1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay nhau và đi trong mưa thì người ta gọi là .. lãng mạng. Nắm tay nhau và ngồi trong phòng người ta mới gọi là lãng mạn .. hi hi .. hình như thế, để tớ về tớ tra từ điển tiếng Việt đã
  2. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ok. Nhưng phải cẩn thận với tốc độ 60km/h của cậu nhe! Vì nó có thể làm mình bay giống như film đấy........ hi`...hi`.....
    A`, hôm qua trời mưa mình lang thang trên mạng với cái nick "mây lang thang" thế mà "lừa" được một thằng mới kinh chứ.....he.....he..... Hắn còn hẹn một ngày chở tớ đi dưới mưa nữa chứ. Nhưng mà Không giống như cậu "phóng xe 60Km/h....." đâu. Tớ bảo với hắn là: Hôm nào trời mưa to, gió lớn, sấm chớp đùng đoàng thì gọi cho tớ.thế là hắn sợ.... (sợ sấm, sét.......) Nói chung là sợ chết.......
    Hôm nay được cậu rủ thế này thì nhất định phải đi rồi. Hôm nào mưa TO tớ gọi cho câu nha?
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Không cần tra đâu, thực tế đã chứng minh rùi (Nhưng ko phải thực tế của em đâu nha). Hình như thực tế của bác và rất nhiều người khác nữa....
  4. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    @ pink_lip & Falling_leaf: đến tiết mục "gạch màu vàng í" nhớ phone cho CaoBồi nhá, Cao bồi muốn tham gia mục đó...
  5. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    @ Giàng ơi!
    Có mưa thì mưa be bé thôi, kẻo hai chị Lip (pinklip & falling-lip í) nhà con ốm thì khổ. Con thì con sợ cái cảnh 2 chị ốm thì ít mà kêu la thì nhìu
    Phắn thoai
  6. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To Bác Đạt, Andray, VuTuanNguyen,Doan-Truong-Nhan: Hôm trước tớ có gặp lại ông chủ quán thịt chó mà cách đây 3 năm tớ có ăn ở quán ông ta.Ông ta hỏi tớ "Lâu rồi sao không thấy ghé quán? " tớ bảo "Uống rượu với thịt chó mà uống một mình thì chán lắm chú ơi".
  7. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mưa to mới sướng chứ........ Biết đâu lại chả "kiếm" được từ vụ này ấy à? thế này nhá! Cứ thử tưởng tượng cảnh "2 chị" đạp xe dưới mưa mà xem, lại chả có khối người "dòm" ah? Trong khi đang "ngạc nhiên chưa".........thì tất nhiên là các bác sẽ không thèm "dòm" đường rồi và như thế là "xoè". Chỉ chờ có thế là tụi này "mần ăn" được rồi - liên lạc ngay với bệnh viên Chợ Rẫy để hợp tác, nghe đâu BS o đó đang "đói" vì vụ "cấm BS khám chữa bệnh ngoài giờ". Nếu vụ này thành công thì việc cảm cúm vớ vẩn kia chỉ là "cái đinh rỉ" thôi bác a!
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Sì Gòn mưa to như trút nước. Thế 2 ấy (mở ngoặc: tức Lakhoaikho và Hồng Môi) có dắt tay nhau ù té ... chạy trong mưa không?
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tưởng trốn được buổi học ngồi ở phòng thì yên thân, ai dè đau hết cả đầu vì cái sự quá thừa duyên của người khác.
    Ôi giời ơi!
    May mà còn có nhiều thứ mà ăn đấy!
  10. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ vẩn chưa được cùng "dắt tay nhau" với ai ù té chạy trong mưa bao giờ cả...... mà chỉ hôm qua được ngồi sau xe đạp một tên thui..... Nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Hắn gò lưng ra đèo tớ trong cái nắng như thiêu như đốt mồ hôi ướt như mưa....... He....he.......

Chia sẻ trang này