1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng tốt, cảm thấy cuộc sống vui hơn và có cái để lo. Hình như fải có cái để lo thì nó thấy cuộc sống ý nghĩa và thú vị hơn thì fải!!
    Mưa, muốn ra ngoài lang thang mưa qué, chả dám rủ ai, vì vẫn tỉnh táo , sợ bị nói là điên!!!
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu thật lâu không còn nhiều cảm xúc...Dòng sông buồn cứ mải miết chẳng về đâu...Đời thì dài mà nặng trĩu những lo âu...Tìm bình minh...tìm niềm tin mãi trong mịt mù cô quạnh.
    Bất chợt hôm nay, đọc một bài thơ với ca từ rất mạnh, về cuộc sống của một kẻ tha hương, Lòng quặn lòng trước những nhớ thương, Trước mịt mờ xa đường về cố quận...
    Chiều nay nắng cháy mờ những vết chân, Chẳng còn gì ngoài niềm ân hận, Ngày đang qua và chiều trôi rất chậm...Cho nỗi day dứt cứ dài...nên không thể cố gắng dấu mình đi.
    Cũng mùa hè này, lâu lắm... một mùa thi, Nơi quê nhà em có còn nghe lời anh hứa? Dẫu biết rằng số phận không cho ta chọn lựa, vẫn muốn gửi một lời xin lỗi ...với ngày xưa!
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào đây, cứ tưởng cái topic thân iu sẽ trôi tuột sang trang khác, hoá ra vẫn chạy đều, hay wá!
    Mình sắp bị tống cổ ra khỏi trường, sắp bị vứt vào "dòng đời xô đẩy". Có ai chung cảnh ngộ để thấu hiểu nỗi lo lắng của tôi không?
    Về thôi, quyết làm "đệ tử chân truyền" của phái Maxit nào. Thi xong chắc "tay nhặt lá... mất thôi!
  4. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Chà chà, lúc mình buồn thật dễ bày tỏ cảm xúc...
    Sao hôm nay, tràn ngập niềm vui thì chẳng biết share như thế nào?
    " Và hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về"
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Tình em ngọn nến, anh cho ngọn gió...
  6. kukune

    kukune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cho ngọn gió thì tình mình rồi sẽ ra sao!!!! [​IMG]
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    hức hức, ông là ai thía, a ta nhận ra rùi, mình à, mình mang ảnh tui lên đây thì người cho ngọn gió lại là ta đấy mình à.
    nào, hãy ngăn nắp lại. Ko thì ta ứ đến nơi mình hẹn ta đâu, cho mình ôm cây đợi ta đấy.
  8. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Đang chơi "Rồng rắn lên mây" với lũ trẻ trong xóm thì: Reng! Reng!.... Chuông ĐT reo.
    - A lô!
    - Tao đây!... (thì ra là thằng bạn học PT). Chủ nhật tuần sau đám cưới tao.
    - Hả? Cái gì?
    - CN tuần sau tao lấy vợ....
    Giật mình, chả lẽ mình đã già rồi ư
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng là già rồi đâm ra lẩm cẩm. Tự dưng nhớ nhầm, lưu 1 fiel trên 3 máy, mang về làm cả rồi ko nhớ cái nào mới nhất, cái nào cũ nhất, mang copy overwrite file cũ lên file mới, thế là xong con ong. Còn mỗi máy kia biết chắc là file mới nhất thì boss lại mang về nhà, vậy là cuối tuần này "ăn không ngồi rồi" rồi.
  10. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Những ngày làm việc dài lê thê, mong sao chóng đến 20h :)
    Tình yêu lớn của tôi làm tôi đau...Cỗ Xe Tăng ngày nào, giờ còn đâu...

Chia sẻ trang này