1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to our love
    Ngày .. anh trở thành kẻ hạnh phúc nhất, nhưng rồi cũng nhận ra chỗ đứng của mình là đỉnh dốc cheo leo .. dù sao .. đã sinh ra là ngọn nến cũng nên cháy một lần cho rạng rỡ. Cũng chẳng quá buồn .. xa xa vẫn thấy một vài đỉnh núi lô nhô .. đi hai chân ko đc thì bò cả bốn chân .. vẫn đi qua kiếp người
  2. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to our love
    Ngày .. anh trở thành kẻ hạnh phúc nhất, nhưng rồi cũng nhận ra chỗ đứng của mình là đỉnh dốc cheo leo .. dù sao .. đã sinh ra là ngọn nến cũng nên cháy một lần cho rạng rỡ. Cũng chẳng quá buồn .. xa xa vẫn thấy một vài đỉnh núi lô nhô .. đi hai chân ko đc thì bò cả bốn chân .. vẫn đi qua kiếp người
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hả?
    ấy là ai ý nhỉ?sao tớ thấy nick này là lạ mà biết tớ à?lại còn gặp tớ rồi à?
    tớ tên là Vượng mà
    còn Phương là người khác,hát Knockin'' on heaven door (không phải là In on heavens door) hơi bị hay nhá.
    tớ hát chán òm
    nhìn bề ngoài thì đánh giá không đúng đâu,không chỉ nghe mà còn nghe mạnh ấy chứ
    thì lúc buồn thì nhìn buồn buồn mà
    lại thế rồi
    chán
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hả?
    ấy là ai ý nhỉ?sao tớ thấy nick này là lạ mà biết tớ à?lại còn gặp tớ rồi à?
    tớ tên là Vượng mà
    còn Phương là người khác,hát Knockin'' on heaven door (không phải là In on heavens door) hơi bị hay nhá.
    tớ hát chán òm
    nhìn bề ngoài thì đánh giá không đúng đâu,không chỉ nghe mà còn nghe mạnh ấy chứ
    thì lúc buồn thì nhìn buồn buồn mà
    lại thế rồi
    chán
  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn roai'', hát hay không bằng hay hát, hôm nào cho anh em được "nhấm nháp" giọng hất Rock của ấy đi !
    thì lúc buồn thì nhìn buồn buồn mà
    lại thế rồi
    Buồn thì sao mà vui được ! nhưng nge Rock thì bao nhiêu là buồn đều tan biến !
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn roai'', hát hay không bằng hay hát, hôm nào cho anh em được "nhấm nháp" giọng hất Rock của ấy đi !
    thì lúc buồn thì nhìn buồn buồn mà
    lại thế rồi
    Buồn thì sao mà vui được ! nhưng nge Rock thì bao nhiêu là buồn đều tan biến !
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước câu được anh kéo nhị, định dở quẻ đòi anh kéo cho 1 bài của Gun thế mà nhớ mãi ko ra Sweet child of mine, hồi hộp quá. Bao năm rồi, lãnh đủ vết tích rồi thế mà vẫn bồi hồi run rẩy trước các chàng chai cầm đàn.
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước câu được anh kéo nhị, định dở quẻ đòi anh kéo cho 1 bài của Gun thế mà nhớ mãi ko ra Sweet child of mine, hồi hộp quá. Bao năm rồi, lãnh đủ vết tích rồi thế mà vẫn bồi hồi run rẩy trước các chàng chai cầm đàn.
  9. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thể nào hai ông anh lườm mãi mà không về, cứ thích ngồi nghe kéo nhị, buồn ngủ quá
    Đời vui đời vui em về với đời
  10. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thể nào hai ông anh lườm mãi mà không về, cứ thích ngồi nghe kéo nhị, buồn ngủ quá
    Đời vui đời vui em về với đời

Chia sẻ trang này