1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bực quá! Ghét ngưòi Đà nẵng quá, vẫn tư tưởng Quân chủ, vẫn tưởng rằng mình sâu sắc lắm, biết hết tất cả, đi guốc trong bụng, nhưng thực sự ko biết mấy, ko hiểu mấy.
  2. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    @Cao bồi: Nếu đó là lời của chúa thì cao bồi đã làm trái với lời chúa (tự chuốc lấy bất hạnh), Còn nếu đó là lời của cao bồi thì hình như Cao bồi muốn được giải thoát thì phải Lạy chúa! Đó là gã cao bồi tự chuốc lấy bất hạnh.... Con chỉ làm đúng như lời người mà thôi..... A men......
    Quà hử....cứ cho nhà ngươi vay, khi nào lãi mẹ đẻ lãi con ta mới đòi.....
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em đeo mo vào mẹt..... Em đeo mo vào mẹt!!!
    không thể coi là nhưng lời con trích dẫn là sai được vì (chỗ bôi vàng ấy). Con nghĩ có lẽ thầy tiếc chuỗi tràng hạt 3 lượng vàng nên quên lời phật dạy rồi..... Thôi thì con phải "thịt chó mắn tôm" đến chỗ thầy để học lại kinh phật cùng thầy thôi.
    ối giờ ơi.... thầy buồn cưới nhờ! Thầy bảo tặng thầy chuỗi tràng hạt như vậy chả bằng vòng cưới à? Chờ con về Châu Quỳ vài năm đã nhớ! (chả biết khi trở lại thầy còn là cái món mà ta dùng dược nữa không....)Chi bằng giả nhời thầy là: Con thà mang tội chứ.....
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ngôi nhà thân yêu, sắp được về nhà rùi, thương quá cơ.
    gần 3 năm gắn bó, ít nhiều gì tình cảm cũng có. Cảm giác rời xa chốn này thấy lòng chút gì đó vấn vương. Nơi dạy biết bao điều, khiến mình nhớn hơn, biết sống tình cảm hơn, can đảm hơn và quan trọng trưởng thành hơn hẳn.
    .................
    Quyết định trở về là quyết định bắt đầu lại mọi thứ, có làm được ko nhỉ, sao mọi thứ trở nên mơ hồ ko rõ rệt, cảm giác sắp bước chân vào hoang mạc toàn cát và thiếu nước ....
    .......................
    Hi vọng!! Giờ chỉ còn hi vọng đến những gì xảy ra trong tương lai và hi vọng vào sự quyết định là đúng. ...
    .........
  5. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vui ơi là vui..........giống như bạn thân lâu ngày mới gặp ý......Thích quá đi thôi!!!
    @ Hồng Môi: Giữa hoang mạc hoang vắng đó là một ốc đảo, nơi ấy sẽ có rất nhiều điều thú vị....... Cứ đi rồi sẽ đến.
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của cậu từ mấy ngày trước cơ nhưng hôm nay mới pót lại. Cậu biết không, mấy ngày nay, thật sự tớ cứ thấy buồn buồn... Vì cậu đấy. Vậy là cậu sắp về nhà rùi hả? Vậy là tớ sẽ ít được gặp cậu hơn? Vậy là sẽ bị bắt nạt nhiều hơn..... (bị bắt nạt hay bắt nạt ai)... Túm mấy cái vậy là lại... Tớ bùn!
    Thật đấy!
  7. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Về đây đi em gái!!!
    Cần nước thì anh mời nước!!!
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Gà...ơi, heo iu cậu lắm, dĩ nhin là hiện tại đang nhớ, tương lai vẫn sẽ nhớ đến 1 Gà đầu gấu có ông anh đầu Vịt, có bà chị đầu Nhím, và có cô bạn thân tuổi con heo dễ thương thích ăn cá Bò..
    ( mà tớ đã về đâu, hơ hơ, tháng 9 cơ) còn mấy tháng nữa cậu tha hồ mà đưa tớ đi ăn chơi nhảy múa tạm biệt tớ ( có cớ có kiếc cả )
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Dạ, phụ huynh bảo, về đi, tau nuôi, ko fải lo, cơm ba bữa quần áo mặc cả ...tuần!!! Nhà mình, giếng trong, tha hồ nước! Nhà mình, rau xanh, tha hồ ăn!! Nhà mình, thịt heo thịt gà, các loại thịt ko tăng trọng, đảm bảo chất và lượng. Thế thì tội gì ko về...nhỉ anh ...trai ( giả nhẽ lại anh gái)
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Một âm mưu vô cùng lớn, "nó" bít mình sắp vào nên cố tình lôi tên mìn vào và nhắc đến món đó đó, mình bắt đầu sợ khi nghe đến tên "cá bò" rồi

Chia sẻ trang này