1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi trên đường phố Bắc Ninh, chợt thấy ngạt ngào mùi hoa sữa, bất chợt nhớ Hà Nội!!!Lại một mùa thu, mùa heo may nữa qua đi, đã qua mấy mùa thu rồi nhỉ ?????
    "Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng,
    Và lá rụng ngoài sân, nghe tên mình vào quên lãng,.............
    Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè & gió buông tóc thề,.....
    Đưa em về nắng vương nhè nhẹ,.............."

    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 25/09/2005
  2. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    No one like you .. he he .. xin lỗi thử xem cái title mới thèng ku nó đặt xong chưa
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    online vì không muốn về nhà để phải gặp 1 đứa bạn
    thật buồn là từng ấy thời gian chơi với nhau để hiểu nhau thông cảm và giúp đỡ hình như chả là cái quái gì,chả cả bằng mấy phút nói điện thoại để rồi trực tiếp nghe lại rồi cảm thấy không phải bất ngờ mà là sốc toàn tập.trong tình huống này mình vẫn hài hước được,lạ thật đấy nhỉ
    mình có thói quen đã hứa thì phải làm bằng được,bất kể lâu hay nhanh.thế đấy,mình hoàn toàn thanh thản và có thể delete 2 cái tên đấy ra khỏi bộ nhớ chưa nhỉ?
    buồn?!?có chứ,nhiều là đằng khác nhưng có lẽ thất vọng nhiều hơn đấy và cả tiếc nữa.
    mình sống có tốt không nhỉ?chắc là chả tốt tẹo nào đâu nên mới thành ra thế này đây.
    không thể nói đời bạc bẽo như mình vẫn ca thán 1 cách hài hước được nhỉ.
    chả muốn gặp ai cả.
    Béo ui,cho em xin lỗi vì không xuống chỗ béo chơi nhá,em muốn xuống đấy lắm nhưng em và béo đều đi suốt,bận bịu nhỉ,hình như chả có cả thời gian để buồn nữa.nhưng giờ thấy thấm thía thật.
    vừa hy vọng béo đọc được bài này lại vừa không muốn béo biết em buồn mà chắc béo chả bao giờ biết khi nào em buồn đâu nhỉ vì em có nói cho béo biết đâu,em tệ thật đấy.uh đúng,tệ thật,không còn gì tệ hơn nữa.
    go away and let''s it be!!!!!!!!!!!
    everything''ll ok!
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Lại cái máy tính , lại mấy cái mà người ta vẫn gọi là cái thuật toán gì đó.
    " Nếu tôi yêu cầu anh đưa cho tôi 2.000.000 hãy tìm cách trả tôi sao cho số tờ là tí nhất " hay "Tại sao lại đi đường này không đi đường kia "
    Đơn giản thế mà cũng không biết , có mỗi cái đường đi mà cũng phải hỏi.
    Mệt nhoài vẫn phải về văn phòng (May quá không phải họp, sướng chết đi được).
    Chiều về những bước chân vội vã , những khuân mặt đầy mệt mởi sau một ngày làm việc căng thẳng, những cô cậu học trò vui cười tươi như hoa trước cổng trường.
    Một chút hương thơm hoa sữa nhẹ nhàng hoà quện với cái không khi có chút hơi thở của mùa đông làm tôi giật mình . Thành phố đã lên đèn, Gồ Gươm lung linh huyền ảo, xa xa từng cặp tình nhân tay trong tay đi dạo bên hồ. Một chút lãng mạng của chiều thu Hà Nội .... Đâu câu hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng goi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ ...
    ...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chat với A. Hôm nay sinh nhật A... Nhưng hình như những lời mình nói là giả dối... Mình không muốn thế, nhưng sao lại nói như vậy nhỉ???
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Híc! Deck hiểu sao mà cứ suỵt soạt thế này? Cúm gà chắc
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    1 ngày khởi đầu không có gì tuyệt hơn
    h vẫn còn lâng lâng trong cảm giác ngạc nhiên và vui không thể tả
    Tùng nói thiêng thật,1 bông hoa và 1 gói quà nháxúc động gần chít
    chúc mọi người một buổi sáng tốt lành
    amen
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    kiểu này khéo chuyển nghề sang làm thấy bói
    xúc động từ sáng sớm đến tận tối mà vẫn chưa hết
    kiểu này tối nay không ngủ được rồi mà anh bạn đó học cùng đại học hay cấp 3 vậy hả.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chiều.Online.Theo xúc.Cảm
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Chiều. Online. Cảm. Theo. Xúc

    Giải thích: Chàng và nàng cùng online vào một buổi chiều. Sau đó họ cảm nhau. Và theo nhau. Hì, còn từ cuối tha hồ cho quý vị tưởng tượng

Chia sẻ trang này