1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[online] đang tán luôn, mới cực, vào giúp em với nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.BoCapcon, 19/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Xin chào các bác.

    dạo này bận học, ít vào diễn đàn hóng chuyện nữa, nay vào lớp mới, tự nhiên thấy thích cô bạn cũng lớp ^^ nên vào đây trình bày, mong các bác giúp đỡ. Ai có ý kiến gì xin cứ reply bài, ý kiến của ai em cũng xin ghi nhận ạ.

    trước tiên là em nói về mình:

    hiện em học năm đầu sư phạm lý, không cao to, không đẹp trai, không phải con nhà giàu… @@

    cụ thể là em cao 1m67, 55kg, gia đình cơ bản, mẹ là giáo viên, bố em từng làm công an, giờ nghỉ về mở công ty xây dựng ( 8 năm rồi).
    em là con thứ 2, có 1 chị học năm 3 ngân hàng.

    mấy thông tin trên đây, em nghĩ là nói ra cũng chả có tác dụng gì, chỉ là thấy nhiều bác đăng bài thì hay nêu ra nên em cũng bắt chước cho giống người ta ^^
    em có vài điều nêu thêm ra đây:

    vì là năm đầu, em cũng rất là hứng khởi ạ, em khá là chăm chỉ học bài, trong lớp em nổi bật nhờ chuyện học hành, chỉ là nổi hơn so với các bạn khác trong lớp thôi. Và em coi đây là một lợi thế.

    Em tuy không to con nhưng cũng không phải dạng yếu đuối, trói gà không chặt, em có tập võ, mấy môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền thì tuy không hứng thú lắm nhưng mà cũng biết chơi.

    Em biết chơi đàn, hát cũng không quá tệ, hôm đi chơi vừa rồi ( hôm 18.10) tụi em hát karaokê, cũng hát vài bài để được chú ý là ... biết hát :))
    trường em sắp có clb guitar, nhất định em sẽ tham gia, gia gia hứa sẽ mua cho em một cây guitar điện... em định mua ibanez, các bác thấy sao ạ ^^

    chị em đi học xa, mà trường cách chổ ở có 1km nên mang theo 1 chiếc jupiter, ba em đi ô tô, mẹ đi SCR.... vấn đề là em chưa đủ tuổi ( e chưa có bằng) nên em đi tạm chiếc xe cũ ở nhà, và xe này cực xấu luôn @@ em đang hơi ngại chuyện tán gái với chiếc xe này đây, nó còn tệ hơn chiếc xe 50cc cũ của em nữa ( mà xe 50 thì em bán rồi :)) )

    mới nói về em mà dã dài dòng rồi, các bác có hảo ý, xin nán lại đọc nốt để vấn véo em với nhé.

    Và đây là thông tin về cô bạn kia:

    Vì là mạng, em không dám post ảnh.
    Gái bằng tuổi em, cao khoảng 1m55, nặng 40kg ( ước tính thế, em có bế lên đâu mà biết, thấy người nhỏ gọn thì nghĩ vậy thôi)

    Nhà gái cách nhà em 15km, em ở trung tâm thành phố, gái ở xã ven.
    “gái đẹp trong mắt kẻ si tình” em cũng chả muốn nói là gái này xinh lắm thế lọ thế chai... với em thì khỏi nói nữa, những người thấy qua đều khen với em là khá xinh, dễ thương, cơ bản là vậy.

    Gái là bạn thân của 1 cô bạn học chung với em hồi cấp 3. cô bạn kia cũng khá thân với em, và em lại coi đây là một lợi thế :)

    hiện tại thì em cũng không có nhiều hơn những thông tin trên, các bác muốn hỏi thêm thông tin chi tiết thì em xin đi tìm hiểu thêm, cốt mong sự giúp đỡ :D

    thông tin sơ bộ về chúng em là như vậy, bây giờ xin kể sơ về những hành động của em đã làm, thiếu sót, sai lầm chỗ nào, nên làm gì tiếp theo, gợi ý phương pháp thì xin các bác chỉ giáo.

    Hôm đi chơi vừa rồi là tập thể lớp cùng đi, là ngày đầu tiên em nhìn thấy cáo. Vì lớp đông quá, em không biết hết @@

    Trong buổi đi chơi thì em không có nhiều động thái gì cả, chủ yếu là chơi kiểu cộng đồng, không tập trung lởn vởn cạnh cáo đâu ạ.

    Có chi tiết nhỏ, lúc ngồi ăn ( ngồi chiếu đất), cáo ngồi phía đối diện em, góc 45o. khổ cho em là cáo xinh quá, em ngồi nhìn cáo chằm chằm, lúc cáo cúi xuống gắp đồ ăn, bắt gặp em nhìn cáo… cáo lấy tay trái che phần ngực lại… cứ như em thấy gì không bằng @@ quê hết nói nổi luôn :((

    Có điều lạ này, lúc em đang hí hửng tám chuyện với lũ bạn, đôi khi tình cờ nhìn sang cáo, em thấy cáo đang nhìn em các bác ạ, thấy em nhìn là cáo lại quay đi @@ ánh mắt giật mình!? ( cho em ăn dưa bở xí nha các bác ^^ )

    Hôm nay mơi đi học lại, ngồi xa tít, chả có gì để kể hết.
    em đang không biết tuần sau hành động thế nào đây :(( vì đang có 1 boy trong lớp tăm tia rồi, em mà chậm chân là mất tong :(

    các bác có chủ trương gì không ạ? Em là em tính nhanh nhanh trong hơn 1 tháng thôi, đêm dài lắm mộng ^^

    kính các bác [r2)]
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    anh sẽ tư vấn cho chú theo 2 màu:

    đỏ:yêu cầu chú bình tõm.ko thể hiện hay có hành động nào thể hiện chất gà.thằng kia tia nhưng chưa chắc tán đc.
    phần ko đỏ: chờ các bác khác đến.clip của vợ anh đc rồi.anh đi up face đây :)):)):))
  3. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    xời, chú chưa gì đã xoắn tít cả lên thế. Xinh kệ xinh, đôi khi mấy con xinh xinh chân dài chúng nó lại thích mấy cái xe xấu xấu bửn bửn đấy.

    Quan trọng t7: picomail ăn kem chơi quẹt xem phim
    Chủ nhật: sáng điểm tâm piza xuân thủy cầu giấy, rồi cả ngày lượn lờ sở thú, ngắm trym cò, chụp ảnh vui đùa với nhau, tới trưa bún trả nem cua. chiều tạt kaengnam mua đồ, sau lên lầu đỉnh hóng gió.

    thứ 2: trà chanh!!

    rồi buông gái, tìm vui em khác.
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Cái nì là 3nóng 1 lạnh hả bác Virvu? Học hỏi.
    Chủ top, xì tốp cà cuống ngay, mà m55 thì hơi bị lùn. Chiến bài bác Virvu đê rồi qua up tình hình cho ae hóng với.
  5. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bác đã dành thời gian đọc bài và tư vẫn cho em.

    Đúng như các bác vấn, em thực sự là hơi bị xoắn đây ạ. Nhưng, em xoắn cũng có lí do mà.
    thực sự là em không nghĩ ra cách nào để bắt đầu công việc... tách cáo ra khỏi cộng đồng để đánh solo @@

    cáo nó có lùn thật... nhưng mà em cũng đâu có cao ^^

    với lại, như em đã trình bày, các bác có cách nào khai thác thế mạnh của em không? Hay lợi thế í mà... như là học tập, guitar hay là bạn thân của bạn thân á :)
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đến lúc này phải tận dụng chân gỗ rồi --->cô bạn thân cấp 3 của chú ấy.
    chú cứ gặp cô bạn này rồi tâm sự chuyện bạn bè, bắt đầu khéo léo khai thác sở thích của em kia.
    hôm nào rảnh rủ cả 2 đứa đi chơi, chụp ảnh, uống nước. đừng cho nó thấy rằng chú kết nó. tiếp cận từ từ, đến khi nào nó cảm nhận được con người chú thì tự sẽ đổ.
    hành động vừa rồi của chú không có gì phải thắc mắc cả. cứ đà anh vạch ra mà tiến.
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Xe bạn xấu (tuy kém mình chục tuổi nhưng cứ xưng hô bạn cho nó thân mật) nhưng đó lại là lợi thế nếu biết khai thác. Bố đi ô tô, mẹ đi SCR thì nhà ko phải là ko khá giả.
    Cứ tán em nó bằng xe xấu đó, sau này nó biết gia cảnh chủ tóp, có hỏi thì nói: Tớ đây muốn tự thân kiếm tiền mua xe, bla, bla.Đại khái thế! Mới nghĩ ra thế. Những cái khác nhờ các cao nhân khác chém tiếp.
  8. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    " Không thành trống "
  9. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao không bắt đầu từ cô bạn thân ý, mà chú giới thiệu chị chú cho anh đi, hehe
  10. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bác gợi ý.

    Cô bạn thân của em thì đang học ở xa, tụi em cũng hay liên lạc qua điện thoại.
    Cáo và cô bạn này rất thân nhau đấy ạ, qua tìm hiểu em biết được rằng cáo đã biết em trước khi gặp em nữa @@

    Hôm qua em có nhắn tin với cô bạn của em, nó hỏi ngay:
    “mày định hỏi về con N bạn tao chứ gì?”
    Em chối, bảo là “rảnh rỗi thì nhắn tin nói chuyện với mày không được sao? hỏi han gì đâu, nó nói gì mày à?”
    bạn em bảo là cáo kể với nó chuyện gặp em.
    Có vậy thôi, rồi tụi em nói chuyện khác, không đả động gì thêm.

    rảnh rỗi rủ cáo đi chơi thì em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không biết làm thế nào mà tách nổi cáo ra… trong khi mặt cáo thì lạnh như tiền ấy @@

    kể cả làm bừa thì tuần sau em cũng phải làm gì đó, chứ nhát như này thì… thôi chắc rồi còn gì ^^



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    cảm ơn kyoko221 đã động viên :)


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    không thành trống là ý gì ạ?

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Em cứ nghĩ là tự thân vận động, chứ nói thật là em không nghĩ ra cách nào để “tận dụng” cô bạn thân làm chân gỗ cho em đây :(

Chia sẻ trang này