1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

  2. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gà nhanh phết nhể? Nhưng kể ra kiếm được hình 2 tên trở lên thì tốt vì ở đây là tội "Hành hạ súc vật có tổ chức" kia mà. Nhưng dù sao cậu cũng kiếm được 1/2 trị giá giải thưởng rồi......CHÚC MỪNG........
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Hình như mình ốm hay sao ý....... Hom nay ngồi trong lớp mình hắt xì........ đến 25 lần (đứa ngồi cạnh lẩn mẩn đếm). Cổ họng lại thấy ngứa ngứa..... Có lẽ mình ốm....
    Mình thèm ăn cháo thế không biết..........
    Mà ngày mai mình lại phải đi thi lại nữa chứ.....chán chả buồn chết.......
    Phải về làm phao thui!
  4. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Khè khè :)
    @Gà: cao bồi chưa bao giờ cưỡi tuấn mã cả, mà là con ngựa còi JolieJumper, lại nhầm nữa rồi
    @Falling_leaf: Cháo hành của Nam Cao nhá :)
    Ôi giời, lại giả vờ thi cử nữa cơ, đây biết tỏng roài:
    Người ta thi hội thi đình
    Khoai khô thì đến trường tình xin thi
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ai nói đó là cậu. Là anh Thỏa mà... Tò nhâm!
  7. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  8. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    @Falling_leaf: Cháo hành của Nam Cao nhá :)
    Ôi giời, lại giả vờ thi cử nữa cơ, đây biết tỏng roài:
    Người ta thi hội thi đình
    Khoai khô thì đến trường tình xin thi
    [[/quote]

    @Cao bồi: Cháo gì mà chả ngon... Nhưng ngon nhất là cháo hành và cháo lưỡi (cháo nấu với lưỡi có bỏ thêm hành) nhỉ??? - cấm suy diễn linh tinh đấy!
    Mà cao bồi làm thơ cũng hay phết ....Nhưng nghe hơi quen quen....hi`..hi`.... Tuy nhiên phải nói với cậu một điều là cái trường ấy tớ thi lâu rùi, cách đây mấy chuc năm lận. Mà tớ thi đạt điểm cao lắm đó. Để chứng minh cho cậu nhe!
    Ở nhà, tớ luon được bố gọi là con gái diệu (đôi khi là rượu). Mẹ tớ thì bảo là "con gái chấy giận".... nói chung tớ được coi là ái nữ của bố mẹ tớ......Tình cảm dạt dào lắm ....vì thế tớ tớ cần gì phải thi nữa đúng ko?
    À quên hay là cậu muốn nhắc đến cái trường tình iu nhỉ? Trường ấy thì tớ lại càng nhiều kinh nghiệm. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 tớ luôn bị (được) gán ghép với tên lớp trưởng vì tớ là quản ca, tớ còn nhớ bài hát "anh lop trưởng....chị quản ca" và mỗi lần lũ bạn hát là tớ phải chạy một vòng quanh sân trường để đuổi đánh tụi nó.... Lên cấp II thì lại được ngồi cạnh 1 tên 4 năm trời.....trời ơi...... Và từ đó đến giờ kinh nghiệm của tớ còn nhiều nhiều lắm mà ko thể kể hết được .....
  9. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    @Cao bồi: Cháo gì mà chả ngon... Nhưng ngon nhất là cháo hành và cháo lưỡi (cháo nấu với lưỡi có bỏ thêm hành) nhỉ??? - cấm suy diễn linh tinh đấy!
    Mà cao bồi làm thơ cũng hay phết ....Nhưng nghe hơi quen quen....hi`..hi`.... Tuy nhiên phải nói với cậu một điều là cái trường ấy tớ thi lâu rùi, cách đây mấy chuc năm lận. Mà tớ thi đạt điểm cao lắm đó. Để chứng minh cho cậu nhe!
    Ở nhà, tớ luon được bố gọi là con gái diệu (đôi khi là rượu). Mẹ tớ thì bảo là "con gái chấy giận".... nói chung tớ được coi là ái nữ của bố mẹ tớ......Tình cảm dạt dào lắm ....vì thế tớ tớ cần gì phải thi nữa đúng ko?
    À quên hay là cậu muốn nhắc đến cái trường tình iu nhỉ? Trường ấy thì tớ lại càng nhiều kinh nghiệm. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 tớ luôn bị (được) gán ghép với tên lớp trưởng vì tớ là quản ca, tớ còn nhớ bài hát "anh lop trưởng....chị quản ca" và mỗi lần lũ bạn hát là tớ phải chạy một vòng quanh sân trường để đuổi đánh tụi nó.... Lên cấp II thì lại được ngồi cạnh 1 tên 4 năm trời.....trời ơi...... Và từ đó đến giờ kinh nghiệm của tớ còn nhiều nhiều lắm mà ko thể kể hết được .....
    [/quote]
    @Gà: lắm cao bồi thế cơ àh, Tp sắp trở thành far west rồi cũng nên.... Hừ! Sắp phải dùng luật rừng rồi đây...
    @Falling-leaf: 2 câu thơ đây cao bồi nghe lỏm từ 1 tên chăn ngựa đấy
    Thi trường ấy thì ai chả từng, kẻ thì giống Tú Xương, người thì giống Nguyễn Khuyến...Nhưng theo cao bồi nghĩ, Falling_leaf giống TX roài, trường tình thi mãi mà vẫn rớt, tiêu biểu là lần thi lại vừa rồi kha kha khà. Trường này có dùng phao cũng thế thôi...
    Tình lạc ma trận của thương đau
    Tìm hạnh phúc bên bờ kia nghịch đảo
    Và định thức như 1 trời giông bão
    Giết đời nhau những ẩn số vô tình
    --> Ta tặng em vô số những phương trình
    --> Em muốn khóc vì hình như vô nghiệm
    (Toán cao cấp đấy-Không Gian Vectơ)
  10. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, nó trốn 1 tiết học chỉ vì sợ lát nữa mưa tạnh. Nó chạy vù ra khỏi phòng để lại đằng sau những đứa bạn ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu có chuyện gì mà nó lại về lúc trời đang mưa.... Nó dắt cái xe ra cổng trường định lao về phía trước... Nhưng bao nhiêu con mắt đang nhìn nó nên đành miễn cưỡng khoác chiếc áo vào... mấy lần nó định cởi phăng cái áo mưa ra giống như điều nó vẫn làm ngày xưa mỗi khi ra tới cổng làng (mặc dù lúc ở nhà mẹ nó đã gài từng cái nút cẩn thận). Nhưng ở thành phố này, cái nơi mà người ta phải chen nhau từng m2 đường mà làm như nó thị bị coi là "hai lần chín"....

Chia sẻ trang này