1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oái, bác ơi
    dù đi đâu, về đâu thì bao giờ " nhà " cũng là chỗ đẹp nhất bác ạ ! iem là iem thấy câu này đúng nhất !
    đi mãi roài muốn tìm một nơi nào đó tâm sự bác ạ ! rất người ... bác ạ !
    rất vui vì iem thỉnh thoảng lên mạng cũng gặp bác đang dạo chơi ... xem xét... hè hè !
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oái, bác ơi
    dù đi đâu, về đâu thì bao giờ " nhà " cũng là chỗ đẹp nhất bác ạ ! iem là iem thấy câu này đúng nhất !
    đi mãi roài muốn tìm một nơi nào đó tâm sự bác ạ ! rất người ... bác ạ !
    rất vui vì iem thỉnh thoảng lên mạng cũng gặp bác đang dạo chơi ... xem xét... hè hè !
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mưa rùi... to quá ... không khí bớt cái oi bức của ban ngày... online buổi tối thật mát mẻ ... nhưng phải về thôi ... tối muộn mọi người lại lo lắng cho mà xem ...!
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mưa rùi... to quá ... không khí bớt cái oi bức của ban ngày... online buổi tối thật mát mẻ ... nhưng phải về thôi ... tối muộn mọi người lại lo lắng cho mà xem ...!
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phởn phơ vô cùng!!! Hôm nay lượn đi thấy gió thổi nhiều quá. Viết đến đây lại nhớ đến Hà Trần và Nghi ngại: "Sáng nay ngày có quá nhiều gió thổi - Em bắt đầu nghi ngại bí mật của chính mình".
    Ngồi trong phòng uống cafe, thò cổ qua cái ô vuông chấn song con tí, dòm lá xanh lá vàng tha hồ mà theo gió lả tả. Nghe hết cái đĩa Bình yên yêu quý, nghe Hồ Ngọc Hà hát Lan xưa sao mà ghét cái tiếng violon quái quỷ vì chính nó làm mình khoái cái Lan xưa đến thế không biết!
    Lại lòng vòng một hồi cho biết trời cao đất rộng. Mà thi thoảng thấy một hai giọt nước rơi xuống từ trời mừng như bắt được vàng. Bây giờ thì mưa cứ rả rích liên hồi khiến mình nhớ ra là đã đến tháng Ngâu rồi đấy. Nhớ câu chuyện mẹ kể con nghe Ngưu Lang Chức Nữ trong đoạn giữa của Không khóc ở Califonhia, nhớ cái đoạn kết Hôm qua ở đây có mưa, nhưng hôm nay thì nắng. nắng rất đẹp. Rồi anh sẽ về, phải không anh ...
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
  6. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phởn phơ vô cùng!!! Hôm nay lượn đi thấy gió thổi nhiều quá. Viết đến đây lại nhớ đến Hà Trần và Nghi ngại: "Sáng nay ngày có quá nhiều gió thổi - Em bắt đầu nghi ngại bí mật của chính mình".
    Ngồi trong phòng uống cafe, thò cổ qua cái ô vuông chấn song con tí, dòm lá xanh lá vàng tha hồ mà theo gió lả tả. Nghe hết cái đĩa Bình yên yêu quý, nghe Hồ Ngọc Hà hát Lan xưa sao mà ghét cái tiếng violon quái quỷ vì chính nó làm mình khoái cái Lan xưa đến thế không biết!
    Lại lòng vòng một hồi cho biết trời cao đất rộng. Mà thi thoảng thấy một hai giọt nước rơi xuống từ trời mừng như bắt được vàng. Bây giờ thì mưa cứ rả rích liên hồi khiến mình nhớ ra là đã đến tháng Ngâu rồi đấy. Nhớ câu chuyện mẹ kể con nghe Ngưu Lang Chức Nữ trong đoạn giữa của Không khóc ở Califonhia, nhớ cái đoạn kết Hôm qua ở đây có mưa, nhưng hôm nay thì nắng. nắng rất đẹp. Rồi anh sẽ về, phải không anh ...
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hoa hướng dương đẹp quá, như trong câu chuyện cổ tích. Em đã nói là nếu chết trong một cánh đồng hoa như thế cũng cam lòng mà! Em nhớ đến những người thích hướng dương quanh mình, có anh, có em!
    Nhớ một sáng anh chờ em trước ngõ... Nhớ một trưa mang 2 bó hướng dương thật to tới nhà bạn bè, nắng tháng 7 chang chang... Tiếc thật, đâm ra giờ nhìn hoa hướng dương lại phải nghĩ một chút đến anh. Nhớ lại thôi, remember chứ không phải miss anh ạ!
    Hoa hướng dương sáng sớm và em mỉm cười một mình trên phố, trong tai là bài hát Zombie vang lên mạnh mẽ. Tự nhiên em muốn tan chảy trong dòng cuộc sống này, tan chảy mãi mãi...
    Mà hình như năm nay hướng dương nở muộn ...
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hoa hướng dương đẹp quá, như trong câu chuyện cổ tích. Em đã nói là nếu chết trong một cánh đồng hoa như thế cũng cam lòng mà! Em nhớ đến những người thích hướng dương quanh mình, có anh, có em!
    Nhớ một sáng anh chờ em trước ngõ... Nhớ một trưa mang 2 bó hướng dương thật to tới nhà bạn bè, nắng tháng 7 chang chang... Tiếc thật, đâm ra giờ nhìn hoa hướng dương lại phải nghĩ một chút đến anh. Nhớ lại thôi, remember chứ không phải miss anh ạ!
    Hoa hướng dương sáng sớm và em mỉm cười một mình trên phố, trong tai là bài hát Zombie vang lên mạnh mẽ. Tự nhiên em muốn tan chảy trong dòng cuộc sống này, tan chảy mãi mãi...
    Mà hình như năm nay hướng dương nở muộn ...
  9. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thật buồn, những bất hạnh dồn dập kéo đến, em ngỡ mình sẽ bị nhấn chìm trong những bất hạnh thế kia . Em chưa từng phải đối mặt với những chông gai như thế, thấy sợ hãi và lo lắng nhiều. Nơi bấu víu duy nhất, nơi bình yên duy nhất với em khi đó là anh . Em sẽ đến bên anh để được bình yên.!!! Nhưng lại là bất hạnh tiếp nối . Trong tình yêu, người ta vẫn thường bỏ đi vào những lúc kẻ kia chông chênh nhất thì phải .Giữa lúc em chông chênh nhất thì anh bỏ đi... Hay anh bỏ đi để em cảm thấy chông chênh nhất.??? Em không biết ! có thể là cả hai . Lúc đó em tự hỏi " Đành rằng anh sẽ đi, nhưng sao anh không bỏ đi vào thời điểm khác , sao lại bỏ đi vào giữa lúc này " H bảo em " Thế cũng tốt đằng nào cũng đau, em hãy chấp nhận điều đó để đau luôn một thể ..." Vậy đấy , cả đau người ta cũng cần tranh thủ ?
    Ngày hôm nay , có thể là không bình yên nhưng em đã không còn sợ hãi những bất hạnh. Cả việc anh bỏ đi cũng không còn làm em đau nhiều nữa. Không phải em đã quên, em nói rồi ,cả đời này em sẽ mãi mãi không bao giờ quên, chỉ là đã tìm thấy những lý do để không còn đau nhiều nữa .
    Ngày mai chẳng biết em có còn đau !...
  10. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thật buồn, những bất hạnh dồn dập kéo đến, em ngỡ mình sẽ bị nhấn chìm trong những bất hạnh thế kia . Em chưa từng phải đối mặt với những chông gai như thế, thấy sợ hãi và lo lắng nhiều. Nơi bấu víu duy nhất, nơi bình yên duy nhất với em khi đó là anh . Em sẽ đến bên anh để được bình yên.!!! Nhưng lại là bất hạnh tiếp nối . Trong tình yêu, người ta vẫn thường bỏ đi vào những lúc kẻ kia chông chênh nhất thì phải .Giữa lúc em chông chênh nhất thì anh bỏ đi... Hay anh bỏ đi để em cảm thấy chông chênh nhất.??? Em không biết ! có thể là cả hai . Lúc đó em tự hỏi " Đành rằng anh sẽ đi, nhưng sao anh không bỏ đi vào thời điểm khác , sao lại bỏ đi vào giữa lúc này " H bảo em " Thế cũng tốt đằng nào cũng đau, em hãy chấp nhận điều đó để đau luôn một thể ..." Vậy đấy , cả đau người ta cũng cần tranh thủ ?
    Ngày hôm nay , có thể là không bình yên nhưng em đã không còn sợ hãi những bất hạnh. Cả việc anh bỏ đi cũng không còn làm em đau nhiều nữa. Không phải em đã quên, em nói rồi ,cả đời này em sẽ mãi mãi không bao giờ quên, chỉ là đã tìm thấy những lý do để không còn đau nhiều nữa .
    Ngày mai chẳng biết em có còn đau !...

Chia sẻ trang này