1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới lại vào đây. Chẳng có nỗi buồn nào để mà than thở. Vừa thấy mìnhmay mắn, vừa sờ sợ khi nghĩ mình vô tâm, vô cảm mất rồi.
    Sự chia xa không còn làm em mệt mỏi. Đau khổ lại càng không. Rồi có người giống một cánh chim bay đi, mất hút, tan loãng vào hư không. Em tự hỏi lòng mình có nên giống mấy cô bèo dạt mây trôi "trông cánh chim trời sao chẳng thấy anh" không? Và quyết định là không. Không cho nhau chờ đợi. Đành thôi.
    Tháng Sáu ngồi nghe "Khúc mưa". Và em không khóc...
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm, cho em thương áo anh vàng...
    Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất,như anh, như anh...
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới lại vào đây. Chẳng có nỗi buồn nào để mà than thở. Vừa thấy mìnhmay mắn, vừa sờ sợ khi nghĩ mình vô tâm, vô cảm mất rồi.
    Sự chia xa không còn làm em mệt mỏi. Đau khổ lại càng không. Rồi có người giống một cánh chim bay đi, mất hút, tan loãng vào hư không. Em tự hỏi lòng mình có nên giống mấy cô bèo dạt mây trôi "trông cánh chim trời sao chẳng thấy anh" không? Và quyết định là không. Không cho nhau chờ đợi. Đành thôi.
    Tháng Sáu ngồi nghe "Khúc mưa". Và em không khóc...
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm, cho em thương áo anh vàng...
    Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất,như anh, như anh...
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ối chà .. cucthuytinh làm gì mà cảm xúc khoẻ thế không biết . Chim sẻ bay thì cứ để nó bay, có chim ưng bay đến ngay ấy mà .. .. thôi .. bình yên đi nào
  4. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ối chà .. cucthuytinh làm gì mà cảm xúc khoẻ thế không biết . Chim sẻ bay thì cứ để nó bay, có chim ưng bay đến ngay ấy mà .. .. thôi .. bình yên đi nào
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chim sẻ là chim sẻ, chim ưng là chim ưng. Làm sao có thể lấy chim nọ thay chim kia được cơ chứ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
  6. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chim sẻ là chim sẻ, chim ưng là chim ưng. Làm sao có thể lấy chim nọ thay chim kia được cơ chứ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
  7. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
  8. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------
    wo xian zai zai gong gong yi ji da xue xue xi !
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------
    wo xian zai zai gong gong yi ji da xue xue xi !

Chia sẻ trang này