1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Dở mình, hay người!!!
    Tớ lại thích nhất cái tiết mục này ở KBC đấy cậu à. Thỉnh thoảng có những suy nghĩ chuối đến khiếp vào đây thả vào, tự nhiên đâm nhẹ nhõm tâm hồn, sảng khoái hẳn ra. Có khi lại chia sẻ đc với đó điều họ gặp khó xử hay buồn vui. túm lại, tớ thích nên thấy nó đậm đà cứ y như là...Knor
    -----------
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 30/06/2006
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Và từ khi thieulambacphai vào topic này, tự nhiên thấy mặn mà hẳn ra..... chậc!
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Để mai tui mua ít muối bỏ vô topic này nhá. Hí hí, biết ngay là có người phản ứng mà.
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nhím dạo này hơi bị quan tâm đến Vịt nhá
    Cứ thấy Vịt ở đâu là xán vào
  5. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Được lakhoaikho sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/07/2006
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn lakhoaikho đã post một câu chuyện đầy ý nghĩa. Có lẽ đọc những gì mình viết, bạn tưởng là mình mất bình tĩnh hả?
    Không phải đâu.
    Nói thật là mình có một tính là chơi đùa thì vui vẻ, nhưng những thói hư tật xấu thì mình lên án nghiêm khắc.
    Tóm lại là qua đó chúng ta cũng hiểu nhau ít nhiều nhỉ.
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nhiều cảm xúc quá nhỉ ..Đầy đủ mùi và vị của cảm xúc rồi đấy.... Có lúc ta say hoá ra lại tỉnh, có lúc ta tỉnh hoá ra lại say....
    Thieulambacphai ông làm gì để người ta bảo ông mất bình tĩnh thế .....Hỏi tí nhé ông đang say hay tỉnh đấy... Tôi đợi ông đấy ,cái kí sự của ông Ha ha ha
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chuyện cũng không có gì đâu, chẳng qua là tui lạc lối vào đây nên có đôi chút tranh luận không cần thiết thôi.
    Về cái ký sự ấy tui sợ không kham nổi, tôi làm nghề xe ôm, và không giỏi nghề viết lách.
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trích chữ kí của Lá Khoai Khô: Chỉ có Kim Tự Tháp mới không sợ thời gian:)
    câu chuyện kể của Lá Khoai KHô rất hay, có thơ đấy:)
    Thơ rằng:
    Quan Văn mất một đồng tiền,
    Làm cho Quan Võ mất liền quận công:D
    câu này ám chỉ sự mất bình tĩnh của Quan Võ một, thì người ta ám chỉ cái nham hiểm của Quan Văn mười, Quan Văn khuyến khích thằng bé làm cái việc rất đáng xấu hổ này với nạn nhân là người tiếp sau ông ta, để vớ phải cái ông Võ quan nóng tính, kết cục là chú bé đi đời, cùng với ông quan Võ.
    Nham hiểm thay
    Có câu, người nói không có lỗi, người nghe phải lấy đó làm răn, các topic cứ tự nhiên như vẫn từng có, chúng ta tránh xung đột không cần thiết, tránh bất hoà, và cùng xây dựng 4rum thật vui vẻ, hoà đồng,
    Trân trọng
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày hôm nay không thấy cô pink vào cãi nhau. Cũng lo lo, không biết cô có chuyện gì không?

Chia sẻ trang này