1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói thật nhiều... viết thật nhiều ...nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng...khó quá...Cứ nghĩ cảm giác trong mình sẽ chẳng thể còn nhiều như thế...Vậy mà...
    Nắng...vẫn rùng mình nổi gai vì có lẽ lần đầu tiên mình tổn thương người khác. Khóc...chẳng khóc được ! vì đâu phải mình bị tổn thương!!! Mà đâu phải cái gì cũng khóc, chả giải quyết được gì.Tự dưng lại có cảm giác buông xuôi...tuổi trẻ mà vậy đáng trách thật!
    Hôm qua xem phim,rút ra được vài điều, cười nhưng tâm trạng nặng nề.Thở dài thườn thượt...Cô em gái cứ băn khoăn kho shiểu.Hỏi thì mình chỉ cười lảng tránh. Tự nhiên cũng lại thấy trùng xuống.
    Ôi mà thôi không thơ thẩn nữa, lang thang gặm nhấm những điều không cần thiết chỉ làm mình chán đời thôi.Đi dọn nhà vậy!






  2. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói thật nhiều... viết thật nhiều ...nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng...khó quá...Cứ nghĩ cảm giác trong mình sẽ chẳng thể còn nhiều như thế...Vậy mà...
    Nắng...vẫn rùng mình nổi gai vì có lẽ lần đầu tiên mình tổn thương người khác. Khóc...chẳng khóc được ! vì đâu phải mình bị tổn thương!!! Mà đâu phải cái gì cũng khóc, chả giải quyết được gì.Tự dưng lại có cảm giác buông xuôi...tuổi trẻ mà vậy đáng trách thật!
    Hôm qua xem phim,rút ra được vài điều, cười nhưng tâm trạng nặng nề.Thở dài thườn thượt...Cô em gái cứ băn khoăn kho shiểu.Hỏi thì mình chỉ cười lảng tránh. Tự nhiên cũng lại thấy trùng xuống.
    Ôi mà thôi không thơ thẩn nữa, lang thang gặm nhấm những điều không cần thiết chỉ làm mình chán đời thôi.Đi dọn nhà vậy!






  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hôm trước gặp Phương trên Bụi nhá
    bơ Phương như người dưng luôn ai bảo Phương cũng ăn bánh bơ đội mũ phớt
    đi làm rồi mà vẫn gầy như con cá mắm ý,của đáng tội,chơi cũng nhiều cơ
    đang nghe Sweet child of mine và Knock''in on heavens door của Gun&Rose,chắc chả bao giờ được nghe Phương hát 2 bài đấy nữa vì Phương theo đuổi loại Phương thích rồi mà.thi thoảng vẫn nghe Behind blue eyes vì nhớ Phương chả thuộc bài này ngoài 4 câu đầu tiên (cũng là đoạn duy nhất em thuộc)
    hôm nào hát cho em nghe bài Phương vừa viết nhá
    Knock-knock-knockin'' on heavens door.....
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hôm trước gặp Phương trên Bụi nhá
    bơ Phương như người dưng luôn ai bảo Phương cũng ăn bánh bơ đội mũ phớt
    đi làm rồi mà vẫn gầy như con cá mắm ý,của đáng tội,chơi cũng nhiều cơ
    đang nghe Sweet child of mine và Knock''in on heavens door của Gun&Rose,chắc chả bao giờ được nghe Phương hát 2 bài đấy nữa vì Phương theo đuổi loại Phương thích rồi mà.thi thoảng vẫn nghe Behind blue eyes vì nhớ Phương chả thuộc bài này ngoài 4 câu đầu tiên (cũng là đoạn duy nhất em thuộc)
    hôm nào hát cho em nghe bài Phương vừa viết nhá
    Knock-knock-knockin'' on heavens door.....
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu off với IAT,vui thật
    lâu không gặp ross này,ama này,chị My này,bạn Dũng này hay ho ơi là hay ho
    nói chuyện với mọi người vẫn khoái nhất nhể
    tiếc mỗi là thiếu bạn hiền và bạn khoai lang thôi
    1 ngày vui vẻ
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu off với IAT,vui thật
    lâu không gặp ross này,ama này,chị My này,bạn Dũng này hay ho ơi là hay ho
    nói chuyện với mọi người vẫn khoái nhất nhể
    tiếc mỗi là thiếu bạn hiền và bạn khoai lang thôi
    1 ngày vui vẻ
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn ==> online . Nghe được bài hát này mà thấy cuộc đời thật lắm điều cần phải suy nghĩ. Kể cả về bản thân mình.
    http://beyeu.qn.com/ <=== Kick voo đây để nghe nhạc .
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 11/04/2005
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn ==> online . Nghe được bài hát này mà thấy cuộc đời thật lắm điều cần phải suy nghĩ. Kể cả về bản thân mình.
    http://beyeu.qn.com/ <=== Kick voo đây để nghe nhạc .
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 11/04/2005
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nhìn P như vậy thế mà lại thích nghe Rock và còn hát được In on heavens door của Gun&Rose. Hay thật đấy.
    Hôm trước nhìn thấy Phuong thây khi nào cũng thấy buồn buồn nhỉ ? Mắt cứ như biết nói nhỉ.
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nhìn P như vậy thế mà lại thích nghe Rock và còn hát được In on heavens door của Gun&Rose. Hay thật đấy.
    Hôm trước nhìn thấy Phuong thây khi nào cũng thấy buồn buồn nhỉ ? Mắt cứ như biết nói nhỉ.

Chia sẻ trang này