1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Không chuối lắm đâu pink ạ
    đời tòan màu hồng mà:)
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên cố ép sẽ tương phùng:)
    chúc thành công
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    hì, bác quan tâm làm em cảm động! ho ho, cá bò cá bò của Nhím.
    Từ sáng đến giờ, chả có việc gì nên hồn, Giá mà tại mình còn đỡ Chuối Hột!
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sao ? nại thèm rùi à? Để hum nào ra ngoài nớ tớ mua cho ít... nhé?
    Nếu thấy Chuối Hột cứ gọi cho bác Chuối!
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè, chỉ thích được ngồi ở văn phòng làm việc không phải chạy ra ngoài, nhưng khổ cái những ngày nóng nhất lại là những ngày phải đi ra ngoài nhiều nhất. Chui đầu vào VP thấy người mình như nhẹ bỗng và bay được. Mát ơi là mát, ở đâu cũng mát.
    Về văn phòng gõ cửa mãi không thấy hàng xóm có nhà, đoán là hàng xóm đang đi làm ở ngoài hay bận bịu gì đó, nhắn tin thì mãi mới thấy trả lời, thương hàng xóm quá, người không được khoẻ mà phải làm nhiều việc.
    Cũng muộn rồi, giờ này chắc hàng xóm đang bon bon trên đường, còn tôi cũng chuẩn bị về đây sắp đến giờ đi bóng bánh rồi.
    Chiều về cảm xúc Nóng quá.
  5. chi_ba_nga_ngua

    chi_ba_nga_ngua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
    mỗi số phận chứa một điều cao cả!
    Bánh đa chiến + con cuốc lủi + ven bờ sông Thương + một buổi chiều tà.

  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chiều về thôi!
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 10/05/2006
  7. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Về đâu bi giờ?
    Gác mái ngư ông về viễn phố???
    Gõ sừng mục trẻ lại cô thôn???
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Có những việc mình luôn biết muộn, nhưng muộn còn hơn không. Cũng như những dòng chữ mà tưởng chừng như không thể qua được tầm kiểm soát, thì cũng mất mấy ngày mới đọc được.
    Đôi khi là như thế, những cái gì là của mình thì mình luôn (hình như) không biết, trong khi hnững cái của người khác thì....
    Một ngày mới không quá nắng, không quá u ám, không quá nóng và không quá mệt, chỉ có một điều mình biết rằng có thể quá, đó là....
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Quyện điểu quy lâm tầm nhất mộc ..
  10. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi Biên Hoà về bẩn hết quần áo
    Chưa có người giặt. Chán thế
    Về mạng của cty lại bị hỏng, không online được
    Ra ngoài
    THôi về ăn cơm đê

Chia sẻ trang này