1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chân ai đi vội vã, chị thư kí chạy đi chạy lại để chuẩn bị những món quà tết, nho nhỏ, xinh xinh. Văn phòng chỉ còn lại mấy người, yên tĩnh đến lạ thường.
    Tết đến rồi, nhanh quá...

  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Lại được giải phóng rồi, một chút bâng khuâng nhưng cũng thấy thanh thản đến lạ kỳ ^_^
  3. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không post bài trên KBC mà sao không có hứng gì cả. Mấy hôm nay cảm xúc lạ quá, buồn vui lẫn lộn, mình ra sao nữa không thể hiểu nổi...
    Mưa! Mưa xuân vương vấn trên từng nhành cây ngọn cỏ, mưa quấn quýt vào mặt người...tết sắp đến rồi nhớ nhà, nhớ người thân, mong được ở bên người...
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm bận rộn!
    Công việc ngốn hết thời gian vẫn tranh thủ cafê cafáo ngon!
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Gừ... gừ... nghe thế này... thấy mất hết cả khí thế. Phạt: 5* vào tài khoản của tớ đê
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc gì bây giờ?
    [​IMG]
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe tiếng thở dài của đêm, lang thang cùng những trăn trở của @Big. Thấy lòng nao nao.
    Một tâm hồn đa sầu đa cảm, một người con gái dễ mến và 1 tâm sự buồn.
    Tự nhiên thấy bâng khuâng!
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 03/02/2006
  8. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm như một chiếc bút lâu ngày mực phai dần, ngủ quên rồi được đánh thức rồi lại lơ mơ ngủ tiếp. Ô hay thế thì có việc gì phải bận tâm nhỉ?
    -----------------------------------------------
    Quên đi những chuyện tình xưa, đừng nhắc em thêm đau lòng
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng vắng teo, chỉ còn tôi và cái máy tính vẫn ca những khúc ca ngọt ngào. Một chân gác trên của sổ, dưới kia những con người vội vã đang về nhà sau một ngày làm việc. Nhìn từ trên cao mỗi người chỉ là một chấm nhỏ, thú vị thật. Nhắm mắt, thả người.....
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ánh đèn bên ngoài hắt vào, cảm giác lành lạnh, ko khí cũng ko đến nỗi làm mình buồn chán, tự nhiên muốn làm thơ, nhưng chẳng biết viết về cái gì. Đúng là cảm xúc hiếm hoi.

Chia sẻ trang này