1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Choáng!!! Xin lỗi tui đê
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cô nương thích xin lỗi hả?
    Tui xin lỗi cô nương nè!
    Nếu cô nương chưa hài lòng tui xin lỗi thêm cái nữa nè !
    Nếu vẫn chưa hài lòng thì tui xin lỗi mũ 1000 nè !
    Nếu vẫn chưa hài lòng thì tui xin lỗi mũ dương vô cùng nè !
    ( mà xin lỗi là gì nhỉ? Sao bây giờ ta vẫn chưa hiểu xin lỗi là gì?- Tự nhủ !)
  3. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Dĩ hoà vi qúi mà
    @ Bác Thiếu Lâm: bác thừa nhiệt huyết nhưng thiếu lòng thành roài.... Mũ dương vô cùng là một dạng vô định
    @Chị MH: Phát huy truyền thống nhà ta chị nhờ, Thù Rất Là Dai.
    ----------------------------------
    Đây là cảm xúc sáng nay đê, sau khi thấy hoa cây Nguyệt Quế rụng đầy:
    Hoa bay hoa rụng rợp trời
    Hồng phai hương lạt ai người thương hoa Ặc Ặc
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy, hahaha. Nhưng mà cái gì dành cho Pink cô nương cũng cứ phải vô cùng, vô tận, vô định, vô hình mới thích.
    Pink là một mẫu hình tiêu biểu của phụ nữ VN: Anh hùng, bất khuất (còn trung hậu+đảm đang hay không thì chỉ có chồng cô ấy mới phát biểu được !).
    Đêm qua nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hối hận vì đã làm cho Pink cô nương tức giận.
    Người Pháp có câu: "Không nên đánh người phụ nữ, dù chỉ bằng một nhành hoa".
    Không biết bao giờ mình mới học được một phần tính cách của người Pháp.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nè, ai cho rêu rao xấu "ông" đấy????
    thía nhớ sau này đừng có réo "ông" nữa nhá? Cầu cho "nó" thua hết số Gold đó, miềng ứ cho nữa đâu.
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ừ đùng cho nó nữa nhím nhé. Cho nguoidung đê
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    cả ngày với ko biết bao nhiêu việc. Mưa, ko có 1 khoảng trống nào để cảm nhận. Chẹp. Sao mình lại thích cái giấc ngủ vặt lúc 5h chiều thế nhỉ, hư quá cơ.
    Thời gian cứ chạy theo 1 con đường ko thẳng thì fải, chậc. Nhanh quá.
    Cảm xúc đã cạn chưa, hình như lúc nào cũng nóng hổi. Có lẽ thế, nó ko là thứ để ta lừa dối bản thân được, nhưng lại có thể lừa dối người khác
  8. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đời đúng là chó đẻ ba con chết năm còn một
    Kiểu này chắc về quê cắm câu thôi.
  9. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay có thằng em ra trận, mình cũng hơi lo. Giá mà nó giỏi như thằng anh nó .
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đến giờ G rồi

Chia sẻ trang này