1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    toàn chiện buồn nhỉ! kể một chuyện vui coi nào sáng nay thật bất ngờ và thật tình cờhé, nhận được 30 bông hồng nhá, sướng tê tái đời thế đấy, sướng vãi thanks for everything!
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    toàn chiện buồn nhỉ! kể một chuyện vui coi nào sáng nay thật bất ngờ và thật tình cờhé, nhận được 30 bông hồng nhá, sướng tê tái đời thế đấy, sướng vãi thanks for everything!
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trời cũng đã tối rồi, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là anh lại được về bên em, lại được nghe tiếng em cười, lại được cảm thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Bỗng dưng chiều nay anh lại thấy cái góc Sài Gòn ồn ã này đẹp ghê cơ, lâu rồi cũng không dám trải hồn ra mà cảm nhận .. có lẽ là anh sợ phải buồn. Lần nào cũng vậy, cứ suy tư là lại thấy buồn, chán thật ! Ừ, mà cũng già rồi, mới có 25 cái tuổi đầu mà sao anh thấy mình già thế không biết. Hồi còn nhỏ, anh hay thích chơi trò Domino, lật con bài của mình lên thấy hai quả cầu gai là sợ toát mồ hôi thế rồi cũng sắp đặt đâu vào đấy. Cuộc đời vốn thế mà, chẳng có gì phải sợ đâu em ạ. Nhích lên độ chục tuổi, anh hay thích lật ngược một vài thứ mà người ta vẫn hay gọi là những chân giá trị lên rồi sống thử xem sao, thấy vẫn ngon ơ .. đâm ra chẳng biết sợ cái gì, nhưng mà thấy chán .. mình sống vì cái gì em nhỉ? Bây giờ già rồi, cái chất adrênalin xài mãi rồi cũng hết, anh chẳng dám làm cái gì cuồng ngạo nữa đâu.
    Sài Gòn vào mùa mưa rồi, thời tiết thật phát chán .. vài trăm mét mưa, mặc áo .. vài trăm mét nắng, cởi ra .. rồi lại mặc vào, rồi lại cởi ra .. điên hết cả người . Nhưng mà những lúc không mưa cũng không nắng thì tuyệt thật, mát mẻ chả kém gì mùa thu Hà Nội cả. Ừ nhỉ, mà bây giờ anh chẳng còn một chút lãng mạng nào trong người nữa đâu em ạ, hết rồi, hết sạch rồi .. Nghĩ lại ngày xưa dở hơi thế không biết, tiền thì không thích lại đi thích những .. trăng với cả sao .
    Thôi chết cứ ngồi mơ với mộng, đến giờ về rồi .. Về với em yêu nào
  4. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trời cũng đã tối rồi, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là anh lại được về bên em, lại được nghe tiếng em cười, lại được cảm thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Bỗng dưng chiều nay anh lại thấy cái góc Sài Gòn ồn ã này đẹp ghê cơ, lâu rồi cũng không dám trải hồn ra mà cảm nhận .. có lẽ là anh sợ phải buồn. Lần nào cũng vậy, cứ suy tư là lại thấy buồn, chán thật ! Ừ, mà cũng già rồi, mới có 25 cái tuổi đầu mà sao anh thấy mình già thế không biết. Hồi còn nhỏ, anh hay thích chơi trò Domino, lật con bài của mình lên thấy hai quả cầu gai là sợ toát mồ hôi thế rồi cũng sắp đặt đâu vào đấy. Cuộc đời vốn thế mà, chẳng có gì phải sợ đâu em ạ. Nhích lên độ chục tuổi, anh hay thích lật ngược một vài thứ mà người ta vẫn hay gọi là những chân giá trị lên rồi sống thử xem sao, thấy vẫn ngon ơ .. đâm ra chẳng biết sợ cái gì, nhưng mà thấy chán .. mình sống vì cái gì em nhỉ? Bây giờ già rồi, cái chất adrênalin xài mãi rồi cũng hết, anh chẳng dám làm cái gì cuồng ngạo nữa đâu.
    Sài Gòn vào mùa mưa rồi, thời tiết thật phát chán .. vài trăm mét mưa, mặc áo .. vài trăm mét nắng, cởi ra .. rồi lại mặc vào, rồi lại cởi ra .. điên hết cả người . Nhưng mà những lúc không mưa cũng không nắng thì tuyệt thật, mát mẻ chả kém gì mùa thu Hà Nội cả. Ừ nhỉ, mà bây giờ anh chẳng còn một chút lãng mạng nào trong người nữa đâu em ạ, hết rồi, hết sạch rồi .. Nghĩ lại ngày xưa dở hơi thế không biết, tiền thì không thích lại đi thích những .. trăng với cả sao .
    Thôi chết cứ ngồi mơ với mộng, đến giờ về rồi .. Về với em yêu nào
  5. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hi`...Cảm xúc thì nhiều mà chẳng biết viết gì.
  6. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hi`...Cảm xúc thì nhiều mà chẳng biết viết gì.
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác thi nhau trưng mẹt lên thế kia????? Nhìn tức cả mắt.
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác thi nhau trưng mẹt lên thế kia????? Nhìn tức cả mắt.
  9. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hì ... Viết thì nhiều mà cảm xúc thì chẳng có gì
  10. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hì ... Viết thì nhiều mà cảm xúc thì chẳng có gì

Chia sẻ trang này