1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Lạnh tê dại.
    Bạn tôi nói bâng quơ: lạnh từ trong tâm lạnh ra.
    Vậy à? Tôi đã thấy lòng ấm áp rồi chứ!
    Sao lạnh thế? Có phải đã đến lúc tâm hồn bại liệt nên biến mọi cảm xúc thành cảm giác trên thể xác?
    Tôi sống để kìm lại một vài nỗi đau của người khác, biết đâu.
    Lòng hăm hở, nhiệt huyết là những điều ảo tưởng nhất thời.
    Tình yêu suy cho cùng là đam mê có giới hạn. Chỉ có giới hạn của kẻ này ngắn hoặc dài hơn giới hạn của kẻ kia một tí.
    Theo đam mê, biết bao điều kỳ diệu đã có. Dù giấc ngủ là vô tận thì giấc mơ cũng không thể kéo dài mãi mãi.
    Hạnh phúc. Chỉ còn lại hạnh phúc rằng tôi đã một lần được đặt chân vào chuyện cổ tích của mình.
    Những linh cảm muốn chối bỏ là những điều luôn xảy ra. Nhưng những ước mơ không dám giữ, giờ tôi đã tin, nó cũng xảy ra.
    Khi khao khát song hành với tuyệt vọng, biết làm gì ???
    Lần cuối cùng, lần cuối cùng, lần cuối cùng, lần cuối cùng. Tôi đã thấm đến tan nát cái gọi là lần cuối cùng ấy.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Lạnh tê dại.
    Bạn tôi nói bâng quơ: lạnh từ trong tâm lạnh ra.
    Vậy à? Tôi đã thấy lòng ấm áp rồi chứ!
    Sao lạnh thế? Có phải đã đến lúc tâm hồn bại liệt nên biến mọi cảm xúc thành cảm giác trên thể xác?
    Tôi sống để kìm lại một vài nỗi đau của người khác, biết đâu.
    Lòng hăm hở, nhiệt huyết là những điều ảo tưởng nhất thời.
    Tình yêu suy cho cùng là đam mê có giới hạn. Chỉ có giới hạn của kẻ này ngắn hoặc dài hơn giới hạn của kẻ kia một tí.
    Theo đam mê, biết bao điều kỳ diệu đã có. Dù giấc ngủ là vô tận thì giấc mơ cũng không thể kéo dài mãi mãi.
    Hạnh phúc. Chỉ còn lại hạnh phúc rằng tôi đã một lần được đặt chân vào chuyện cổ tích của mình.
    Những linh cảm muốn chối bỏ là những điều luôn xảy ra. Nhưng những ước mơ không dám giữ, giờ tôi đã tin, nó cũng xảy ra.
    Khi khao khát song hành với tuyệt vọng, biết làm gì ???
    Lần cuối cùng, lần cuối cùng, lần cuối cùng, lần cuối cùng. Tôi đã thấm đến tan nát cái gọi là lần cuối cùng ấy.
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt chước loài chim di cư bay về nơi mặt trời luôn luôn chiếu sáng .. để sống ko ngủ, sống ko mơ .. phơi khô tâm hồn và mỉm cười. Chẹp .. trò chơi con trẻ
  4. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt chước loài chim di cư bay về nơi mặt trời luôn luôn chiếu sáng .. để sống ko ngủ, sống ko mơ .. phơi khô tâm hồn và mỉm cười. Chẹp .. trò chơi con trẻ
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng topic đã hơn 1 tuổi.
    Bản chất của cảm xúc vẫn vậy, chỉ được thay bằng một tên gọi khác.
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng topic đã hơn 1 tuổi.
    Bản chất của cảm xúc vẫn vậy, chỉ được thay bằng một tên gọi khác.
  7. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uh .. 1 năm rồi .. nhanh thật .. mà cũng chẳng biết thế nào là nhanh hay chậm nữa .. Tớ thì tớ vẫn trẻ như xưa còn cậu thì già rồi, già rồi Hủi ạ.
  8. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uh .. 1 năm rồi .. nhanh thật .. mà cũng chẳng biết thế nào là nhanh hay chậm nữa .. Tớ thì tớ vẫn trẻ như xưa còn cậu thì già rồi, già rồi Hủi ạ.
  9. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn bã .. cố nắm lấy một vài dòng cảm xúc lơ thơ, dưng thấy nhớ em vô cùng. Anh đặt bàn tay lên ngực để cảm nhận tình yêu của em vẫn nằm khẽ khàng trong đó. Chẳng thể nào rạo rực, chẳng thể nào cuồng điên .. nhưng nhiều khi trái tim cứ thắt nghẹn lại, đau đến trào nước mắt. Mong đến ngày trở về như trời hạn mong mưa .. nhưng để làm chi .. vội vã trở về rồi vội vã ra đi .. Anh không thể nào nhìn xuyên qua bóng đêm đen dày trước mắt ..
  10. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn bã .. cố nắm lấy một vài dòng cảm xúc lơ thơ, dưng thấy nhớ em vô cùng. Anh đặt bàn tay lên ngực để cảm nhận tình yêu của em vẫn nằm khẽ khàng trong đó. Chẳng thể nào rạo rực, chẳng thể nào cuồng điên .. nhưng nhiều khi trái tim cứ thắt nghẹn lại, đau đến trào nước mắt. Mong đến ngày trở về như trời hạn mong mưa .. nhưng để làm chi .. vội vã trở về rồi vội vã ra đi .. Anh không thể nào nhìn xuyên qua bóng đêm đen dày trước mắt ..

Chia sẻ trang này