1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    @Falling_leaf: h/đ ngược đãi này cao bồi tưởng chỉ xảy ra tại trại Guatanamo , không ngờ...
    @All: nhưng khối kẻ lại thích bị như thế mới chết chứ. Phi Logic thật.
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 25/05/2006
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    @ Cao bồi - Vutuannguyen: Ơ thế mà lá khoai khô lại cứ tưởng đó là h/đ bình thường có một chút xíu lãng mạn nữa cơ... Chả thế mà phim nào của Hàn Quốc chẳng có cảnh đấy.
    có lẽ cậu quen "cưỡi ngựa" rồi nên... cho đó là phi logic.... Nhưng có những điều tưởng như bất thường mà có nhiều người làm thì lại là điều bình thường.......
    Giả dụ như bây giờ có một chàng cao bồi (không phải là VTN đâu nha!) cưỡi con tuấn mã và có 1 cô gái ngồi sau thì được coi là hành động gì nhỉ
  4. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [
    Ta tự cho phép mình nghỉ học để lang thang in tơ nét tìm niềm vui....... Nhưng sao vẫn buồn thế nhỉ
    Ngày xưa, rất hay khóc nhè .......dường như nước mắt trẻ con chỉ chảy khi được dỗ dành. Còn bây giờ giá mà khóc được thì cũng đỡ.......
  5. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Còn khóc chi anh, thôi buồn chi anh?! Dù có thương nhau mình đã xa rồi. Ngày nao ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi .. vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh xin hiểu cho em: Tình trái ngang nên mình lỡ duyên tình. Thì thôi anh quên anh quên, chuyện xưa cho anh cho em, để một người buồn theo dấu quên .. Mãi mãi cách xa nhau rồi ...

    Mệt mỏi, căng mắt ... "đoạn cuối cuộc tình" tỉnh cả người
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa exit xong một cơ số cửa sổ, shut down được cái máy tình, vác balô ra khỏi cửa thì...mưa. Lại lọ mọ vào bật máy tính lên và ngồi lo cái đống quần áo ở nhà không biết papa có về kịp rút hộ không nữa.
    Ờ, mà viết xong mấy cái dòng này thì trời tạnh rùi! Lại còn nắng nữa chứ! Lại về thui!
  8. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    buổi tối trời lại mưa sao trời mưa nhiều thế ko biết. Lang thoang ngoài đường mãi cũng chán lại về nhà bật cp lên lại ngồi tán phét với chúng nó
  9. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    @Cao bồi: h/ đ NÀY CÓ THỂ BỊ COI LÀ HÀNH HẠ XÚC VẬT CÓ TỔ CHỨC
    Cao bồi phải cẩn thận đấy, trại Guantanamo đang tìm cậu đấy { để xúc vật hành ha nguợc lại} .
    @All: [red] GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 0,0000000001TỶ USD CHO AI CHỤP ĐƯỢC BỨC ẢNH CAO BỒI ĐANG HÀNH HẠ XÚC VẬT. để làm bằng chứng bộc tội .
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì you two viết, thấy buồn cười, đang thầm cười một mình thì nhận được 1 tin nhắn.
    Bao giờ cũng thế, lúc nào cũng thế, cứ khi nào đang có ý định nói xấu you hay đang think of you thì cũng đúng là lúc you sms.
    Thấy hay hay.
    Và vui vui nữa.
    Cười trong lòng để xua tan một ngày không mấy bình yên.

Chia sẻ trang này