1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn roai'''', hát hay không bằng hay hát, hôm nào cho anh em được "nhấm nháp" giọng hất Rock của ấy đi !
    thì lúc buồn thì nhìn buồn buồn mà
    lại thế rồi
    Buồn thì sao mà vui được ! nhưng nge Rock thì bao nhiêu là buồn đều tan biến !
    [/quote] hì, tự dưng thấy vui lạ nhỉ
    đúng là nghe rock bao nhiêu thì thấy buồn tan biến hết nhưng cũng chỉ tạm thời thôi mà.
    cám ơn ấy nhiều nhá
    mà tớ hát thì đến chó mèo còn chạy nữa là muốn hát trước mọi người
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn roai'''', hát hay không bằng hay hát, hôm nào cho anh em được "nhấm nháp" giọng hất Rock của ấy đi !
    thì lúc buồn thì nhìn buồn buồn mà
    lại thế rồi
    Buồn thì sao mà vui được ! nhưng nge Rock thì bao nhiêu là buồn đều tan biến !
    [/quote] hì, tự dưng thấy vui lạ nhỉ
    đúng là nghe rock bao nhiêu thì thấy buồn tan biến hết nhưng cũng chỉ tạm thời thôi mà.
    cám ơn ấy nhiều nhá
    mà tớ hát thì đến chó mèo còn chạy nữa là muốn hát trước mọi người
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ mình mới đọc được câu này Con zai mình mà nại thèm iu đứa con gái cá sấu như mịa nó à? Vớ văn vẩn
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ mình mới đọc được câu này Con zai mình mà nại thèm iu đứa con gái cá sấu như mịa nó à? Vớ văn vẩn
  5. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Oh, không sao! Cá sấu chứ không phải xấu cá
  6. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Oh, không sao! Cá sấu chứ không phải xấu cá
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ thấy nhiều người lắm. Tôi mơ thấy Ký túc xá của tôi. 2 năm ở trên tầng 3 của khu ký túc thế mà trong mơ ký túc lại ở tầng 4. Kỳ lạ, nó đứng ngửa mặt ra một vùng thênh thang có thể nhìn được tít tắp.
    Tôi mơ thấy tôi và Hoài. Vẫn 2 chị em dắt nhau đi chơi. Đi chơi ko biết về. Rồi gặp 2 thằng béo A!. Tất cả vẫn là sinh viên, là những đứa ham chơi nhất, lại chẳng biết xấu hổ là gì. Được thể đàn đúm hết mình.
    Bỗng dưng một người bạn cũ xuất hiện. Nhìn tôi rất buồn nhưng giấu một nụ cười rạng rỡ sau một nụ cười chưa chín trên môi. Bạn chờ đợi tôi, còn tôi đáp trả bằng cái mỉm cười hiền lành, thật sự hiền lành, rồi tôi bỏ đi với A!, trong lòng thấy có lỗi.
    Trong giấc mơ. Có những khoảng trống hụt hẫng. Người bạn cũ là một nỗi niềm hoá ra vẫn ở trong lòng. Bạn bè bên cạnh, đông vui, tíu tít. Nhưng bước chân không kìm nổi, cứ muốn sa vào khoảng trống với lấy cái gì đó vô hình, không còn tồn tại, là thứ chỉ ám ảnh... Cô gái không tự thấy mặt mình trong mơ chờ đợi một điều gì đó mà chính cô cũng ko biết. Chỉ cần nó xuất hiện thì cô sẽ giữ lấy, giữ chặt ... ít nhất cho đến khi giấc mơ tan biến. Cô tha thiết mong thứ vô hình ấy dù có hay thậm chí không cả có ở một cõi viến tưởng sẽ lạc vào trong giấc mơ của cô.
    Tôi giật mình. Đã thành phản xạ, tôi biết mình đã mất cơn mơ cũng có nghĩa tôi biết tôi lại thất bại. Tôi đã hoá dại. Tôi thèm mơ, tôi ko bao giờ muốn tỉnh. Trong mơ sẽ có tất cả. Những gì khi thức ta cho là ảo tưởng, trong mơ sẽ có. Vậy mà có một thứ trong mơ tôi cũng ko thể vẽ nên được. Duy nhất một cảm giác bất lực choán lấy tôi sau những giấc mơ thất bại. Chị cảm thấy bất lực đến đâu khi thấy anh ta đầu hàng trước cái chết lúc xem bộ phim đó, hả Phương? Mà chị ạ, em đã hết cố tình gọi tên chị rồi. Em trả lại tên cho chị. Dùng nó em cũng không bao giờ gọi cho đúng được.
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ thấy nhiều người lắm. Tôi mơ thấy Ký túc xá của tôi. 2 năm ở trên tầng 3 của khu ký túc thế mà trong mơ ký túc lại ở tầng 4. Kỳ lạ, nó đứng ngửa mặt ra một vùng thênh thang có thể nhìn được tít tắp.
    Tôi mơ thấy tôi và Hoài. Vẫn 2 chị em dắt nhau đi chơi. Đi chơi ko biết về. Rồi gặp 2 thằng béo A!. Tất cả vẫn là sinh viên, là những đứa ham chơi nhất, lại chẳng biết xấu hổ là gì. Được thể đàn đúm hết mình.
    Bỗng dưng một người bạn cũ xuất hiện. Nhìn tôi rất buồn nhưng giấu một nụ cười rạng rỡ sau một nụ cười chưa chín trên môi. Bạn chờ đợi tôi, còn tôi đáp trả bằng cái mỉm cười hiền lành, thật sự hiền lành, rồi tôi bỏ đi với A!, trong lòng thấy có lỗi.
    Trong giấc mơ. Có những khoảng trống hụt hẫng. Người bạn cũ là một nỗi niềm hoá ra vẫn ở trong lòng. Bạn bè bên cạnh, đông vui, tíu tít. Nhưng bước chân không kìm nổi, cứ muốn sa vào khoảng trống với lấy cái gì đó vô hình, không còn tồn tại, là thứ chỉ ám ảnh... Cô gái không tự thấy mặt mình trong mơ chờ đợi một điều gì đó mà chính cô cũng ko biết. Chỉ cần nó xuất hiện thì cô sẽ giữ lấy, giữ chặt ... ít nhất cho đến khi giấc mơ tan biến. Cô tha thiết mong thứ vô hình ấy dù có hay thậm chí không cả có ở một cõi viến tưởng sẽ lạc vào trong giấc mơ của cô.
    Tôi giật mình. Đã thành phản xạ, tôi biết mình đã mất cơn mơ cũng có nghĩa tôi biết tôi lại thất bại. Tôi đã hoá dại. Tôi thèm mơ, tôi ko bao giờ muốn tỉnh. Trong mơ sẽ có tất cả. Những gì khi thức ta cho là ảo tưởng, trong mơ sẽ có. Vậy mà có một thứ trong mơ tôi cũng ko thể vẽ nên được. Duy nhất một cảm giác bất lực choán lấy tôi sau những giấc mơ thất bại. Chị cảm thấy bất lực đến đâu khi thấy anh ta đầu hàng trước cái chết lúc xem bộ phim đó, hả Phương? Mà chị ạ, em đã hết cố tình gọi tên chị rồi. Em trả lại tên cho chị. Dùng nó em cũng không bao giờ gọi cho đúng được.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    MỌi người ơi Hè rồi.
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    MỌi người ơi Hè rồi.

Chia sẻ trang này