1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhím chuẩn bị OFFLINE KBCSG nữa rồi hihi! Lúc ấy chắn chắn sẽ trả nợ Pink_lips nhé! Cho chị khất đến 1/8 nhé!
    hihi, hôm nay vui quá, từ sáng vào xem chẳng thấy gì, mới chăng status lên thì lại nhận được tin, vui quá xá
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Có nợ Gà cái gì không
    Chẹp... chẹp....
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Để nhớ xem!!! À có! nợ Gà CHỤT CHỤT CHỤT
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Huhu... em kinh nhất là cái hình đó, Nhím ạ... huhuhu... y như yêu quái ấy... làm lại đi....
    Chi Nhím sắp vào à? Thế lần này có hỏi Gà là: Mún quà gì nữa hông?
  5. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hát karaoke đê... Em có nghe thấy gió nói gì không, anh mang thương nhớ gửi vào trong gió ...khì khì khì...mượn gió bẻ măng lun...
  6. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Bạch thầy!
    Con nói thế thôi, chứ con là "miệng xà tâm phật".
    Đức phật có dạy rằng: "Nếu người ta mắng con thì con phải cảm ơn người ta vì người ta đã không chửi con. Nếu người ta chửi con t hì con phải cảm ơn người ta vì người ta đã không đánh con. nếu người ta đánh con thì con phải cảm ơn người ta vì người ta đã không giết con. nếu người ta giết con thì con phải cảm ơn người ta vì người ta đã giải thoát cho con". nếu lúc đấy con mà không gửi gắm những cảm xúc của mình vào "Online chiều theo cảm xúc" thì e là con đã giải thoát cho bà ấy rồi cũng nên.....hì....hì.....
    Chuỗi tràng hạt của thầy bị em nào lấy mất rồi đúng không? Hôm nào con tặng thầy chuỗi khác làm kỉ niệm nhe! (àh quên để thầy nệm phật chứ....)......
    A di phò phò.....
    Thí chủ phải về ăn trai niệm phật đây....
    Được lakhoaikho sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 20/06/2006
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Làm lại gì cơ, thêm vài cái nữa hả? hihi
    Còn cái dòng bôi vàng ý:
    dạ thưa! Tại hạ không dám hỏi nữa ạ, dại 1 lần rồi thôi chứ hihi, vì biết chắc câu trả lời là "em muốn cả ba cơ" (cả ba thức vừa ăn được, vừa xài được, vừa ngắm được).
    @cao bồi: tiếc quá, măng giờ đã thành tre già rồi, sợ bẻ ko nổi mà bẻ nổi thì nhai cũng không ra hehehe
    Hôm nay vẫn còn vui quá, đúng 1 tháng nữa thôi, ko biết đủ cho mình hoàn tất các công việc ở đây trước khi đi không
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta không đụng chạm gì đến con (falling_leaf) thì Lạy Chúa, đó là điều tốt lành nhất trong cả cuộc đời của người ấy mà Chúa ban tặng.
    @Falling_leaf: Thế bao giờ thì Bác muốn nhận quà ạh, em sẵng sàng gửi rùi đây...
  9. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  10. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Vào chỗ này, hiện giờ sặc mùi khẩu Phật...Lạy chúa, tuổi trẻ mà thế này thì hỏng, hỏng hết rồi...
    -----------
    Chỉ người thoát tục sống vô vi
    Mới bàn sống chết chuyện từ bi
    Thời trẻ không nên theo đức Phật
    Làm trai phải có chí nam nhi.
    (Đây là một bài thơ của Thiền Sư sáng lập ra dòng thiền Quan Bích đời Lý, rất tiếc là CaoBồi không nhớ tên)

Chia sẻ trang này