1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    vừa bị leo cây một vố! Đau quá là đau. Chẳng biết tâm trạng thực sự của mình như thế nào nữa! Buồn ....man mác buồn!
  2. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    vừa bị leo cây một vố! Đau quá là đau. Chẳng biết tâm trạng thực sự của mình như thế nào nữa! Buồn ....man mác buồn!
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vậy nó mang đến cho người ta niềm vui thì ít .. nỗi buồn thì nhiều ......... mong em sẽ mãi như vậy ...
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vậy nó mang đến cho người ta niềm vui thì ít .. nỗi buồn thì nhiều ......... mong em sẽ mãi như vậy ...
  5. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chán qué!!!!!!!!!!!!!
    Lần nào vô box cũng thấy vắng hoe vắng ngắt. Chả bít anh em cô bác chú dì nhà mình đi đâu hết roài nhẩy. Nghỉ hè nhàn rỗi vậy mà chẳng thấy không khí tí nèo cả. Thía có chán không cơ chứ. Tình hình đã chuyển sang tình trạng roài. Cứ đà này thì box ta chẳng còn mấy ngáp đâu nhẩy.
    Đề nghị bà kon tham gia cải thiện tình hình đê.

  6. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chán qué!!!!!!!!!!!!!
    Lần nào vô box cũng thấy vắng hoe vắng ngắt. Chả bít anh em cô bác chú dì nhà mình đi đâu hết roài nhẩy. Nghỉ hè nhàn rỗi vậy mà chẳng thấy không khí tí nèo cả. Thía có chán không cơ chứ. Tình hình đã chuyển sang tình trạng roài. Cứ đà này thì box ta chẳng còn mấy ngáp đâu nhẩy.
    Đề nghị bà kon tham gia cải thiện tình hình đê.

  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    vừa đi QN về, vui cũng có,buồn cũng có, bực mình thì lại càng nhiều.
    đau thật, không ngờ đấy.
    ĐỜI...........................................................
    Chết tiệt
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    vừa đi QN về, vui cũng có,buồn cũng có, bực mình thì lại càng nhiều.
    đau thật, không ngờ đấy.
    ĐỜI...........................................................
    Chết tiệt
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em để một cái status buồn cười lắm, ai cũng hỏi là anh nào!!! Làm gì có anh nào anh ạ! Tự nhiên dở chứng thích có thêm một nhân vật anh cho thi vị . Chỉ nói để mà nói, thế thôi, nhưng giờ em vẫn buồn cười. Em nhớ đến lời thầy dạy ở lớp rằng muốn thu hút công chúng thì nên đánh nhiều vào sự tò mò, tức là nên nói những vấn đề thuộc phạm trù " riêng tư ". Quả là thế
    Thôi nghiêm túc nào. Em dùng font chữ hồng nhé, ở bên kia em cũng dùng font chữ hồng cho hôm nay. Hôm nay đang phởn, rồi em vào đây nhặng lên trong topic về bà Onga. Rồi em nhớ tới cái cây hoa sữa sáng nay em gặp trên đường khi đạp xe sang nhà trọ mới. Thèm vứt tất cả chạy ra ngoài kia hít một hơi thở đầy hoa thế lắm. Cây hoa sữa em rình rập mấy bữa trước hoa tàn hết rồi, dạo này em lại lười đi chẳng biết bọn nó ra sao nữa... Mà không phải em ngại, em làm sao ấy! Em chẳng biết, chả nhẽ một ngày vô vị đến thế!!!
    Khi em chọn màu xanh là khi le lói hy vọng mà cũng có thể là buồn. Em nghe My world is blue rồi nhưng chưa nghe Behind the blue eyes. Đằng sau đôi mắt xanh là gì hả anh? Là nỗi buồn à? Hay là hy vọng? Hay không là gì nhỉ? Ai nhìn thấy được đâu và vì thế em chọn màu hồng. Một thoáng vui trôi qua trong những con chữ tung tăng này!
    Rồi em nghĩ đến mùa thu tới sẽ lang thang dưới vòm hoa sữa trắng như màu sứ ! Như chiếc cốc sứ trên bàn em đây này! Nhưng nó màu vàng, bên ngoài chiếc cốc ấy! Vàng chói mắt quá! Chứ không rực rỡ mà vẫn dịu dàng như bình hoa hồng vàng em cắm ở nhà. Em nghe người ta nói hoa hồng vàng là biểu hiện của sự phản bội. Nhưng em vẫn thích cắm, đơn giản vì nó đẹp. Và bởi em tự tin mình trung thuỷ.
    Thôi chả huyên thuyên nữa đâu. Anh ở chốn nào nhỉ? Có bao giờ em nghĩ sẽ đi tìm một ai đó đâu! Vậy mà chiều nay tìm anh hoài không thấy. Ô hay tình yêu là một thứ không dành cho màu hồng, em nghĩ màu xanh hợp với nó hơn. Mọi thứ không phải màu hồng. Và vì thế em chọn font chữ hồng !!! (Thể nào rồi cũng có kẻ chê loè loẹt . Hihi, đồng bóng tí cho tươi trẻ, nhỉ ! )
    Buổi sáng chuyển nhà xong xuôi, cùng mấy người bạn đi uống nước. Ngồi ở một địa thế khá đẹp, chỉ tiếc trời không có gió cho mình có hứng lãng mạn. Mình uống hết 1 cốc sinh tố rồi, muốn uống thêm mà chẳng có bạn nào quan tâm gọi cho thêm một cốc nữa, làm còn bé cứ thòm thèm mà vì nữ tính không dám có ý kiến ý cò gì ( nói ra đây để bạn bè rút kinh nghiệm . Cô bạn nói tiết trời hôm nay như mùa thu. Em ậm ừ bảo mai là Lập thu rồi đấy. Ngày mai Lập thu, em chọn ngày đẹp để sang nhà mới . Chọn cho mình một chỗ kỷ cương khuôn phép, để tốt hơn cho ba mẹ yên tâm, và cũng để mà còn chờ anh nữa chứ, anh nhỉ !
    P/s : Nói thật là màu hồng của nhà mình đã xấu lại khó nhìn quá, nên đành phải dùng màu đỏ cho đỡ nhờ nhợ vậy. Mất hứng !

    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 06/08/2004
  10. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em để một cái status buồn cười lắm, ai cũng hỏi là anh nào!!! Làm gì có anh nào anh ạ! Tự nhiên dở chứng thích có thêm một nhân vật anh cho thi vị . Chỉ nói để mà nói, thế thôi, nhưng giờ em vẫn buồn cười. Em nhớ đến lời thầy dạy ở lớp rằng muốn thu hút công chúng thì nên đánh nhiều vào sự tò mò, tức là nên nói những vấn đề thuộc phạm trù " riêng tư ". Quả là thế
    Thôi nghiêm túc nào. Em dùng font chữ hồng nhé, ở bên kia em cũng dùng font chữ hồng cho hôm nay. Hôm nay đang phởn, rồi em vào đây nhặng lên trong topic về bà Onga. Rồi em nhớ tới cái cây hoa sữa sáng nay em gặp trên đường khi đạp xe sang nhà trọ mới. Thèm vứt tất cả chạy ra ngoài kia hít một hơi thở đầy hoa thế lắm. Cây hoa sữa em rình rập mấy bữa trước hoa tàn hết rồi, dạo này em lại lười đi chẳng biết bọn nó ra sao nữa... Mà không phải em ngại, em làm sao ấy! Em chẳng biết, chả nhẽ một ngày vô vị đến thế!!!
    Khi em chọn màu xanh là khi le lói hy vọng mà cũng có thể là buồn. Em nghe My world is blue rồi nhưng chưa nghe Behind the blue eyes. Đằng sau đôi mắt xanh là gì hả anh? Là nỗi buồn à? Hay là hy vọng? Hay không là gì nhỉ? Ai nhìn thấy được đâu và vì thế em chọn màu hồng. Một thoáng vui trôi qua trong những con chữ tung tăng này!
    Rồi em nghĩ đến mùa thu tới sẽ lang thang dưới vòm hoa sữa trắng như màu sứ ! Như chiếc cốc sứ trên bàn em đây này! Nhưng nó màu vàng, bên ngoài chiếc cốc ấy! Vàng chói mắt quá! Chứ không rực rỡ mà vẫn dịu dàng như bình hoa hồng vàng em cắm ở nhà. Em nghe người ta nói hoa hồng vàng là biểu hiện của sự phản bội. Nhưng em vẫn thích cắm, đơn giản vì nó đẹp. Và bởi em tự tin mình trung thuỷ.
    Thôi chả huyên thuyên nữa đâu. Anh ở chốn nào nhỉ? Có bao giờ em nghĩ sẽ đi tìm một ai đó đâu! Vậy mà chiều nay tìm anh hoài không thấy. Ô hay tình yêu là một thứ không dành cho màu hồng, em nghĩ màu xanh hợp với nó hơn. Mọi thứ không phải màu hồng. Và vì thế em chọn font chữ hồng !!! (Thể nào rồi cũng có kẻ chê loè loẹt . Hihi, đồng bóng tí cho tươi trẻ, nhỉ ! )
    Buổi sáng chuyển nhà xong xuôi, cùng mấy người bạn đi uống nước. Ngồi ở một địa thế khá đẹp, chỉ tiếc trời không có gió cho mình có hứng lãng mạn. Mình uống hết 1 cốc sinh tố rồi, muốn uống thêm mà chẳng có bạn nào quan tâm gọi cho thêm một cốc nữa, làm còn bé cứ thòm thèm mà vì nữ tính không dám có ý kiến ý cò gì ( nói ra đây để bạn bè rút kinh nghiệm . Cô bạn nói tiết trời hôm nay như mùa thu. Em ậm ừ bảo mai là Lập thu rồi đấy. Ngày mai Lập thu, em chọn ngày đẹp để sang nhà mới . Chọn cho mình một chỗ kỷ cương khuôn phép, để tốt hơn cho ba mẹ yên tâm, và cũng để mà còn chờ anh nữa chứ, anh nhỉ !
    P/s : Nói thật là màu hồng của nhà mình đã xấu lại khó nhìn quá, nên đành phải dùng màu đỏ cho đỡ nhờ nhợ vậy. Mất hứng !

    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 06/08/2004

Chia sẻ trang này