1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì dạo này cũng có nhiều cảm xúc ghê, đang chán thì cái ttvn nó die cho mấy ngày liền
    hix bạn à tớ chẳng biết làm thế nào cho bạn vui lên được nữa, quá khứ đó đã lấy đi mất nụ cười của bạn. Bây giờ bạn đi chơi với mọi người, mọi người cười nói vui vẻ nhưng riêng bạn thì không bạn vẫn đứng một mình, chẳng nói cũng chẳng cười gì cả. Đôi lúc tớ có nhìn bạn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn vì nó quá buồn mà tớ chẳng biết làm gì để bạn vui lên được nữa.
    Mọi ngày tớ vẫn online và bạn cũng online nhưng tớ chẳng biết nói gì, tớ chẳng biết bắt đầu như thế nào cả lên tớ đã không vào nói chuyện với bạn mặc dù nick bạn đang online.Tớ vốn là người ít nói, tớ muốn nói nhiều điều với bạn muốn nói những gì có thể làm bạn quên đi được quá khứ và tiếp tục sống với hiện tại và tương lai một cách vui vẻ, nhưng tớ không làm được
    Nhưng dạo này tớ đọc những bài viết của bạn thấy tâm trạng cũng vui hơn trước rồi, nó không toàn những chuyện buồn như trước nữa mà cũng đã có cả những chuyện vui và tớ cũng vui vì tớ biết tớ cũng là một trong những người làm cho bạn vui
    Bạn à hãy cố gắng lên nhá, hãy vui vẻ lên và hãy sống với hiện tại và tương lai quá khứ đã qua rồi mà !
    Chúc bạn luông vui vẻ !
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Nắng Sg, nhìn qua cửa kính sao nóng thế!!!
    Nhớ! 1h trưa mùa hè, bắt tội người ta đưa mình đi 100KM trên con đường 5 ko 1 bóng cây!
    Hấp! áo tay cộc, đầu trần. Lãng mạn ư!!!!
    Ngồi trong phòng mát mẻ vì cái điều hoà dễ thương!!
    Nhớ!! cảm xúc chợt quay lại!!!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Một loạt các topic bị mất trang sau 2 ngày vừa qua. Trong đó có cả topic của mình nữa. Chẳng biết nên vui hay nên buồn.
    Hôm nay công việc tốt, quan hệ tốt, nhưng cứ thấy mình làm sao ý, cõ lẽ là vì cái message no reply, không hiểu vì sao. Muốn hét toáng lên nhưng chưa đủ hâm để làm thế, còn bây giờ thì chả biết có nên đi học hay không nữa: đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao. Ừ, nhưng mà ở nhà làm gì nhỉ?
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn thấy ngay "BLADE TRINITY , xem thú vị ra phét.
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Balance! I can do it as i want! Tomorow will be a new day...Faith and Strength.
    Được banghue sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 01/03/2006
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ........Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê ...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu ........​
    (TCS)
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi ... đừng tuyệt vọng ...
    Tôi là ai? Là ai? Là ai? Mà yêu quá đời này
    (TCS)
    [​IMG]
  8. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ^_^ ^_^ ^_^
  9. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Lười....ai cũng bảo mình lười, thấy đúng là mình lười thật. Còn ngố.... mới có một người bảo mình ngố nhưng thấy mình hình như ngố thật. Help meee !!!
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Oải quá ông bạn ơi! Mang tiếng sinh năm con Chó. Ông bạn chắc bị sinh nhầm năm roài. Nhâm tuất làm gì có ông nào mít ướt như ông. Chẹp!

Chia sẻ trang này