1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi nỗi đau người ta cứ tưởng đó là tột cùng. Nhưng thỉnh thoảng trong cõi đời dài dằng dặc lại thấy có một lỗ sâu hơn để dìm mình vào đó chết đuối trong cay đắng. Sự thật mong manh như dối trá, không sờ được giới hạn để nhận biết.
    Những điều thiêng liêng hằng ấp ủ bỗng đổ ào xối xả. Những mảnh vụn cũng không còn dấu vết. Điều người ta nói, người ta không hiểu, điều người ta làm, người ta không biết thế nên ta ghen tị với sự thanh than trớ trêu đó. Lẽ nào ta không thể sống không hận thù? Mà hận thù là gì nhỉ? Bỏ qua những yếu tố khách quan thì liệu có phải hận thù là hữu hình với một người và vô hình với người kia. Một người sống thanh thản, còn một người sống với những quằn quại, đau khổ?
    Không phải tất cả những gì cuộc đời ném vào mặt ta đều là sự thật và không phải tất cả thành thật của ta trao cho đời, đời có thể hiểu.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi nỗi đau người ta cứ tưởng đó là tột cùng. Nhưng thỉnh thoảng trong cõi đời dài dằng dặc lại thấy có một lỗ sâu hơn để dìm mình vào đó chết đuối trong cay đắng. Sự thật mong manh như dối trá, không sờ được giới hạn để nhận biết.
    Những điều thiêng liêng hằng ấp ủ bỗng đổ ào xối xả. Những mảnh vụn cũng không còn dấu vết. Điều người ta nói, người ta không hiểu, điều người ta làm, người ta không biết thế nên ta ghen tị với sự thanh than trớ trêu đó. Lẽ nào ta không thể sống không hận thù? Mà hận thù là gì nhỉ? Bỏ qua những yếu tố khách quan thì liệu có phải hận thù là hữu hình với một người và vô hình với người kia. Một người sống thanh thản, còn một người sống với những quằn quại, đau khổ?
    Không phải tất cả những gì cuộc đời ném vào mặt ta đều là sự thật và không phải tất cả thành thật của ta trao cho đời, đời có thể hiểu.
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thế chứ. Rốt cuộc không ai cố tính hiểu, khà khà?
    Dạo này có nhiều niềm vui vụn vặt, thích ghê
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thế chứ. Rốt cuộc không ai cố tính hiểu, khà khà?
    Dạo này có nhiều niềm vui vụn vặt, thích ghê
  5. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dở chứng lôi nhau vào đây thế. Hết việc làm roài à?Bé con tí tởn là đứa nào mà vào đây dạy khôn người khác thế?Có biến đi không thì ông oánh chết bi h?
  6. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dở chứng lôi nhau vào đây thế. Hết việc làm roài à?Bé con tí tởn là đứa nào mà vào đây dạy khôn người khác thế?Có biến đi không thì ông oánh chết bi h?
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    cho chú một tràng này: ha ha ha
    à, hum qua chị nhận được vài hộp quà nôel bây giờ mới đến, có nhiều sáp tô màu, búp bê lắm. Để dành chú lớn lên tí nữa chị cho, ngồi chơi một mình đỡ quấy mẹ nhé.
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    cho chú một tràng này: ha ha ha
    à, hum qua chị nhận được vài hộp quà nôel bây giờ mới đến, có nhiều sáp tô màu, búp bê lắm. Để dành chú lớn lên tí nữa chị cho, ngồi chơi một mình đỡ quấy mẹ nhé.
  9. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngủ được. Đôi lúc muốn có sự bình yên mà sao khó quá. Hình như càng trốn tránh thì mọi thứ càng thêm rối bời. Muốn một chút cảm xúc thật sự thì lại sợ mình đang vội vàng quá mức. Thôi đành để cho thời gian trôi..................
  10. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngủ được. Đôi lúc muốn có sự bình yên mà sao khó quá. Hình như càng trốn tránh thì mọi thứ càng thêm rối bời. Muốn một chút cảm xúc thật sự thì lại sợ mình đang vội vàng quá mức. Thôi đành để cho thời gian trôi..................

Chia sẻ trang này