1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 công sở vắng ngắt, mọi người đã về, một mình vẫn online, mà sao hôm nay mình cảm thấy thời gian trôi chậm thế, chỉ mong sớm được về quê thôi ... Không biết tại sao nữa, chắc giờ này em cũng đang trên đường về ... giá như mình biết sớm hơn một chút nữa ... giá như lúc đó mình nói với em ... giá như ...
  2. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 công sở vắng ngắt, mọi người đã về, một mình vẫn online, mà sao hôm nay mình cảm thấy thời gian trôi chậm thế, chỉ mong sớm được về quê thôi ... Không biết tại sao nữa, chắc giờ này em cũng đang trên đường về ... giá như mình biết sớm hơn một chút nữa ... giá như lúc đó mình nói với em ... giá như ...
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    online để găp bạn,nói chuyện với bạn nè Tùng
    đi tập quân sự vui vẻ và may mắn nhá
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    online để găp bạn,nói chuyện với bạn nè Tùng
    đi tập quân sự vui vẻ và may mắn nhá
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đúng là online thì vẫn online nhưng đôi khi không cần post bài , đôi khi chỉ để đọc bài và hiểu tâm sự của mọi người ..Thế là vui rùi.
  6. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đúng là online thì vẫn online nhưng đôi khi không cần post bài , đôi khi chỉ để đọc bài và hiểu tâm sự của mọi người ..Thế là vui rùi.
  7. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hụt hẫng và buồn. Mình cứ nghĩ anh khác cơ. Vậy mà............
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hụt hẫng và buồn. Mình cứ nghĩ anh khác cơ. Vậy mà............
  9. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ở nhà có cái gì không hay mà lại mò ra mạng online giờ này... Cảm xúc đối với những gì xảy ra quanh mình liệu rồi có lúc nào chai sạn không nhỉ? Đôi khi nhớ một ai đó, vu vơ, chợt buồn vì khi cần thì chẳng có, đến khi có thì lại chẳng cần nữa... Con người sao luôn tự đặt mình nằm trong cái ranh giới giữa có và không, giữa mơ và thực, giữa đi và ở, giữa tất cả những gì đối lập, chỉ để nhận ra mình muốn gì khi mình mất đi điều gì đó... Ngớ ngẩn...
    Anh! Em không phủ nhận anh rất quan trọng đối với em , đang chi phối cuộc sống của em rất nhiều, nhưng chuyện này có lẽ phải kết thúc thôi. Rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, và người khổ sẽ lại chỉ có em thôi_ một con bé ngốc nghếch. Vì em không phải là một người giỏi chịu đựng mà. Dù có nhớ anh đến mấy, dù có hụt hẫng mấy đi chăng nữa cũng đến lúc dừng lại rồi. Tạm biệt anh _ Người em Yêu.
    ......
  10. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ở nhà có cái gì không hay mà lại mò ra mạng online giờ này... Cảm xúc đối với những gì xảy ra quanh mình liệu rồi có lúc nào chai sạn không nhỉ? Đôi khi nhớ một ai đó, vu vơ, chợt buồn vì khi cần thì chẳng có, đến khi có thì lại chẳng cần nữa... Con người sao luôn tự đặt mình nằm trong cái ranh giới giữa có và không, giữa mơ và thực, giữa đi và ở, giữa tất cả những gì đối lập, chỉ để nhận ra mình muốn gì khi mình mất đi điều gì đó... Ngớ ngẩn...
    Anh! Em không phủ nhận anh rất quan trọng đối với em , đang chi phối cuộc sống của em rất nhiều, nhưng chuyện này có lẽ phải kết thúc thôi. Rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, và người khổ sẽ lại chỉ có em thôi_ một con bé ngốc nghếch. Vì em không phải là một người giỏi chịu đựng mà. Dù có nhớ anh đến mấy, dù có hụt hẫng mấy đi chăng nữa cũng đến lúc dừng lại rồi. Tạm biệt anh _ Người em Yêu.
    ......

Chia sẻ trang này