1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi mệt nghỉ, lâu lắm mới được đi chơi vui như thế !!!!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi mệt nghỉ, lâu lắm mới được đi chơi vui như thế !!!!
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mk,đứa nào đổi chữ ký của mình ấy nhỉ, cú điên
    đang hay,nhọ thật
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mk,đứa nào đổi chữ ký của mình ấy nhỉ, cú điên
    đang hay,nhọ thật
  5. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "Tháng sáu mưa, mưa, giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ..Trời không mưa và anh không nhớ anh còn biết làm gì?
    ........
    Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã..."
    Tháng sáu nghe bài Khúc mưa làm anh được trở về với kỷ niệm. Kỷ niệm của thời bắt đầu biết đến Phú Quang, kỷ niệm của những ngày đi lùng Album Khúc mưa của Hồng Nhung. Dạo ấy sao mà hiếm thế, sau hai ngày anh mới tìm được, một cd đầy bụi ở trong một cửa hàng CD cũng đầy bụi. Nhưng đôi mắt em lấp lánh những tia sáng của niềm vui khi nhận được chiếc đĩa Cd có bài hát em yêu thích. Như thế là anh đã vui lắm rồi. Để rồi hàng ngày, hàng tuần anh được nghe em hát những giai điệu da diết của Khúc mưa. Mỗi khi bắt gặp đâu đó có lời bài hát Khúc mưa,hay bất chợt nghe thấy ai đó hát những giai điệu da diết anh chợt giật mình. Cảm giác hồi hộp và run rẩy trong anh xuất hiện. Anh tưởng em đang ở bên anh, đang nhìn anh qua làn mưa của tháng 6. Nhưng rồi anh biết :"Kỷ niệm như rêu anh níu vào truợt ngã".
    Được khuc_mua sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 14/06/2004
  6. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "Tháng sáu mưa, mưa, giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ..Trời không mưa và anh không nhớ anh còn biết làm gì?
    ........
    Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã..."
    Tháng sáu nghe bài Khúc mưa làm anh được trở về với kỷ niệm. Kỷ niệm của thời bắt đầu biết đến Phú Quang, kỷ niệm của những ngày đi lùng Album Khúc mưa của Hồng Nhung. Dạo ấy sao mà hiếm thế, sau hai ngày anh mới tìm được, một cd đầy bụi ở trong một cửa hàng CD cũng đầy bụi. Nhưng đôi mắt em lấp lánh những tia sáng của niềm vui khi nhận được chiếc đĩa Cd có bài hát em yêu thích. Như thế là anh đã vui lắm rồi. Để rồi hàng ngày, hàng tuần anh được nghe em hát những giai điệu da diết của Khúc mưa. Mỗi khi bắt gặp đâu đó có lời bài hát Khúc mưa,hay bất chợt nghe thấy ai đó hát những giai điệu da diết anh chợt giật mình. Cảm giác hồi hộp và run rẩy trong anh xuất hiện. Anh tưởng em đang ở bên anh, đang nhìn anh qua làn mưa của tháng 6. Nhưng rồi anh biết :"Kỷ niệm như rêu anh níu vào truợt ngã".
    Được khuc_mua sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 14/06/2004
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không qua chốn này, chẳng định viết gì mà những dòng của khuc_mua cứ kéo em liên miên suy tưởng...
    Đang chat với một cô bạn, và đang phải an ủi một kẻ vừa đi đứt 1 cuộc tình. Em thì ghét những lá thư chia tay. Ghét những lý do tưởng chừng nhân đạo. Ghét cả sự níu kéo chẳng để làm gì. Ghét những thất vọng và buồn đau tiếp ngay sau đó. Vậy nên em quyết định không để tất cả những điều đó tồn tại trong cuộc sống của em. Một sự chia xa cũng đủ làm em hụt hẫng lắm rồi. Em lại mất một quãng đời cùng rất nhiều cảm xúc. Biết đến bao giờ em lấy lại được? Có thể là chẳng bao giờ.
    Không buồn. Không đau khổ. Vui vì trống rỗng lạ thường. Cuộc sống còn biết bao thứ phải quan tâm. Ngày mai phải thi, ngày mốt cũng lại thi, hết tháng phải thi dồn dập. Bốn ngày nữa phải nộp bài. Buổi tối nay phải làm xong bài luận. Tất cả đều đáng giá hơn những buồn đau.
    Trời nóng ngột, phòng nóng ngột. Không ngủ được, không học được. Hôm qua nhớ một người, hôm nay xa một người, ngày mai không biết có nên delete thêm cái gì nữa không. Tệ thật !
    Càng ngày em càng thấy mình lạ lùng. Em khác với sự hình dung của chính em. Trách gì anh không hiểu được. Mà hiểu làm chi, cho áy náy thêm. Sắp qua tháng Sáu. Tháng sáu trời buồn. Tháng sáu riêng em
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không qua chốn này, chẳng định viết gì mà những dòng của khuc_mua cứ kéo em liên miên suy tưởng...
    Đang chat với một cô bạn, và đang phải an ủi một kẻ vừa đi đứt 1 cuộc tình. Em thì ghét những lá thư chia tay. Ghét những lý do tưởng chừng nhân đạo. Ghét cả sự níu kéo chẳng để làm gì. Ghét những thất vọng và buồn đau tiếp ngay sau đó. Vậy nên em quyết định không để tất cả những điều đó tồn tại trong cuộc sống của em. Một sự chia xa cũng đủ làm em hụt hẫng lắm rồi. Em lại mất một quãng đời cùng rất nhiều cảm xúc. Biết đến bao giờ em lấy lại được? Có thể là chẳng bao giờ.
    Không buồn. Không đau khổ. Vui vì trống rỗng lạ thường. Cuộc sống còn biết bao thứ phải quan tâm. Ngày mai phải thi, ngày mốt cũng lại thi, hết tháng phải thi dồn dập. Bốn ngày nữa phải nộp bài. Buổi tối nay phải làm xong bài luận. Tất cả đều đáng giá hơn những buồn đau.
    Trời nóng ngột, phòng nóng ngột. Không ngủ được, không học được. Hôm qua nhớ một người, hôm nay xa một người, ngày mai không biết có nên delete thêm cái gì nữa không. Tệ thật !
    Càng ngày em càng thấy mình lạ lùng. Em khác với sự hình dung của chính em. Trách gì anh không hiểu được. Mà hiểu làm chi, cho áy náy thêm. Sắp qua tháng Sáu. Tháng sáu trời buồn. Tháng sáu riêng em
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    hiện tại chỉ có một cảm giác: buồn
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    hiện tại chỉ có một cảm giác: buồn

Chia sẻ trang này