1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào đây post cho nó lên trang nhất bác ạ.
    Nếu cuộc đời quá êm ả như dòng sông Thương thì ta sẽ chỉ thấy được biển lớn khi đi hết cả tháng năm mòn mỏi. Bạn mến, có đôi khi thất bại, trắc trở lại có thể mang đến cho ta nhiều hơn những gì bạn tưởng, những giây phút đắm chìm trong tuyệt vọng và đau khổ chỉ quật ngã được những kẻ yếu đuối và hèn nhát chứ nó không thể làm chùn bước người chí dũng.

        Bác Hồ muôn năm soi đường cháu đi, hihihi...
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    thì nó cũng là trang nhất còn gì nữa vì nó thường xuyên có bài được viết trong topic nè

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    thì nó cũng là trang nhất còn gì nữa vì nó thường xuyên có bài được viết trong topic nè

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  4. samhoi

    samhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chán đời ... bàn chuyện nhân tình thế thái, định nghĩa hoài mà vẫn không hiểu thế nào hạnh phúc. Có những lúc dở hơi, những buổi sáng dở hơi, mắt mở trừng trừng mà vẫn chẳng buồn dậy, lặng im lắng nghe tiếng chim đâu đó hót véo von, tiếng hàng xóm cười nói xôn xao, dưng thấy tâm hồn thảnh thơi, mỉm cười lặng lẽ .... chao ôi là hạnh phúc. Cũng có những lúc bè bạn ồn ào, huyên náo lại thấy không cất nổi nụ cười, thấy buồn thấy nhớ ai đến vô cùng.
    Phù phù.... loay hoay mãi một đường vòng con con quanh cái hạnh phúc con con mà đôi khi vẫn thấy mệt mỏi làm sao
  5. samhoi

    samhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chán đời ... bàn chuyện nhân tình thế thái, định nghĩa hoài mà vẫn không hiểu thế nào hạnh phúc. Có những lúc dở hơi, những buổi sáng dở hơi, mắt mở trừng trừng mà vẫn chẳng buồn dậy, lặng im lắng nghe tiếng chim đâu đó hót véo von, tiếng hàng xóm cười nói xôn xao, dưng thấy tâm hồn thảnh thơi, mỉm cười lặng lẽ .... chao ôi là hạnh phúc. Cũng có những lúc bè bạn ồn ào, huyên náo lại thấy không cất nổi nụ cười, thấy buồn thấy nhớ ai đến vô cùng.
    Phù phù.... loay hoay mãi một đường vòng con con quanh cái hạnh phúc con con mà đôi khi vẫn thấy mệt mỏi làm sao
  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mưa trôi đi chỉ còn dính lại những bụi bặm trên má..... Tôi đã phải nhắc mình :"bây giờ là buổi sáng " đến mấy lần mà vẫn mất cảm giác với thời gian. Tôi ko chắc đang là trưa, chiều, hay tối. Trời xuân tối mờ và cái lạnh thì mùa đông cũng còn phải ghen tị nhiều.
    Đi chơi chán lại mò đến Net trước khi về nhà. Những ngón tay lạnh cóng cố rờ rờ trên bàn phím cứng đơ. Gõ nick như một thói quen nhưng mắt nhìn vào lại thấy lạ hoắc. Chợt rùng mình nghi ngờ pass của mình. Cuối cùng thì vẫn vào gọn nhẹ. Ngơ ngơ vài phút rồi bỗng ...BỤP.. beconthichdua: thu 5 chi bay vao Hcm roi, chao tam biet A! nhe'', chuc cac be iu cua chi luon luon vui ve va hp. Có phải tôi đã biết điều này từ hôm qua ko? Không đủ tỉnh táo để khẳng định nữa. Và 2 gò má lạnh toát trước khi thấy mắt nhoà đi. Nước mắt ròng ròng tuôn ra. Thôi kệ nó. Chờ nhé, sẽ đến lúc ko còn chảy được nữa nên ko việc gì phải lau, ko còn đủ sức.Ôi bây giờ là sáng hay chiều thế này?????????????????
    À nín rồi đây! Thấy căng hết hai má. Nước mắt vẫn cuộn theo bụi bặm mà ngao du trên đôi má chai lỳ của tôi.
    1 người này
    1 người nữa
    cả người kia
    sẽ người kia nữa
    đã ko còn người kia
    À. Chẳng còn ai trong những người ấy.
    ..Mấy người mới. Ha ha ha ...không còn biết suy nghĩ gì nữa rồi.
    nói cho thoả cái mồm
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mưa trôi đi chỉ còn dính lại những bụi bặm trên má..... Tôi đã phải nhắc mình :"bây giờ là buổi sáng " đến mấy lần mà vẫn mất cảm giác với thời gian. Tôi ko chắc đang là trưa, chiều, hay tối. Trời xuân tối mờ và cái lạnh thì mùa đông cũng còn phải ghen tị nhiều.
    Đi chơi chán lại mò đến Net trước khi về nhà. Những ngón tay lạnh cóng cố rờ rờ trên bàn phím cứng đơ. Gõ nick như một thói quen nhưng mắt nhìn vào lại thấy lạ hoắc. Chợt rùng mình nghi ngờ pass của mình. Cuối cùng thì vẫn vào gọn nhẹ. Ngơ ngơ vài phút rồi bỗng ...BỤP.. beconthichdua: thu 5 chi bay vao Hcm roi, chao tam biet A! nhe'', chuc cac be iu cua chi luon luon vui ve va hp. Có phải tôi đã biết điều này từ hôm qua ko? Không đủ tỉnh táo để khẳng định nữa. Và 2 gò má lạnh toát trước khi thấy mắt nhoà đi. Nước mắt ròng ròng tuôn ra. Thôi kệ nó. Chờ nhé, sẽ đến lúc ko còn chảy được nữa nên ko việc gì phải lau, ko còn đủ sức.Ôi bây giờ là sáng hay chiều thế này?????????????????
    À nín rồi đây! Thấy căng hết hai má. Nước mắt vẫn cuộn theo bụi bặm mà ngao du trên đôi má chai lỳ của tôi.
    1 người này
    1 người nữa
    cả người kia
    sẽ người kia nữa
    đã ko còn người kia
    À. Chẳng còn ai trong những người ấy.
    ..Mấy người mới. Ha ha ha ...không còn biết suy nghĩ gì nữa rồi.
    nói cho thoả cái mồm
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    còn một buổi sáng ở lại HN , còn quá nhiều việc phải làm mà ko làm được nữa...... vật vã trở về rồi lại vật vã ra đi......................buồn...........................
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    còn một buổi sáng ở lại HN , còn quá nhiều việc phải làm mà ko làm được nữa...... vật vã trở về rồi lại vật vã ra đi......................buồn...........................
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  10. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng Queen
    Chiều
    Ngủ mê
    Về quê
    Queen kìa
    xinh ghê ...
    Tình tê tê
    Hồn phê phê
    Buồn lê thê

Chia sẻ trang này