1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trông người mà ngẫm ta:
    Ngàn thu gió cuốn chim bay mỏi
    Dặm liễu đường xa khách bước dồn
    về FarWest thôi...
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    A chẳng đọc & thuộc thơ lắm đâu chú ạ
    --------------------------------------------
    Sắp đến giờ trưa ruột đói cồn
    Fải ăn cái đã thì hồn nó mới bay
    Jời ạ!
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà!!!
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Câu đó là "Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ" dịch là "Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ".
    Không biết DTN có ý gì khác ko?
    Ban đầu Nhím ko nhớ câu lại nhớ từ "túc" là chỉ Ngô nhưng nhớ câu " mao túc ma hoàn lô dĩ hồng" thì mao túc mới là ngô nhỉ? . Còn túc này là nghỉ, tá túc,...
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ùh, có nhiều bản lắm, ban mình thấy thì ý Cụ ấy là: Chim mỏi thì vào rừng mà tìm lấy một cây mình thích thôi ...
  6. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Bạn!!!
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè mà lạnh như mùa đông. Rét chả muốn đi đâu, ngay cả ra nhà bà ngoại cũng ngại. Nhớ bà quá mà không được đi! Sáng mai lại phải đi sớm rồi. Thấy mình ở nhà cứ như là ở trọ vậy, may mà còn được ăn 2 bữa cơm cùng gia đình.
    Mai phải dậy sớm à? Chán! Chả muốn đi!
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sao Thái Nguyên lại mưa nhiều thế nhỉ , Không biết BN Có mưa không nhỉ . May mà đang làm luận văn tốt nghiệp không muốn đi đâu không thì buồn chết đi , Sáng trong phòng , chiều đánh Đế Chế , Tối làm luận án --------> Ôi Cuộc sống sinh viên
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này là sinh viên mà đã làm luận án rồi cơ à?? Luận văn hoặc đồ án thôi cưng ơi.
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn, cứ thỉnh thoảng lại như thế! ngốc lắm!
    hôm nay trời nắng to, mưa rồi nắng rồi lại mưa! tự nhiên muốn đi dạo mưa thế, lâu lắm rồi ko dám nghịch dại như thế! muốn mà sợ...ốm chả ai chăm! chẹp! Đấy , lại thế rồi!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 15/05/2006

Chia sẻ trang này