1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đừng thắc mắc vì sao, đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông. Ta không thể hiểu chiều xoay của sóng. Lúc rất dày mà lúc thì rất mỏng. Can cớ gì phải buồn bã ưu tư?
  2. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cỗ Xe Tăng giờ chẳng là gì, khi chất thép trong lối chơi đã mất . Hy vọng vào sự trở lại của Ballack, Lehman bắt cũng kém thật...
    Nhật cũng làm tôi thất vọng
    @ Gà: sóng siếc gì ở đây . Quà Huế đâu ???
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    "Cũng vô lý như lần kia dưới lá
    Con chim bay bỏ lại nhánh khô gầy
    Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
    Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh
    "
    Thưa cụ Bùi Giáng, Con xin mượn mấy vần thơ của cụ để online sáng theo cảm xúc tí ạ!?? Cụ nhờ!
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì chị Gà em thích mấy câu này của chị
    Chúc chị và mọi người vui vẻ
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 tháng 6 (không phải là thứ 6) mà sao mình xui xẻo thế. Vừa đi ra khỏi nhà đã bị đâm xe. Lại còn bị ăn chửi nữa chứ. Vừa đau vừa tức. May quá. Chỉ bị trầy xước ngoài da!
  6. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gà đã về rùi àh? mừng quá....... Cứ tưởng là bị "đậu phộng" ở đâu cơ.....mấy hôm vắng cậu tớ cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy - giống kiểu như là: Buổi sáng thiếu tiếng ò...ó...ooo.. của anh gà trống, buổi trưa thiếu tiếng cục ta cục tác... của chị gà mơ và buối chiều không có tiếng quác....quác.... của em gà bị cắt tiết......hi`...hì... quà đâu???

  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ lão vutuannguyen ấy? Lão cầm cả phần của cậu.... và nhăn nhở nói sẽ đưa tận tay cậu... Ơ, thế chưa tới tay à?
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Giời ạh, khổ thân roài...
    Gà tặng tớ 2 , nhắn rằng tớ phải tặng lại falling_leaf 1 cái giúp cậu ấy...
    Thế nào, FALLING_LEAF có dám nhận quà không??? khà khà khà
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu!
    [​IMG]
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, trông giống cái hôm ở Khuôn Thần em cỏ dại định chụp kiểu Titanic thế!

Chia sẻ trang này