1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lại lạnh rồi!
    Không biết viết gì tiếp theo cho những dòng cảm xúc ngổn ngang. Chỉ rõ ràng một điều là ghen tị với chị toctem, với hủi, andray và ku...
    Dù sao thì vẫn phải còn những thứ tồn tại vĩnh viễn chứ!
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lại lạnh rồi!
    Không biết viết gì tiếp theo cho những dòng cảm xúc ngổn ngang. Chỉ rõ ràng một điều là ghen tị với chị toctem, với hủi, andray và ku...
    Dù sao thì vẫn phải còn những thứ tồn tại vĩnh viễn chứ!
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ba năm rồi , ba năm CM quen anh nhưng chưa hề thấy mặt. Đã có những lúc vui, những lúc quá buồn. Anh giờ này ra sao???
    Cm bây giờ không còn mong manh như xưa đâu anh ạ. Lời hẹn trở về vẫn còn chưa đến vậy mà có lẽ giờ này anh đã quên cô bé CM .
    Mỗi lần qua hàng hoa, em vẫn không quên nhìn thật lâu loài hoa anh thích.Tại sao cứ phải dừng lại chỉ vì một điều quá nhỏ?! EM vẫn luôn di theo anh như một người em nhỏ bé.LUôn luôn cần anh vỗ về những nỗi đau...sẻ chia những mảnh buồn...
    Anh đã xa rồi... xa hết cả một thời ước mơ được làm em gái. Chẳng lẽ trên đời không thể làm em gái của một người xa lạ hay sao?!!!
    Kỷ niệm gợi cho em nỗi buồn man mác.Cũng gần có rét Nàng Bân rồi , anh còn nhớ hay quên!
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ba năm rồi , ba năm CM quen anh nhưng chưa hề thấy mặt. Đã có những lúc vui, những lúc quá buồn. Anh giờ này ra sao???
    Cm bây giờ không còn mong manh như xưa đâu anh ạ. Lời hẹn trở về vẫn còn chưa đến vậy mà có lẽ giờ này anh đã quên cô bé CM .
    Mỗi lần qua hàng hoa, em vẫn không quên nhìn thật lâu loài hoa anh thích.Tại sao cứ phải dừng lại chỉ vì một điều quá nhỏ?! EM vẫn luôn di theo anh như một người em nhỏ bé.LUôn luôn cần anh vỗ về những nỗi đau...sẻ chia những mảnh buồn...
    Anh đã xa rồi... xa hết cả một thời ước mơ được làm em gái. Chẳng lẽ trên đời không thể làm em gái của một người xa lạ hay sao?!!!
    Kỷ niệm gợi cho em nỗi buồn man mác.Cũng gần có rét Nàng Bân rồi , anh còn nhớ hay quên!
  5. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đời là vạn ngày sầu
  6. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đời là vạn ngày sầu
  7. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Online nhiều quá. Ghét. Suốt ngày bị mắng mà vẫn không chừa. Lên mạng chờ đợi đợi một điều gì đó. Mà chẳng được. Thôi nhé không chờ nữa.
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Online nhiều quá. Ghét. Suốt ngày bị mắng mà vẫn không chừa. Lên mạng chờ đợi đợi một điều gì đó. Mà chẳng được. Thôi nhé không chờ nữa.
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    online ừ thì vẫn online thường xuyên đấy, vẫn đọc bài thường xuyên đấy mà sao chẳng biết viết gì, chán vậy online để làm gì đấy
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    online ừ thì vẫn online thường xuyên đấy, vẫn đọc bài thường xuyên đấy mà sao chẳng biết viết gì, chán vậy online để làm gì đấy

Chia sẻ trang này