếng em nức nở làm tim tôi đau buốt.
    Rồi cuối cùng mình cũng biết được lý do vì sao? Đứng trước mất mát như vậy thì tôi chẳng thể làm gì được mà chỉ biết im lặng chia sẻ cùng em.
    Ở trên đời, có mất mát nào lớn hơn khi người thân của mình không còn nữa. Nghe trong tiếng lòng em là cả một sự hối hận vô cùng. Và tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng im lặng và im lặng.
    Cuộc đời thật bất công khi ta chợt nhận ra cách ta đối xử với người thân là sai lầm, thì cũng là lúc ta biết rằng người thân của ta chẳng còn có thể ở bên ta lâu hơn được nữa. Nhưng tôi tin rằng, ở nơi cực lạc chắc người thân của em sẽ hiểu thấu nỗi lòng cùng em.
    Không biết chia sẻ thế nào cùng em, đành mượn mấy dòng này để giãi bày tâm sự.
  4. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm, nhận được 1 cuộc điện thoại làm tôi bàng hoàng. Tiếng em nức nở làm tim tôi đau buốt.
    Rồi cuối cùng mình cũng biết được lý do vì sao? Đứng trước mất mát như vậy thì tôi chẳng thể làm gì được mà chỉ biết im lặng chia sẻ cùng em.
    Ở trên đời, có mất mát nào lớn hơn khi người thân của mình không còn nữa. Nghe trong tiếng lòng em là cả một sự hối hận vô cùng. Và tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng im lặng và im lặng.
    Cuộc đời thật bất công khi ta chợt nhận ra cách ta đối xử với người thân là sai lầm, thì cũng là lúc ta biết rằng người thân của ta chẳng còn có thể ở bên ta lâu hơn được nữa. Nhưng tôi tin rằng, ở nơi cực lạc chắc người thân của em sẽ hiểu thấu nỗi lòng cùng em.
    Không biết chia sẻ thế nào cùng em, đành mượn mấy dòng này để giãi bày tâm sự.
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ,đôi khi làm ta phải suy nghĩ nhiều hơn .Em đã sống như em từng sống và bàng hoàng nhận ra :cuộc sống không là màu hồng và đơn giản như ta nghĩ .
    Cú vấp đầu tiên buộc em phải nhìn lại chính mình.
  6. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ,đôi khi làm ta phải suy nghĩ nhiều hơn .Em đã sống như em từng sống và bàng hoàng nhận ra :cuộc sống không là màu hồng và đơn giản như ta nghĩ .
    Cú vấp đầu tiên buộc em phải nhìn lại chính mình.
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    và trong những lúc đó, em cảm nhận được tình yêu và sự có mặt của anh... dù cho anh chỉ im lặng bên em... thế là đủ với em !
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    và trong những lúc đó, em cảm nhận được tình yêu và sự có mặt của anh... dù cho anh chỉ im lặng bên em... thế là đủ với em !
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn bảo rằng không yêu nổi cuộc sống của mình là kém cỏi và hèn nhát. Nhưng có phải lúc nào em cũng được như vậy đâu. Cuộc sống của em, nỗi buồn cứ dăng ra, dường như là bất tận. Em chẳng tham lam, chẳng bao giờ cầu khấn điều gì, chỉ mong lòng bình yên. Thế mà sao khó quá. Với mọi người, em yêu đời, em vui vẻ, em mạnh mẽ, em ngông nghênh, chán ra rồi. Còn với em, em nhìn lại mình đi. Em đã có gì nào? Em đừng dối lòng, đừng lừa dối bản thân mình mãi nữa. Đau khổ không là một tội. Em cứ đau khổ đi, em chẳng trốn được đâu.
    Đời không trong như là em nghĩ
    Ai cần em đâu
    Đừng hồn nhiên như thế
    Đã hơn một lần em vấp ngã đấy thôi
    Biết thương mình em hãy nghĩ đến tôi
    Là em đi
    Hạnh phúc hay đau khổ
    vẹn nguyên hay dang dở
    tôi còn rõ hơn em
    Cứ yếu mềm
    Trước tôi thôi để ngày mai em mạnh mẽ
    Tắt đèn, cất gương, nào em ngủ
    Đừng phân thân để giấc mộng nguyên lành.
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 30/05/2004
  10. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn bảo rằng không yêu nổi cuộc sống của mình là kém cỏi và hèn nhát. Nhưng có phải lúc nào em cũng được như vậy đâu. Cuộc sống của em, nỗi buồn cứ dăng ra, dường như là bất tận. Em chẳng tham lam, chẳng bao giờ cầu khấn điều gì, chỉ mong lòng bình yên. Thế mà sao khó quá. Với mọi người, em yêu đời, em vui vẻ, em mạnh mẽ, em ngông nghênh, chán ra rồi. Còn với em, em nhìn lại mình đi. Em đã có gì nào? Em đừng dối lòng, đừng lừa dối bản thân mình mãi nữa. Đau khổ không là một tội. Em cứ đau khổ đi, em chẳng trốn được đâu.
    Đời không trong như là em nghĩ
    Ai cần em đâu
    Đừng hồn nhiên như thế
    Đã hơn một lần em vấp ngã đấy thôi
    Biết thương mình em hãy nghĩ đến tôi
    Là em đi
    Hạnh phúc hay đau khổ
    vẹn nguyên hay dang dở
    tôi còn rõ hơn em
    Cứ yếu mềm
    Trước tôi thôi để ngày mai em mạnh mẽ
    Tắt đèn, cất gương, nào em ngủ
    Đừng phân thân để giấc mộng nguyên lành.
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 30/05/2004

Chia sẻ trang này