1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cảm xúc gì chiều qua, chiều nay và chiều mai .. tất cả chỉ là một khối hỗn độn, nồng nặc và khó thở đến khủng khiếp. Nhìn chiếc lá rơi mà thấy thèm .. ước gì cuộc đời cũng rơi xuống nhẹ nhàng như vậy.
  2. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cảm xúc gì chiều qua, chiều nay và chiều mai .. tất cả chỉ là một khối hỗn độn, nồng nặc và khó thở đến khủng khiếp. Nhìn chiếc lá rơi mà thấy thèm .. ước gì cuộc đời cũng rơi xuống nhẹ nhàng như vậy.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...... cả miền Bắc đang bị bao trùm bởi cái lạnh..... ...................................cái lạnh khiến ai cũng phải co ro, run rẩy, thấm dần trong từng thớ thịt, để gợi nhớ , gợi thương
    .....................Vào TTVNOL, lại đọc được một bài của người bạn .... ..............Giá mà bạn đừng nhớ em nhiều đến thế thì em sẽ thấy mình thanh thản được biết bao nhiêu...............Lại cười và lại nói, lại tiếp tục vô tâm như trước đó.......... để che đi những chông chênh trong mình...,.....................liệu có phải như thế
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...... cả miền Bắc đang bị bao trùm bởi cái lạnh..... ...................................cái lạnh khiến ai cũng phải co ro, run rẩy, thấm dần trong từng thớ thịt, để gợi nhớ , gợi thương
    .....................Vào TTVNOL, lại đọc được một bài của người bạn .... ..............Giá mà bạn đừng nhớ em nhiều đến thế thì em sẽ thấy mình thanh thản được biết bao nhiêu...............Lại cười và lại nói, lại tiếp tục vô tâm như trước đó.......... để che đi những chông chênh trong mình...,.....................liệu có phải như thế
  5. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Online, thói quen chẳng thể nào bỏ được.Dẫu biết là vô nghĩa nhưng vẫn chờ đợi, dẫu biết chẳng có gì sao đôi khi vẫn ước mơ. Hạnh phúc sao mong manh quá.
    Hà nội đêm lạnh và buồn. Cái cảm giác xa vắng thì vẫn còn vương vất. Lại thêm một lần bỏ học sao thấy mình hư quá.Đợi, điều gì đây không biết nữa? mà thôi nghĩ ngợi làm gì.
    Lúc nãy vừa đọc bài thơ Friend online tự nhiên lại muốn gửi cho một ai đó, nhưng mà thôi. Đôi khi ta muốn mình vô tư không muốn mình nghĩ ngợi gì, đôi khi ta ngông nghênh quá mức, đôi khi ta buồn mênh mang......
  6. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Online, thói quen chẳng thể nào bỏ được.Dẫu biết là vô nghĩa nhưng vẫn chờ đợi, dẫu biết chẳng có gì sao đôi khi vẫn ước mơ. Hạnh phúc sao mong manh quá.
    Hà nội đêm lạnh và buồn. Cái cảm giác xa vắng thì vẫn còn vương vất. Lại thêm một lần bỏ học sao thấy mình hư quá.Đợi, điều gì đây không biết nữa? mà thôi nghĩ ngợi làm gì.
    Lúc nãy vừa đọc bài thơ Friend online tự nhiên lại muốn gửi cho một ai đó, nhưng mà thôi. Đôi khi ta muốn mình vô tư không muốn mình nghĩ ngợi gì, đôi khi ta ngông nghênh quá mức, đôi khi ta buồn mênh mang......
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    rỗng tuếch
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    rỗng tuếch
  9. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chuếnh choáng!
    Lạnh!

  10. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chuếnh choáng!
    Lạnh!

Chia sẻ trang này