1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Online khi vẫn còn thở, khi tay còn muốn gõ, khi đầu óc vẫn còn suy nghĩ. Online để gieo mầm những giấc mơ. Online để lừa dối thêm cho mình, cũng để ghi lại những dối trá và chân thật. Online để ko giấu diếm. Online để thấy ta không phải là ta những vẫn là ta. Online để người không quen và người quen được biết và không biết. Online để cười để mếu. Online không thấy ai nhưng đối diện với tất cả - người, sự.
    Hôm nay ngày 15 tháng 4.2005
    Tháng này có sinh nhật ai không nhỉ? 2 ngày nữa là sinh nhật Ngọc. 7 ngày trước sinh nhật Phương. Hôm qua là ngày sinh nhật thứ 2 của con cháu. 4.4 là sinh nhật Đỗ Hằng. Đỗ Hằng, lâu rồi không gặp, có thể coi như không chơi ko nhỉ? Vậy thì nhớ được ngày sinh nhật là 1 điều rất lạ. Nhưng 2 lần quên sinh nhật Nắng. Tệ quá. Có khi gặp lại một người bạn cùng trường cấp III không nhớ nhưng lại nhớ ra một gương mặt, một cái tên của người 1 đứa cùng lớp mẫu giáo chưa hề gặp lại. Thế đó, trí nhớ là thứ không dễ gì điều khiển.
    Logic của tư duy lại không giống luật logic mà tư duy kia tìm ra. Logic của giấc mơ lại càng khác. Người bạn cũ đứng chờ tôi trong giấc mơ là Hưng nhưng bạn của người bạn cũ lại là anh Nhật. Hai người này chẳng biết nhau là ai. Và logic nào lại ghép Ký túc xá tầng 3 với khu nhà Tình nghĩa tầng 4?
    Quen anh Ku trong KBC mới biết anh cùng 1 nhóm là bạn của anh trai tôi. 5 năm từ lớp 3 đến lớp 8 tôi gặp lại 1 cô bạn thân nhất cấp I khi 2 chúng tôi đã lớn và hoàn toàn khác với so với hồi 9 tuổi, vẫn nhận ra nhau. 7 năm ko từng gặp, ko từng nghĩ đến sự tồn tại của nhau tôi gặp lại 1 người bạn cấp II, mừng rỡ khi người này thốt lên được tên gọi của người kia. Những trường hợp như thế thường khiến chúng ta phải bàng hoàng vì trái đất tròn. Nhưng thử nhìn xem những con số 5 năm, 7 năm... Đó là con số của cơ hội để ta có thể vô tình gặp lại một người cũ. Vậy, nếu một người từng ngày từng giờ từng phút mong thấy một người, người đó sẽ phải đếm 2.628.000 phút tức là 157.680.000 giây trong suốt 5 năm và 220.752.000 giây trong 7 năm. Một đời người sẽ phải sống trong 80 năm (lấy 1 con số trung bình và loại trừ những trường hợp rủi ro chết sớm ngoài <hoặc theo> ý muốn). Giả sử tôi trót nhớ mãi 1 người trong phần đời còn lại trừ đi 20 năm chưa nhớ người đó thì tôi sẽ nhớ trong 60 năm. Nếu cứ 5 năm -> 7 năm tôi có 1 cơ hội gặp người này thì tôi sẽ có khoảng 8, 9, 10 cơ hội. Chẳng may trong 1 tik tak tôi để rớt mất 1 cơ hội cộng với những lần cố tình bỏ qua cơ hội thì tôi sẽ phải ngồi đếm tiếp. Thật may là tôi không muốn gặp lại người tôi đã trót nhớ, nếu không rất có thể tôi phải ngồi đếm 1.892.160.000 giây. Tuy nhiên nếu bạn nhớ và mong gặp 2, 3, 4, 5.... người thì bạn cũng chỉ mất có chừng đó giây.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Online khi vẫn còn thở, khi tay còn muốn gõ, khi đầu óc vẫn còn suy nghĩ. Online để gieo mầm những giấc mơ. Online để lừa dối thêm cho mình, cũng để ghi lại những dối trá và chân thật. Online để ko giấu diếm. Online để thấy ta không phải là ta những vẫn là ta. Online để người không quen và người quen được biết và không biết. Online để cười để mếu. Online không thấy ai nhưng đối diện với tất cả - người, sự.
    Hôm nay ngày 15 tháng 4.2005
    Tháng này có sinh nhật ai không nhỉ? 2 ngày nữa là sinh nhật Ngọc. 7 ngày trước sinh nhật Phương. Hôm qua là ngày sinh nhật thứ 2 của con cháu. 4.4 là sinh nhật Đỗ Hằng. Đỗ Hằng, lâu rồi không gặp, có thể coi như không chơi ko nhỉ? Vậy thì nhớ được ngày sinh nhật là 1 điều rất lạ. Nhưng 2 lần quên sinh nhật Nắng. Tệ quá. Có khi gặp lại một người bạn cùng trường cấp III không nhớ nhưng lại nhớ ra một gương mặt, một cái tên của người 1 đứa cùng lớp mẫu giáo chưa hề gặp lại. Thế đó, trí nhớ là thứ không dễ gì điều khiển.
    Logic của tư duy lại không giống luật logic mà tư duy kia tìm ra. Logic của giấc mơ lại càng khác. Người bạn cũ đứng chờ tôi trong giấc mơ là Hưng nhưng bạn của người bạn cũ lại là anh Nhật. Hai người này chẳng biết nhau là ai. Và logic nào lại ghép Ký túc xá tầng 3 với khu nhà Tình nghĩa tầng 4?
    Quen anh Ku trong KBC mới biết anh cùng 1 nhóm là bạn của anh trai tôi. 5 năm từ lớp 3 đến lớp 8 tôi gặp lại 1 cô bạn thân nhất cấp I khi 2 chúng tôi đã lớn và hoàn toàn khác với so với hồi 9 tuổi, vẫn nhận ra nhau. 7 năm ko từng gặp, ko từng nghĩ đến sự tồn tại của nhau tôi gặp lại 1 người bạn cấp II, mừng rỡ khi người này thốt lên được tên gọi của người kia. Những trường hợp như thế thường khiến chúng ta phải bàng hoàng vì trái đất tròn. Nhưng thử nhìn xem những con số 5 năm, 7 năm... Đó là con số của cơ hội để ta có thể vô tình gặp lại một người cũ. Vậy, nếu một người từng ngày từng giờ từng phút mong thấy một người, người đó sẽ phải đếm 2.628.000 phút tức là 157.680.000 giây trong suốt 5 năm và 220.752.000 giây trong 7 năm. Một đời người sẽ phải sống trong 80 năm (lấy 1 con số trung bình và loại trừ những trường hợp rủi ro chết sớm ngoài <hoặc theo> ý muốn). Giả sử tôi trót nhớ mãi 1 người trong phần đời còn lại trừ đi 20 năm chưa nhớ người đó thì tôi sẽ nhớ trong 60 năm. Nếu cứ 5 năm -> 7 năm tôi có 1 cơ hội gặp người này thì tôi sẽ có khoảng 8, 9, 10 cơ hội. Chẳng may trong 1 tik tak tôi để rớt mất 1 cơ hội cộng với những lần cố tình bỏ qua cơ hội thì tôi sẽ phải ngồi đếm tiếp. Thật may là tôi không muốn gặp lại người tôi đã trót nhớ, nếu không rất có thể tôi phải ngồi đếm 1.892.160.000 giây. Tuy nhiên nếu bạn nhớ và mong gặp 2, 3, 4, 5.... người thì bạn cũng chỉ mất có chừng đó giây.
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    .
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    .
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thôi xong
    chào Phương nhá
    thế là đủ rồi nhá
    chào thân ái và quyết thắng
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thôi xong
    chào Phương nhá
    thế là đủ rồi nhá
    chào thân ái và quyết thắng
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời nóng hơn thường ngày mà vẫn phải lon ton ra đường
    giờ lại online ở 1 chỗ xa tít chỗ mình ở
    nóng kinh
    lâu chả gặp ai nhể
    Béo ui, tuần này có về không?đi chơi cái nhỉ
    tuần sau em thi roài nhưng cố về đợt này chơi nốt
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời nóng hơn thường ngày mà vẫn phải lon ton ra đường
    giờ lại online ở 1 chỗ xa tít chỗ mình ở
    nóng kinh
    lâu chả gặp ai nhể
    Béo ui, tuần này có về không?đi chơi cái nhỉ
    tuần sau em thi roài nhưng cố về đợt này chơi nốt
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu hè mà sao Hà Nội nóng ghê gớm thế này...
    Từ sáng đến giờ tống vào mồm hơn 10 cái kem rồi mà vẫn không thoát khỏi cái cảm giác muốn được absolutely naked chạy lung tung cho đỡ cuồng, híc...
    -----------------------
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu hè mà sao Hà Nội nóng ghê gớm thế này...
    Từ sáng đến giờ tống vào mồm hơn 10 cái kem rồi mà vẫn không thoát khỏi cái cảm giác muốn được absolutely naked chạy lung tung cho đỡ cuồng, híc...
    -----------------------

Chia sẻ trang này