1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    @ Gà:Ui.....thế hử??? Gà khôn thật đấy!
    @Cao bồi: Thế đến tớ có bị hao hụt không đấy??? Mà nếu mà có hao hụt thì bắt gà gửi lại lo gì .....
    Nói nhỏ với cao bồi nhá: Hối lộ tớ thì tớ sẽ nói là "quà hao hụt" và bắt gà gửi lại...... Sướng nhá......
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tớ dám cá là Cao bồi sẽ hối lộ cậu bằng cái cho mà xem nhưng không để cậu nói là "hao hụt"... Trúng tim đen!
    To Hồng môi: Có ăn bánh đậu xanh nhân thịt không?
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tại ăn món mực xào xả hay sao mà đen thế không biết.....
    Đi ra đến cửa thì bị vấp 1 cái suýt té (may mà túm được cái cánh cổng). Đi thi cứ tưởng làm được bài là ổn, ai ngờ.... bị đánh dấu bài vì cho đứa bạn chép. (Cái bà coi thi nom đến ngứa con mắt, muốn vả cho cái cho sướng.....nhưng vì cái lễ nghĩa "tôn sư trọng đạo" và điều quan trọng hơn là bà ấy to gấp 2 mình nên đành ngậm ngùi.
    Mình nộp bài kí xong vù ngay không biết có sao không nhỉ? Hy vọng là không bị sao. (Mong là đừng bị đánh dấu bài.....).
    Giời ơi..... Con mà thi lại thì chết........
    Cứ mỗi độ thu sang
    Học trò lại cắp cặp đến trường
    (để trả nợ môn)
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chết! Giờ chị mới nhớ hứa hẹn về chuyện bánh đậu xanh và các bò. Mấy hôm đó về rồi cũng quên mất hichic, chị sorry Hồng môi nhé! Hẹn dịp khác chị vào SG vậy.
  5. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chả nhận chả gửi gì hết...
    Vạn vật không mà có, Có mà lại như không, Khi hiểu được điều ấy, Người và Phật tương đồng.
    : Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp giai nhất vùng, đến đem cùng hoa cỏ mùa xuân...
    Phắn gấp
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết câu giả nhời của tớ rùi mà vẫn còn sờ pam hỏi thía chứ.
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em ứ chịu đâu , bắt đền Nhím. huhu, bắt đền.
  8. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mô phật !!! Thí chủ nói những câu như vậy không sợ thiên hạ người ta cười cho à. Đã phạm sai lầm lại còn mắng nhiếc người ta đến thậm tệ. Ta nhắc thí chủ một câu rằng thí chủ đang nói trên diễn đàn có tính lan toả rộng (khắp hành tinh đó). Theo kinh nghiệm 26 tuổi đời và 27 tuổi phật của ta thì tội của thí chủ phải ăn chay niệm phật ít nhất là 365 năm ngày mới mong rửa sạch tội. A di đà phật, thiện tai thiện tai. cốc . . . cốc. . .cốc. . . sợi dây tràng hạt của ta chạy đâu mất rồi.
    Sáng thứ 2 đầu tuần tự thưởng cho mình một cốc bia để lấy thêm sinh khí làm việc
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Kinh, mới đi tu hả bác, khi nào mà chả nhắn nhủ anh em KBCSG tổ chức buổi xịt chó tiễn tóc cho bác. ( ơ, hay tu tại gia nhể)
    Đấy, nương nhờ cửa phật thì miễn bon chen chuyện thế gian ko thì lại chả tìm thấy tràng hạt đâu sư tiểu.
    Tịnh tâm!
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Kinh, mới đi tu hả bác, khi nào mà chả nhắn nhủ anh em KBCSG tổ chức buổi xịt chó tiễn tóc cho bác. ( ơ, hay tu tại gia nhể)
    Đấy, nương nhờ cửa phật thì miễn bon chen chuyện thế gian ko thì lại chả tìm thấy tràng hạt đâu sư tiểu.
    Tịnh tâm!
    [/quote]
    Mô phật! [​IMG]

Chia sẻ trang này