1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày hoang mang
    Không thấy nắng vàng
    Mắt mở rộng
    Chỉ hồn chống chếnh.
    Lá và hoa
    Bên lối ngác ngơ
    Sao đi mãi
    không về tới bến?
    Nhìn đêm hỏi
    Mình còn nước mắt?
    Nhật ký mở
    hàng ngàn hỏi chấm
    Tiếng đồng hồ hoảng hốt với thời gian.
    Ôm âu lo
    Nằm ước xoá nỗi buồn
    Đêm mênh mông
    Sao trời nhấp nháy
    Những giấc mơ thấy rồi không thấy
    Môi làm sao chạm được nụ cười?
    Mùa này nắng bắt đầu rơi
    Nhìn phía chân trời lấp lánh
    Cầm trong tay bao hỏi chấm
    Ta đi khoá nỗi buồn.
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày hoang mang
    Không thấy nắng vàng
    Mắt mở rộng
    Chỉ hồn chống chếnh.
    Lá và hoa
    Bên lối ngác ngơ
    Sao đi mãi
    không về tới bến?
    Nhìn đêm hỏi
    Mình còn nước mắt?
    Nhật ký mở
    hàng ngàn hỏi chấm
    Tiếng đồng hồ hoảng hốt với thời gian.
    Ôm âu lo
    Nằm ước xoá nỗi buồn
    Đêm mênh mông
    Sao trời nhấp nháy
    Những giấc mơ thấy rồi không thấy
    Môi làm sao chạm được nụ cười?
    Mùa này nắng bắt đầu rơi
    Nhìn phía chân trời lấp lánh
    Cầm trong tay bao hỏi chấm
    Ta đi khoá nỗi buồn.
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    ...tưởng là có được người bạn thân...
    câu ấy của ai mà nghe cứ quen quen, chả biết người nói có nhớ không nhưng người nghe còn mãi thấy bối rối. Có phải là lời trách móc hay tiếng thở dài?
    Hi hi ha ha, già rồi mới biết 1 năm ngắn tí tẹo. Năm ngoái Andray hứa hẹn Tết sau mới về cứ ngỡ là không bao giờ hoặc còn ... khướt, thế mà tự nhiên đã nhìn thấy y trước mặt, gầy đét, khô khan nhưng lại phải cố lắng nghe, theo dõi nhất cử nhất động của y để tìm chất thơ mà Manta ít buồn đã gán cho y.
    Hơn 1 năm quen Ku và Kaf. Chớp mắt 1 cái thì nhanh nhưng ngồi thừ ra nghĩ mới nhớ có nhiều thứ mình đã quên.
    Hy vọng, nơi ấy sẽ làm cho bạn bè tôi (tạm bằng lòng với chữ bạn bè - một cách vơ đũa cả nắm thật là hợp lý lúc này) mạnh mẽ hơn, quên đi được một vài thứ không đáng nhớ.
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    ...tưởng là có được người bạn thân...
    câu ấy của ai mà nghe cứ quen quen, chả biết người nói có nhớ không nhưng người nghe còn mãi thấy bối rối. Có phải là lời trách móc hay tiếng thở dài?
    Hi hi ha ha, già rồi mới biết 1 năm ngắn tí tẹo. Năm ngoái Andray hứa hẹn Tết sau mới về cứ ngỡ là không bao giờ hoặc còn ... khướt, thế mà tự nhiên đã nhìn thấy y trước mặt, gầy đét, khô khan nhưng lại phải cố lắng nghe, theo dõi nhất cử nhất động của y để tìm chất thơ mà Manta ít buồn đã gán cho y.
    Hơn 1 năm quen Ku và Kaf. Chớp mắt 1 cái thì nhanh nhưng ngồi thừ ra nghĩ mới nhớ có nhiều thứ mình đã quên.
    Hy vọng, nơi ấy sẽ làm cho bạn bè tôi (tạm bằng lòng với chữ bạn bè - một cách vơ đũa cả nắm thật là hợp lý lúc này) mạnh mẽ hơn, quên đi được một vài thứ không đáng nhớ.
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm
    Về
    Thất thểu
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm
    Về
    Thất thểu
  7. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng gặp bạn, tự nhiên sao mình lại gay gắt thế. Thấy chẳng nên chút nào. Chắc tại hôm nay thấy không được khoẻ nên mới thế. Đến lớp cứ sụt xit thằng bạn ngồi bên lại trêu tiếp ngày hôm qua. Biết chỉ là đùa thôi mà sao muốn khóc quá.
    Bạn hỏi sao lúc nào gặp mình cũng thấy không vui thế. Hình như cứ khi nào cảm thấy không vui thì lại online nhiều đến vậy. Đâu có muốn lúc nào gặp bạn cũng kêu buồn..........
    Muốn gặp anh mà chẳng thể nào gặp được. Mà sao cứ phải nặng nề thế.
    Bạn về rồi, cả hai đều không còn được như ngày xưa. Cái gì quá thì cũng đều thấy mệt mỏi cả.
    Hôm nay học tâm lý tư pháp thầy làm cho cả lớp ai cũng phải tranh luận. Mình thích thế, học những gì gắn liền với thực tế thì hay hơn.
    5h30pm, chắc bây giờ ở nhà đang có người. Tự dưng lại không muốn về nhà. Nhưng mệt cũng chẳng hứng đi chơi. Thật là khó hiểu.
    Lại thêm vài người nữa online, lâu rồi lại thích ẩn nick. Nhìn nick người khác sáng lên rồi lại tắt. Cũng như mọi thứ bắt đầu rồi vụt tắt như sao đêm. Cuối cùng là sự hẫng hụt...........
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng gặp bạn, tự nhiên sao mình lại gay gắt thế. Thấy chẳng nên chút nào. Chắc tại hôm nay thấy không được khoẻ nên mới thế. Đến lớp cứ sụt xit thằng bạn ngồi bên lại trêu tiếp ngày hôm qua. Biết chỉ là đùa thôi mà sao muốn khóc quá.
    Bạn hỏi sao lúc nào gặp mình cũng thấy không vui thế. Hình như cứ khi nào cảm thấy không vui thì lại online nhiều đến vậy. Đâu có muốn lúc nào gặp bạn cũng kêu buồn..........
    Muốn gặp anh mà chẳng thể nào gặp được. Mà sao cứ phải nặng nề thế.
    Bạn về rồi, cả hai đều không còn được như ngày xưa. Cái gì quá thì cũng đều thấy mệt mỏi cả.
    Hôm nay học tâm lý tư pháp thầy làm cho cả lớp ai cũng phải tranh luận. Mình thích thế, học những gì gắn liền với thực tế thì hay hơn.
    5h30pm, chắc bây giờ ở nhà đang có người. Tự dưng lại không muốn về nhà. Nhưng mệt cũng chẳng hứng đi chơi. Thật là khó hiểu.
    Lại thêm vài người nữa online, lâu rồi lại thích ẩn nick. Nhìn nick người khác sáng lên rồi lại tắt. Cũng như mọi thứ bắt đầu rồi vụt tắt như sao đêm. Cuối cùng là sự hẫng hụt...........
  9. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Online cả ngày nay - chưa bao giờ mình ngồi online nhiều như thế. Từ sáng đến chiều chỉ ngồi online mà chẳng làm gì, nghĩ gì... lượn lờ "đi "hết hết box này đến box khác.........
    Online mà chẳng thể làm được gì..., trong lòng bão tố đang trào dâng mà chẳng biết nên làm thế nào ?
    Nói chuyện với U , U bảo : " Tại sao cứ phải làm tự mình làm khổ bản thân mình như thế, tại sao..." Uh` mình cũng đang tự hỏi tại sao mình lại như thế?
    Hỏi mà chẳng có lối thoát cho chính mình...
    Ta chẳng bao giờ có duyên với nhau đâu ...
  10. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Online cả ngày nay - chưa bao giờ mình ngồi online nhiều như thế. Từ sáng đến chiều chỉ ngồi online mà chẳng làm gì, nghĩ gì... lượn lờ "đi "hết hết box này đến box khác.........
    Online mà chẳng thể làm được gì..., trong lòng bão tố đang trào dâng mà chẳng biết nên làm thế nào ?
    Nói chuyện với U , U bảo : " Tại sao cứ phải làm tự mình làm khổ bản thân mình như thế, tại sao..." Uh` mình cũng đang tự hỏi tại sao mình lại như thế?
    Hỏi mà chẳng có lối thoát cho chính mình...
    Ta chẳng bao giờ có duyên với nhau đâu ...

Chia sẻ trang này