1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Mặc áo dài tay mà vẫn run người vì lạnh. Chợt nhớ đến hôm cậu bạn nhắn tin "nhắc nhở": Hôm nay lập thu rồi.
    Hà Nội mùa thu. Tự nhiên thấy lòng xao xuyến...
  2. cau_vong181

    cau_vong181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn ghê, trời đang đẹp thế mà bỗng đổ mưa tầm tã. Đang định đi chơi đâu đó để tận hưởng cái không khí mát lành này... Lại online cho đỡ buồn vậy...
    Mưa mỗi lúc một to,vòng qua box thiên văn thấy mọi người đang kêu chán...Ừ, cơ hội đâu phải lúc nào cũng có, chỉ tiếc là thiên định không bằng trời định thôi...
    Mưa mà không khí thật ngột ngạt, cái phòng internet này cũng thế. Mọi người vào đây cũng vì nhiều nhẽ nhưng chủ yếu là tránh mưa...Tự nhiên đông khách, chắc chủ nhà cảm ơn trời mưa này lắm...
    ............không biết viết gì nữa rồi......trời cũng sắp tạnh mưa........
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chiều. tự dưng thấy buồn ... ()
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 12/08/2005
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hôm nay online mới biết trời đã sang thu
    cảm giác lạ thật
    mưa nắng thất thường ghê
    lâu không có cảm giác đi trong mưa thế nào,cảm giác sẽ rất thú vị nhưng chưa thử lại
    dạo này mệt mỏi lạ,không còn hứng thú với bất cứ việc gì cả
    phải F5 bản thân thôi,rầu quá
    sau cơn mưa trời lại sáng
  5. mp2192004

    mp2192004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi nhỉ....vừa lang thang cùng kaka , buôn chuyện với kaka cảm thấy vui quá....hết một ngày rồi ...về thôi
  6. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi đây nghĩ lại tối hôm đi chơi cùng anh Havolo,baotrungvip,banghue,.....thấy thật là vui,nhưng nhìn lại mình bây giờ thật là tồi tệ.........hic hic.Chẳng biết phải làm những gì và như thế nào nữa???Mình thật tồi tệ...
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là phương thanh , ko lần nào online mà ko nghe chị hát , nghe mãi
    ......Em tin rằng những kỉ niệm xưa và tình yêu sẽ mang anh quay trở về với em..Hãy về với em ...
    câu nói cuối cùng trong bài sao mà đau đớn , da diết , như có vật gì cứa vào lòng, mới tìm thấy một bài thơ hay quá , pót lên coi
    khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi...
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 15/08/2005
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi, bác Havalo về Việt Nam mà sao im ắng vậy nhỉ? Bác ko định lên LS để em mời bác ly rượu Mẫu Sơn gọi là tạ lỗi hay sao?
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Online ở nhà bác...cảm xúc chẳng nhiều nhưng muốn viết gì đó...thoáng một bóng hình...lại thoáng một vài kỷ niệm...tin nhắn ..."tự nhiên thấy nhớ..."...lửng lơ...
    Mai về quê...
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hay mình nghe lời nó cuối tháng về biển nhỉ? nhưng mà mình sợ gặp ....hix
    Giây phút xa nỗi nhớ tần ngần . Có ta hiểu ta cần người bên cạnh . Chỉ thế thôi ta chẳng tham chẳng ....
    ...... Vì biết yêu người !!!!! ta sợ nhất cô đơn

    Luong Minh Phuong

    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 16/08/2005

Chia sẻ trang này