1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng nghĩ đến chuyện lấy vợ .. buồn cười thật
  2. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng nghĩ đến chuyện lấy vợ .. buồn cười thật
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    thế thì lấy đi, ai cấm..
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    thế thì lấy đi, ai cấm..
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hehe,online trong tâm trạng vui bất ngờ
    hôm qua nhận được quà sn muộn hẳn hơn 2 tuần
    xúc động ghê ghớm
    1 cái bánh gato toàn socola,món mình khoái khẩu nhất,lại còn to oành nữa chứ
    đang buồn mà thấy sao đời đẹp biết mấy
    gửi lời cảm ơn đến nhóc vì bất ngờ thú vị nhá
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hehe,online trong tâm trạng vui bất ngờ
    hôm qua nhận được quà sn muộn hẳn hơn 2 tuần
    xúc động ghê ghớm
    1 cái bánh gato toàn socola,món mình khoái khẩu nhất,lại còn to oành nữa chứ
    đang buồn mà thấy sao đời đẹp biết mấy
    gửi lời cảm ơn đến nhóc vì bất ngờ thú vị nhá
  7. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đang không hiểu nổi mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa.
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đang không hiểu nổi mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa.
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là biết mở lòng mình​
    Một nụ cười nếu được một nụ cười đáp lại, đó không bao giờ được định nghĩa là một nụ cười nhạt. Đắm mình trong suy nghĩ phiến diện ?" không bao giờ hay. Chìm mình trong suy nghĩ đơn điệu ?" không bao giờ tốt.
    Nghịch cảnh một nỗi lòng tham quá vô vọng, đạt và không đạt cách nhau một sợi tóc. Ngẩng cao đầu đi và trượt ngã sõng xoài trên những ước mơ tưởng chừng như dễ dàng nắm bắt. Đường đời nhiều đất đá ổ gà là điều đương nhiên, bao lần nhắm mắt đi biết chừng nào mới đến. Chán đời, chán sống là một điều ai cũng biết. Đằng sau cột mốc đấy là gì? Không phải ai cũng hay. Dừng lại và vất vưởng. Thường! Cứ nghĩ mình là kẻ tột cùng đau khổ trên thế gian. Loạn! Đôi khi ngã sấp mình trong tuyệt vọng, sờ tay thử xem tuyệt vọng đến nhường nào. Nhỏ mà nghĩ to, thường mà nghĩ vĩ đại?
    Bất mãn do nghịch cảnh. Buông xuôi là nghịch nhân.Thói đời sinh ra miệng ngậm cái thìa bạc thì khác. Sinh ra miệng ngậm bình sữa mẹ, quấn bằng cái tã vải thô, đâu ai đặt vào tay số phận. Rèn nó, luyện nó, tôi nó thành cái riêng biệt. Tốt hơn không? Niềm vui thì nông, nỗi buồn thì sâu. Hạnh phúc vì đau buồn, vui tươi vì quỵ ngã. Bài học do mình dạy, kinh nghiệm siết bao! Đời đẹp nếu nghĩ suy sạch sẽ.
    Đừng thả sạn vào bát sơm. Khó nhá lắm. Khà khà.
    -------------------------------------
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 01/03/2005
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là biết mở lòng mình​
    Một nụ cười nếu được một nụ cười đáp lại, đó không bao giờ được định nghĩa là một nụ cười nhạt. Đắm mình trong suy nghĩ phiến diện ?" không bao giờ hay. Chìm mình trong suy nghĩ đơn điệu ?" không bao giờ tốt.
    Nghịch cảnh một nỗi lòng tham quá vô vọng, đạt và không đạt cách nhau một sợi tóc. Ngẩng cao đầu đi và trượt ngã sõng xoài trên những ước mơ tưởng chừng như dễ dàng nắm bắt. Đường đời nhiều đất đá ổ gà là điều đương nhiên, bao lần nhắm mắt đi biết chừng nào mới đến. Chán đời, chán sống là một điều ai cũng biết. Đằng sau cột mốc đấy là gì? Không phải ai cũng hay. Dừng lại và vất vưởng. Thường! Cứ nghĩ mình là kẻ tột cùng đau khổ trên thế gian. Loạn! Đôi khi ngã sấp mình trong tuyệt vọng, sờ tay thử xem tuyệt vọng đến nhường nào. Nhỏ mà nghĩ to, thường mà nghĩ vĩ đại?
    Bất mãn do nghịch cảnh. Buông xuôi là nghịch nhân.Thói đời sinh ra miệng ngậm cái thìa bạc thì khác. Sinh ra miệng ngậm bình sữa mẹ, quấn bằng cái tã vải thô, đâu ai đặt vào tay số phận. Rèn nó, luyện nó, tôi nó thành cái riêng biệt. Tốt hơn không? Niềm vui thì nông, nỗi buồn thì sâu. Hạnh phúc vì đau buồn, vui tươi vì quỵ ngã. Bài học do mình dạy, kinh nghiệm siết bao! Đời đẹp nếu nghĩ suy sạch sẽ.
    Đừng thả sạn vào bát sơm. Khó nhá lắm. Khà khà.
    -------------------------------------
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 01/03/2005

Chia sẻ trang này